[Album ảnh] Life can't wait

vitcon_pro

New member
Trong cuộc sống, mỗi người luôn có những cách lựa chọn đường đi riêng cho bản thân. Dù bạn chỉ có...
Một mình
lroazc4iq9o3z4awywax.jpg

Hay luôn có...
Bạn đồng hành
oc3podqasjwv0ng6kxx0.jpg


Con đường mỗi người mỗi khác, nhưng cùng hướng tới một cái đích. Cái đích của sự thành công, thành công trong công việc, học tập, thành công trong tình bạn, tình yêu...

Nhưng có những lúc, bạn...
Vấp ngã
jazuw16ur26hxdng6a7x.jpg

Vướng vào những...
Rào cản của bản thân cũng như xã hội
h19qck5bthkef39pmn92.jpg

Bế tắc

b4aqgkai943n5pcfpnl.jpg

Hay những...
Rắc rối trong cuộc sống
175ieht0inxzf16yfo.jpg

Nhưng hãy cố gắng tự vượt qua nó. Hãy nghĩ tới nhưng điều tích cực nhất. Ông trời sẽ không tiệt đường sống của ai bao giờ...Bạn hãy luôn...
Ánh sáng của niềm hi vọng
l1tb26dfeko2y8tgqhxd.jpg

Học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Nó sẽ là hành trang cho bạn bước vào đời ...
z446a3wkb2b253dl84e4.jpg

Và luôn tìm cách tự tháo gỡ những rắc rối của bản thân nhé
rwe7y35gy15xxxvl9b9e.jpg

Những trải nghiệm của bản thân, cộng với bản lĩnh của mình, bạn sẽ...
Trưởng thành hơn
p2pz11ac1oe43yzty9sw.jpg

Because...
Life can't wait

 
Sửa lần cuối:

vitcon_pro

New member
Cảm ơn chị Binho và anh BNN đã có lời khen + nhân xét chân tình. Quả thật kĩ thuật của em còn kém quá. Hôm đó rảnh rảnh cầm máy ảnh ra vườn xem có j hay không. Vớ fải cây sống đời (mọi người vẫn gọi vậy) thích quá chụp luôn. Thích nhất cái cách mà nó sinh tồn. Ra cây con từ lá, rất đẹp fải không ạ. Hihi, nhưng cách thể hiện chưa tốt lắm. Em sẽ cố gắng lần sau. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn sếp rcp, cảm ơn DNG đã có những bài viết rất hay về kĩ thuật chụp ảnh :)
 
Sửa lần cuối:

liptonchanh

New member
Ðề: Sống là phải chờ đợi !

Hì, đọc bài của vitcon là mình nhớ 1 câu chuyện khác như thế này. Hôm nọ mình mang cái điện thoại đi dán, trưa nắng nóng dưới gốc cây có mấy người ngồi chờ đến lượt. Anh dán điện thoại đang dán cái của ai đó, chờ đợi có 1 chú khoảng 40 -> mình-> 1 cô gái bằng tuổi mình. Chờ lâu quá cô gái kia mới bảo ''chừng nào đến lượt mình đây :( còn những 2 người lận ''. Lúc đó chú 40 kia ngẩn lên bảo '' từ từ con, sống là phải chờ đợi''. Tự nhiên lúc đó mọi ngừoi bỗng dịu xuống, thấy vui vui, bắt ghế ngồi bàn chuyện điện thoại. Mình hỏi '' chú mới mua N72 đó hả chú''. Chú bảo'' uhm chú mua tặng sinh nhật vợ''. Con bé kia la lên '' ố ồ, vợ chú chắc hạnh phúc lắm''. Chú cười tủm tỉm, cầm điện thoại chụp cho con bé kia mấy kiểu ảnh rồi bắn qua bluetooth cho nó vì máy nó ko chụp ảnh được. Trưa hôm đó mọi người ngồi chờ vui vẻ, chú dán điện thoại ngồi dán tỉ mỉ lâu lâu ngần lên cười. Thực sự mình cũng thế, cái câu nói đó mình nghe rất nhiều lần, đọc rất nhiều lần, nhưng có lúc dường như vô cảm, đến khi nghe chú đó nói, trong cái buổi trưa nắng nóng đó, tự nhiên nó khắc ngay vào mình. Cho đến bây giờ, cho dù là lối sống công nghiệp, cho dù là thời đại bon chen, thỉnh thoảng mình cũng đem nó ra nói với mọi người '' Sống là phải chờ đợi...''

thu1.jpg
 

Truc_Tran

New member
chị vitcon_pro phải nói là có con mắt nghệ thuật. Chụp tấm nào cũng thấy đẹp hết àh
 

Facebook Comment

Similar threads

Top