[Tản mạn] Làng phong Hòa Vân - Chuyện bây giờ mới kể

BNN

Hỏa Sơn
"Từ ga Liên Chiểu, đi bằng đường biển, men theo núi Hải Vân đến làng Hoà Vân khoảng một tiếng đồng hồ. Đó là một ngôi làng trong một vùng vịnh nhỏ, khép nép nằm sau mũi Isabelle. Bao bọc là trùng điệp chênh vênh núi và đèo Hải Vân. Ngôi làng còn 89 bệnh nhân mang di chứng nặng của bệnh Phong đang sống tập trung và 98 hộ gia đình gồm 286 nhân khẩu nằm rải rác quanh núi" - đó là chỉ dẫn của một nhà Báo mà BNN thu thập được. Để chuẩn bị cho chuyến đi "Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong", BNN xin đăng tải thêm vài thông tin về Vân Phong để các bạn cùng biết:

Mui%20Isabelle%20phia%20truoc%20lang%20HoaVan.jpg

Mũi Isabele( Làng Phong Hòa Vân) chụp từ đèo Hải Vân
Ảnh : Lê Thanh Trường

Sau Hội nghị phục hồi chức năng người khuyết tật tháng 10 -1997 do WHO tổ chức tại Hà Nội, đã chính thức quyết định đưa mọi làng Phong trên cả nước tái hoà nhập với cộng đồng. Làng Phong Hoà Vân - TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện quyết định đó. Tuy nhiên, con đường tái hoà nhập đó không đơn giản. Thực tế cuộc sống của người dân Hoà Vân ngày ấy, bây gìơ... ra sao?

Hoà Vân trăm điều để nói

Từ ga Liên Chiểu, đi bằng đường biển, men theo núi Hải Vân đến làng Hoà Vân khoảng một tiếng đồng hồ. Đó là một ngôi làng trong một vùng vịnh nhỏ, khép nép nằm sau mũi Isabelle. Bao bọc là trùng điệp chênh vênh núi và đèo Hải Vân. Ngôi làng còn 89 bệnh nhân mang di chứng nặng của bệnh Phong đang sống tập trung và 98 hộ gia đình gồm 286 nhân khẩu nằm rải rác quanh núi.

Còn nhớ trong ký ức xưa cũ, thỉnh thoảng xuôi ngược qua lại đèo Hải Vân, nhìn xuống chân đèo, nằm ven biển lác đác một xóm nhà. Khi hỏi đến tôi chỉ được người ta trả lời ngắn gọn và chẳng cần giải thích gì thêm "đó là làng cùi".Đơn giản, những người bệnh ở đó sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đã sống suốt một đời tăm tối, thiếu thốn, bệnh tật và chịu sự xa lánh của người đời.

Đất nước vừa đi qua chiến tranh, còn ngổn ngang trăm điều nhưng "làng cùi" ấy được gọi lại bằng cái tên nhân ái hơn: Làng Phong Hoà Vân. Thuở đó làng được sự chăm sóc trực tiếp của Bệnh viện Da liễu tỉnh và được tiếp nhận những chương trình viện trợ từ thiện của nhiều cơ quan phi Chính phủ của nước ngoài. Nhưng thực ra dân làng vẫn không thoát ra được nỗi cô đơn cùng tận của bệnh tật. Những tấm lòng từ tâm đôi khi chỉ là sự an ủi chợt đến, chợt đi.


Tác giả (bên trái) trên đường ra làng Phong Hòa Vân
Ảnh:Nhật Nam​

Về Hoà Vân trong cái náo nức khi làng Phong ấy đã chính thức được UBND TP Đà Nẵng quyết định tái hoà nhập với cộng đồng. Có nghĩa nó là một đơn vị hành chính, một thôn làng như mọi thôn làng khác giữa cộng đồng nước ta. Nay phải gọi lại đúng cái tên của nó: Thôn Hoà Vân, xã Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Chỉ một cái tên thôi nhưng nước mắt của bao người bệnh không thể nào đong hết nổi. Bao số phận từ tối tăm mù loà nay bước ra ánh sáng của cuộc sống làm người. Về đây, chúng tôi nghe kể lại một câu chuyện đến nặng lòng. Sau khi nghe tin trên, suốt đêm hôm đó 78 bệnh nhân tập trung lại ôm nhau mà khóc nức nở vì quá đỗi mừng vui. Nhưng sau đó "chưa kịph vui", họ lại lo cho số phận của mình vì số bệnh nhân này dù đã hết bệnh nhưng di chứng để lại làm họ mất khả năng lao động. Trước đây họ được Sở TBXH trợ cấp mỗi tháng 120.000đồng/ người, bây giờ họ là những công dân bình thường thì mức trợ cấp ấy sẽ mất đi và đời sống rồi sẽ ra sao?


Rời tàu, đi bằng thúng Chai vào làng Phong
Ảnh: Nhật Nam​

Làng vẫn còn rất nghèo và thiếu tốn trăm bề dù họ đang sống bên biển, bên rừng; đơn giản vì đa số dân làng không còn khả năng lao động bình thường. Bác sĩ Hoàng Văn Đẩu, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu nói với chúng tôi: "Trước đây khi TP Đà Nẵng chưa tách tỉnh và chưa trực thuộc Trung ương. Hoà Vân trực thuộc UBND tỉnh Quãng Nam - Đà Nẵng mà trực tiếp là Bệnh viện Da liễu tỉnh, vừa có ngân sách Trung ương vừa nhận được tài trợ của các tổ chức nước ngoài; khi trực thuộc UBND quận Liên Chiểu và Trung tâm Y tế quận thì ngân sách quá eo hẹp nên thực tế đã đẩy Hoà Vân vào một tình thế khó khăn hơn bao giờ hết".


Tác giả đang tự nấu cơm cho buổi tối
Ảnh : Nhật Nam​

Y tế quận thấy một không khí làm việc thật khẩn trương. Đa số các Bác sĩ, nhân viên Y tế với tấm lòng nhân ái hết sức mình khám và chữa bệnh bù lấp lại khoản của cải còn hết sức khiên tốn mà đoàn đã mang ra.

Cô giáo ấy bây giờ

Ngôi truờng mà chúng tôi đến thăm chỉ có 5 lớp (từ lớp 1 - 5). Nhưng phải học ghép lớp 1, 2, 3 vào một; 4, 5 vào một lớp với tổng số 31 học sinh. Riêng 1 lớp mẫu giáo có được 11 cháu. Với tổng số lớp nói trên chỉ có 3 giáo viên.

Được gặp cô giáo Hà Thị Thu Oanh người mà chúng tôi vẫn mong được gặp trước khi lên đường. Chuyện kể về cô giáo mà chúng tôi nghe được như một khúc tình ca. Sau khi cha mẹ chia tay, cô giáo hồi ấy còn rất nhỏ ở lại với mẹ. Bỗng một hôm, mẹ cô phát hiện mình bị bệnh phong, thời ấy căn bệnh này thật khủng khiếp. Người mẹ lặng lẽ không nói với ai, kể cả cô con gái ruột duy nhất, một mình về làng phong. Từ đó gia đình, bà con không có tin tức. Rồi cô giáo lớn lên, tốt nghiệp trường trung học sư phạm Đà Nẵng. Đầu năm 1987 được bổ nhiệm về dạy trường tiểu họcc Tiên Lãnh, huyện miền núi Tiên Phước, tỉnh Quãng Nam 4 năm. Năm 1990 cô giáo biết được tin mẹ đang ở Hoà Vân, cô cũng như mẹ, một mình lên đường về đây, vừa chăm sóc nuôi dưỡng mẹ vừa dạy học... Năm tháng đã qua đi, cô giáo vẫn thẹn thùng khi nghe tôi hỏi về chuyện "đi hay ở" - đã trả lời "em sẽ ở lại", dù tôi biết đã nhiều lần Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu đề nghị đưa cô về thành phố để dạy. Cô giáo tâm sự: "Em chỉ mong nhà trường có một số tiền nhỏ để lo cho các em như: áo quần, cặp, sách vở... vào đầu năm học, những dịp Tết Trung Thu đến, hoặc để đưa các em về thăm nhà sàn bác Hồ, công viên 29-3, Nhà Văn hoá thiếu nhi... của thành phố Đà Nẵng. Vì có những đề tài tập làm văn trong chương trình học mà thực tế các em chưa hề được "trực quan", nhiều em làm bài nửa chừng bỏ dở, cô giáo hỏi các em trả lời rất cảm động: "Thưa cô! Em chưa bao giờ thấy làm sao em tả được". Thật vậy ước mơ của cô giáo rất giản dị, ước mơ ấy không phải cho cô mà cho các em nhỏ, những người cô hằng yêu mến. Tiếp xúc với cô giáo mới biết thêm ngoài việc dạy học, cô giáo Hà Thị Thu Oanh còn tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thôn, sinh hoạt tích cực trong hội phụ nữ.


Đêm văn nghệ tại Làng Phong Hòa Vân
Ảnh : Nhật Nam​

Có những học sinh lên học cấp 2, thôn đưa các em về thành phố học, các em vẫn không hết mặc cảm về nơi mình đang sống. Trong những ngày nghỉ, bạn bè trong lớp đưa các em về quê, các em phải nói dối là đang ở Liên Chiểu nhưng đợi bạn bè về, các em mới vượt núi để về nhà, nhiều lúc trời chuyển mưa và đã tối đen như mực".

Những ngày sống tại đây, tôi mới hiểu mặc cảm ấy không chỉ ở các em mà còn trùm lên tất cả người dân. Mặc cảm ấy hằn quá sâu trong tâm hồn cộng với thời gian dài cách biệt với thế giới bên ngoài đã làm "bó" tầm suy nghĩ của người dân nơi đây, nhất là chị em phụ nữ.

Rời Hoà Vân khi cơn mưa chiều kéo về, tâm trí tôi cứ suy ngẫm mãi - viết gì cho Hoà Vân đây!Trăm điều để nói...
Tác giả: Hoàng Hữu Quyết

Xem thêm:
Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong
Làng cùi Vân Phong: heo hút những bóng người-Mười năm không một đám cưới
Làng cùi Vân Phong - Một góc Đà Nẵng ít người biết đến
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
rcp [Đà Nẵng] Dân bao vây cản trở xây nhà cho người 'làng phong' Tin tức 24h 2
BNN [Đà Nẵng] Dân làng phong bị “tẩy chay” Tin tức 24h 0
BNN [Tin tức] Sẽ "xóa sổ" Làng phong Dự án Đà Nẵng 6
bachsa [Ký sự] Những khoảnh khắc bất chợt sau chuyến đi Vân Phong làng Hoà Vân Viết về Đà Nẵng 2
remykute Khu giải trí Làng Vân Phong Đà Nẵng - thiên đường nghỉ dưỡng tương lai Dự án Đà Nẵng 6
bachsa [Tản mạn] Làng cùi Phong Vân Phong: heo hút những bóng người-Mười năm không một đám cưới Viết về Đà Nẵng 0
C [Xã hội] Làng đá Non Nước và danh hiệu làng nghề truyền thống: Bức xúc môi trường Tin tức 24h 1
C [Xã hội] 10 năm tù cho nhóm "ăn đất" làng đại học đà nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Hoàn thành dự án Làng nghề đá Non Nước trong tháng 8-2013 Tin tức 24h 1
C [Đà Nẵng] Bất cập làng đại học Đà Nẵng “treo” hơn 15 năm Tin tức 24h 3
Q Top những mỹ nhân đa tình nhất làng giải trí Hoa ngữ Tin tức 24h 0
rcp Làng cá kho Đại Hoàng vào Tết Vùng miền khác 0
BNN [Địa ốc] “Băm nát” làng đại học Đà Nẵng Tin tức 24h 1
T [Quy hoạch] Phản Ánh Của Dư Luận Về Dự Án Treo Làng Đại Học Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Tin tức] Làng đại học “treo” suốt 15 năm Dự án Đà Nẵng 2
T [Quy hoạch] Kiến Nghị Dự Án Quy Hoạch Treo Làng Đại Học Đà Nẵng Gây Nhiều Khó Khăn Cho Dân Dự án Đà Nẵng 3
mulove Bí thư Đà Nẵng: 'Tôi nói là làm, không có chuyện chạy làng' Hình ảnh Đà Nẵng 0
BNN [Xã hội] Làng Vân và chuyến vào bờ lịch sử Tin tức 24h 4
BNN [Xã hội] Người làng Vân hòa nhập cộng đồng Tin tức 24h 1
T Dự án Làng Đại Học Đà Nẵng - quy hoạch treo lâu năm gây nhiều bức xúc cho đời số NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 0
D Làng trái cây Đại Bình thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, Quảng Nam Quảng Nam quê mình 11
mulove Chiêu tìm 'đào' của khách làng chơi Tin tức 24h 0
BNN [Xã hội] Ưu tiên đặc biệt cho làng Vân Tin tức 24h 0
S [Khuyến mãi] Chương trình " Ấm lòng tấm áo mùa đông " tại làng Hòa Bình Thanh Xuân ( DIOXIN ) Tin dịch vụ 1
BNN [Nghe thấy] Làng cá lên ...chung cư Viết về Đà Nẵng 2
BNN [Tin tức] Vinpearl đầu tư 5tỷ USD cho Khu du lịch Làng Vân Dự án Đà Nẵng 2
BNN [Xã hội] Cả làng náo loạn vì vây bắt 2 tên trộm chó Tin tức 24h 0
BNN [Xã hội] Đà Nẵng: Đỏ đen về làng Tin tức 24h 0
mulove Dân làng bị truy sát vì chặn "xe bẩn" Tin tức 24h 1
mulove Rộn ràng làng làm đèn ông sao Tin tức 24h 0
rcp [Phóng sự] Đà Nẵng: Làng chiếu Cẩm Nê sắp “qua đời” Viết về Đà Nẵng 2
BNN Làng trẻ SOS Đà Nẵng có sáu em vào đại học VÒNG TAY THIỆN NGUYỆN 1
H Làng thổ cẩm Tả Phìn - Du lịch Sapa Vùng miền khác 0
BNN Làng nghề Quảng Nam hội nhập... Quảng Nam quê mình 1
BNN [Tản mạn] Làng Vân trước ngưỡng đổi thay Viết về Đà Nẵng 0
kimminhho Đảng Cộng Sản Trung Quốc - "Vừa ăn cướp, vừa la làng”! Sóng BIỂN ĐÔNG 1
W Du lịch đến Làng Vân Du lịch - Mua sắm 2
T Làng thể thao Tuyên Sơn Sport / sân bóng, sân tennis Địa chỉ giải trí 0
T Cả làng trở vật liệu xây dựng đi tranh... đất nghĩa địa Tin tức 24h 0
BNN [Tản mạn] Bắt gặp tò he làng Xuân La ở Đà Nẵng Viết về Đà Nẵng 0
BNN [Tin tức] Đà Nẵng: Xây dựng nông thôn mới “Phố trong làng” Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Đà Nẵng] Làng đá chẻ Hòa Sơn Tin tức 24h 0
BNN Làng chiếu Cẩm Nê, Hòa Vang, Đà Nẵng Danh lam - Thắng cảnh 0
BNN [Khu du lịch] Vinpearl đầu tư Dự án Làng Vân Dự án Đà Nẵng 4
BNN [Kinh tế] UBND thành phố đồng ý để Công ty Cổ phần Vinpearl đầu tư Dự án Làng Vân Tin tức 24h 0
C Chuyện ở một làng nghề Viết về Đà Nẵng 0
C Bóng đá làng - khi trời trở gió Tin Thể thao 24h 0
BNN Làng trống Lâm Yên - Ðại Minh, Ðại Lộc, Quảng Nam Quảng Nam quê mình 1
Y Đà Nẵng: 60 làng nghề khoe tài tại Festival làng nghề Việt Tin tức 24h 0
BNN Những Làng nghề ở "Huế của một thời" Huế của một thời 4

Similar threads

Top