Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng - tổng hợp

vuongha

New member
Tổng hợp từ webtretho:

Theo minh thì đi Đà nẵng, khoái nhất là ở Furama Khanh nói, nhưng ăn ngon phải ra Mỹ Khê, (nhà hàng T20, vừa ngồi ăn, vùa xuống tắm biển, yêu cầu cháo chiếc gì đó nhà hàng OK ngay). Ở thì khách sạn Mỹ khê ngay gần đó cũng được. Furama thi hơi tốn kém (nếu ko được cơ quan tài trợ)

--------------------------------------------------------------------------------------

Thăm về Đà Nẵng, mình cũng biết chút ít nên cho mọi người thêm ít thông tin ăn chơi nè:
1. Quán bánh tráng cuốn thịt heo Khuê Trung (nói zậy là người ta chỉ liền), hoặc đi theo đường 2-9 (đường có nhiều quán Cafe) gần hết là đến Khuê Trung, hỏi thăm người ta sẽ chỉ chọ

2. Trên đường Nguyễn Chí Thanh có quán Bánh canh rất ngọn
3. Đường gì mình quên rồi, bên hông trái nhà hát (vuông góc với đường Hùng Vương) có quán Bún thịt nướng, thấy nhiều người ăn nhưng mình ăn thì chẳng thấy ngọn
4. Trên đường Hùng Vương (đoạn gần Trường Trung cấp Y) đi thêm 1 đoạn hướng về Ngã 3 Huế, đi vào con hẽm bên phải (có bảng đỏ ghi khu phố gì hay sa đó), có 1 quán bún rất ngon, nói chung gần đó có nhiều quán bún cá Thu ngon lắm, hồi đó mình đi ăn nhưng k để ý đường
5. Qua quận 3 thì có Bún chả cá (khác bún chả ở HN), Mì Quảng.
Lâu rồi nên mình chỉ nhớ địa điểm chung chung hà, vì bây giờ DN thay đổi nhiều lắm
Nhưng mình khoái món bánh canh cua Nguyễn Chí Thanh vì rất ngon, ai cũng biết và 1 món nhớ đời là món Ốc hút cay ơi là cay, nằm đường nào cũng quên mất tiêu rồi trên đường trường ĐH Ngoại Ngữ đó, quán đông lắm hihìhì chỉ như zậy chắc không ai bít đường luôn.
Nếu ai đi DN thì nhớ ăn Ốc hút, Mì quảng, bún cá, bánh canh NCThanh và thịt heo luộc Khuê Trung nhen đó là đặc sản DN.
Còn nếu muốn ăn chơi nữa thì ghé Tam Kỳ có cơm Gà Bà Luận ăn xong thì nhớ về cặp nhiệt độ

Theo minh thì đi Đà nẵng, khoái nhất là ở Furama như mẹ Khanh nói, nhưng ăn ngon phải ra Mỹ Khê, (nhà hàng T20, vừa ngồi ăn, vùa xuống tắm biển, yêu cầu cháo chiếc gì đó nhà hàng OK ngay). Ở thì khách sạn Mỹ khê ngay gần đó cũng được. Furama thi hơi tốn kém (nếu ko được cơ quan tài trợ). Nhớ rẽ qua cầu quay Sông Hàn chụp ảnh. Sườn bờ sông Hàn cũng là nơi nhậu lý tưởng của dân ĐN. Nếu đi đông người, co thể thuê 1 tàu chạy lòng vòng trên sông. ĐN ngoài tăm biển ra chẳng có gì để xem mấy, có bảo tàng Chàm thì vào cho biết, ghé qua chợ ĐN xem họ bán gì mua ít quà cho người thân. Thừa thời gian thì đi Non nước(Ngũ Hành sơn) chơi.

Bà nà được coi là Sapa của miền Trung, (nhưng mình thấy giông Tam Đảo hơn) đi lên đó thì đường đi còn dốc và quanh co có phần hơn là Tam Đảo nhưng bù lại thì không khí mát mẻ trong lành. Lên trên đó có cáp treo cũng là 1 trò khoái chí với bọn trẻ.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mừng các chị đến ĐN, em ở ĐN nhưng cũng ít đi đâu nhiều. Vì thế chẳng giúp được gì hơn ngoài những địa chỉ ăn uống quen thuộc ở ĐN:
1. Bánh tráng cuốn thịt heo Khuê Trung thì nên ăn ở quán Mậu mới ngon (hỏi taxi)
2. Ốc hút, ốc bươu đường Lê Duẫn (gần trường ĐH ngoại ngữ)
3. Bánh canh bột lọc đường Nguyễn Chí Thanh (sau lưng trường Phan CHâu Trinh)
4. Bánh canh cua, cá lóc, chả bột gạo đường Trần Phú (đoạn giữa khách sạn Cosevco và đài truyền hình ĐN). Món này cho bé ăn cũng đươc.
5. Cháo trắng lá dứa, bột lọc, bánh nậm, bánh bèo đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn giữa đường QUang Trung và Lý Tự Trọng)
6. Thịt vịt, thịt gà và cháo vịt, gà ở quán Thanh Nhàn ngã ba Phan Châu Trinh và Trưng Nữ Vương. (cuối đường Phan Châu trinh)
7. Cơm gà ở quán Hồng Ngọc đường Nguyễn Chí thanh (gần nhà hát Trưng Vương)
8. Nhà Hàng Phì Lũ đường Nguyễn chí thạnh
9. Chị Anh Thơ kể cũng giống em, các quán bún thịt nướng đường Yên Bái người ta hay ăn nhưng em chẳng thấy ngon. Quán bún chị Anh Thơ kể em nghe người ta nói ngon nhưng chưa đi lần nào.
10. Mì quảng là đặc sản của ĐN, em thấy ăn ở đầu đường Hải Phòng là ngon
11. Đi Hội An ngoài món cao lầu nên ăn thử bánh tráng đập dập (hồi trung học tụi em thích ăn lắm) và chè bắp.
12. Món cháo lươn cho bé ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn giữa Lê Duẫn và Hải Phòng)
13. Chị nên mua sắm ở chợ Hàn đường Trần Phú dễ mua hơn. Đắc sản ĐN còn có khô mè Bà Liễu, em biết chỉ có thế.

Từ Đà Nẵng ra Hội An rất tiện lợi cách khoảng 30km thôi, nếu ở lại Furama thì hàng ngày có mấy chuyến shuttle bus đi Hội An đấy. Đường đi Hội An, đẹp, lãng mạn .

Ghé Hội An nhớ ăn hến xào xúc bánh tráng và chè bắp cũng hay lắm. Nếu có đủ thời gian thuê taxi vượt đèo Hải Vân qua làng chài Lăng Cô ăn hải sản tươi, ngon rẻ, nhắc lại còn thấy thèm

Thịt heo luộc 2 đầu da cuốn bánh tráng ở quán Mậu - Khuê Trung ăn 1 lần nhớ mãi. Dân miền Trung ăn cay kinh dị! Nhưng mà ngon tuyệt, không nên bỏ qua.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Chào các mẹ, báo cáo với các mẹ và bác Loan là nhà cháu đã về Hà Nội được từ cuối tuần rồi, hôm nay di làm mới vào DĐ đươc. Tổng kết chuyến đi thì thấy rất thích, nghỉ ngơi thoái mái nhưng mà bố mẹ đi làm oshin cho con mệt quá. Mặc dù Tấm đã được đi biển 2 lần rồi nhung 2 lần đó đều đựoc các ô bà đi cùng, lần này bố mẹ cháu tự thân vận động nên nhiều lúc thở ra đằng tai, kỷ lục là đêm đầu tiên hơn 12h bố mẹ phải xoay ra dọn phòng vì cháu bị trớ. Nhưng nhìn chung là ngoan, bé rất thích nghịch cát và tắm.
Chị Loan ơi, còn về vụ ăn uống thì phiên phiến thôi chị ạ, bé đi chơi hình như cũng dễ tính hơn thì phải. Các bữa của Tấm nhà e như sau: sáng ăn cháo cùng bố mẹ (cháo trong buffet buổi sáng), trưa ăn bột gà ăn liền Nestle, chiều tối ăn cháo ăn liền (em nấu bằng cái ấm đun siêu tốc của khách sạn chị ạ) + tôm hoặc cua xé tơi. Ngoài ra ăn xen kẽ sũa chua, bánh quy, hoa quả + ti mẹ. Thế là ổn chị ạ. À, thỉnh thoảng bé còn ăn ké đồ ăn của một ebé khác đi cùng. Nhà đó mượn đuọc một cái máy hấp kiêm xay sinh tố luôn rất gọn và tiện chị ạ, máy đó hấp đồ ăn như tôm cá + rau thái nhỏ, sau đó cho vào xay luôn, hiệu máy đó là "Babycook" chị ạ, thức ăn đó sau khi xay xogn thì trộn vào cháo hoặc bột ăn liền là ổn.
Về cái vụ đặc sản thì e chỉ thử được mỗi cái món bánh tráng thịt heo ở quán Mậu thôi chị ạ, chị cứ nói quán Mậu ở Khuê Trugn là lái xe taxi nào cũng biết (đường vào xóc kinh khủng), nhà hàng đó đông lắm, món đó cũng hơi giống món món nem cuốn của HN, nhưng ít nguyên liệu hơn nhưng thịt heo & bánh tráng hoi lạ. Còn danh sách dài dằng dặc mà các mẹ cho em giữ khư khư như bảo bối nhưng chẳng đi được vì taxi từ khách sạn vào thành phố cũng hơi tốn tiền, nên thôi, để dành đợt sau đi tiếp vậy.
À, đồ biển Đà Nẵng e thích nhất có món ngao (nghêu) béo & ngọt lắm. Món nghêu hấp ngon tuyệt. ăn nhiều lắm rồi mà bây giờ nhắc đến lại thấy thèm rùi.
Thế thôi ạ, cảm ơn các mẹ một lần nữa vì các thông tin ăn chơi ở Đà Nẵng, mẹ cháu đã lưu file để năm sau đi tiếp rùi. Chúc bác Loan đi nghỉ vui vẻ nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------






1./
- Dịch vụ Taxi Hương Lúa : Lên xe 12.000 hình như 7.000/1km (Xe 4 chỗ = giá xe 7 chỗ ) Tel 0511 828282 Phục vụ rất nhanh chóng
- Thuê xe máy ở tại khách sạn 20.000/giờ đầu , giờ sau tính 10.000 - thuê 1/2 ngày 60.000
2./
- Buổi tối bên hông siêu thị Đà Nẵng (đường Điện Biên Phủ ) có một khu ẩm thực , rất nhiều món đặc sản ngon của ĐN và có cả của Hội An
- Quán Phú Hồng - 19 Yên Báy có : Bê thui Cầu Mống / Thịt nướng cuốn / nem Phú Hồng / Bò lá lốt / Bánh xèo....
- Quán Quỳnh Hương cũng ở phố Yên Báy có rất nhiều món ăn sáng như Hủ tiếu Nam Vang , mì bò kho......mình ăn cũng thấy rất ngon
- Còn món cuốn ở Khuê Trung thì khỏi nói. Mình cũng đã đến và rất may đi từ sáng sớm nên ko đông lắm nhưng chào mời rất nhiều chú ruồi đến thăm nom. Ông xã mình mê nước chấm ở đó nên mình đã ra chợ hàn khuân mấy laọi mắm về.(phải gửi tàu hoả về trước )..bây giò nhà đầy mùi mắm...ngon ngon tuyệt
- Ăn hải sản ở quán bà Thơi (trong ĐN hỏi ai cũng biết ) thì rẻ kinh khủng ,,,,
- Đối diện quán bà Thơi có quán bán xôi cơm gà Tam Đình..ngon ngon
- Ở Mỹ Khê có thể ra ăn quán Cánh Buồm Sailing 241 Nguyễn Văn Thoại 0511940464 ngay ngoài khách san Mỹ Khê rất đẹpk và cũng rất ngon. Mình cho bé ăn cháo ở đó....Cơm nấu dẻo thơm. ở quán đó có mực tươi nướng mọi và nghêu béo nướng tẩm hành ui ui ngon ơi là ngon tuyệt vời trên cả tuyệt vời.
- Còn mình có đi bãi Rạng xa hơn bãi Bụt một chút , phong cảnh non xanh nươc biếc và có món mực tươi hấp mà đúng là từ bé đến giừo mình chưa ăn mực tười nào ngon ngọt như vậy. Vừa dày mình vừa giòn vừa ngọt...
- Ăn ốc mút ngay trên bãi biển , ốc thì không ngon nhưng gia vị pha chế để xào thì tuyêt.
chuyến đi này mình chỉ tiếc là chưa đi Cù Lao chàm và chưa đươc thưởng thức nồi lẩu của ĐN thôi. Dọc bờ sông Hàn mọi người ra đó ăn hải sản và lẩu đông như kiến luôn.
Hôm trươc Vân có chỉ đến quán cơm niêu nhưng tiếc ko đi dược vì bé ngủ mất.
Người ĐÀ Nẵng rất hiền lành dễ thương và mến khách
3/
Mua quà về
- Quầy thực phẩm Bé ti - Quầy 135 - Chợ Hàn Đà Nẵng 0511 837262 gọi mang tận nơi , mình ra mua trả tiền rồi chủ hàng mang đến tận khách sạn cho mình
- Quầy mắm Chị Bé (Nhựt Hoàng) H34/6 K266 0511582182 rất nhiều loại mắm ngon và cũng màn đến tận nơi luôn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bà Nà cách ĐN ko xa (khoảng 30km). Vợ chồng mình đi bằng xe máy. Nhưng từ chân núi lên KS nếu bạn chưa quen đi xe máy leo núi thì chưa chắc đã nên đi xe máy (đường dốc và quanh co - bạn quen đi du lịch bụi thì mới đi xe máy được). Mà đây là tuần trăng mật nên bạn có thể mua tour từ ĐN đi Bà Nà hoặc thuê taxi từ ĐN đến Bà nà rồi đi xe ô tô của cty bán vé tham quan lên KS (giá đâu là 25-30K thôi) ---> nhưng taxi ở ĐN khá đắt nhé! (refer to Chị Loan)

Ở Hội An rất tuyệt. Như một thiên đường nhỏ chỉ có hưởng thụ và hưởng lạc Nên ở Hội An. KS ở đó có hai loại. VC mình ở Phước An hotel - vị thế ko đẹp nhưng giá tạm được (khoảng 250K là phòng đẹp---> nhưng đấy là giá mặc cả). Nếu thích ở gần biển mà ko nhiều tiền thì đi ven đường Cửa Đại có các KS ko nhỏ quá cũng ko to quá - tầm tiền chắc cũng chấp nhận được. Nhưng ở gần biển thì buổi tối đi bộ ngắm phố phường hơi xa. Nếu ko được Phước An bạn có thể tìm Vĩnh Hưng (KS này có hai nơi - một nơi là nhà cổ Hội An một nơi mới xây và tiện nghi). Từ Hội An bạn có thể mua tour đi Cù lao chàm (nhờ khách sạn mua hộ)

Giá KS ở Bà Nà từ 250K-500K. Bạn nên chọn phòng 400K rồi mặc cả xuống 250K như VC mình Chỉ nên ở Biệt thự Lệ Nim thôi nhé!. Có 3 ks ở đó thì hai cái kia chán lắm! Ở Bà Nà bạn cũng đi cáp treo được cho vui nhưng cảnh thì đơn điệu hơn đi cáp treo ở Đà lạt!

Ở ĐN chỉ nên ở 1 đêm thôi. Có thể ở Bamboo. Khoảng 250K-300K. KS nằm trên đường Trần Phú nhìn ra sông Hàn lại gần chợ nên cũng tiện.

Mình đã đi Mỹ Sơn nhưng bằng xe máy nên cũng ko rõ ô tô là bao nhiêu tiền. Giá vé vào cửa đâu như 50K nhưng hồi đó là tháng du lịch ĐN nên mình mất có 20%

Mình có thể gợi ý 1 tour cho bạn:

Ngày 1: HN - ĐN. Thăm ĐN. Nghỉ đêm ở ĐN
Ngày 2: Thăm ĐN (bảo tàng Chàm, Non nước, làng nghề.....). Cuối ngày nên rời ĐN đi Hội An (vì KS ở ĐN đắt mà ở ĐN hơi buồn tẻ ). Nghỉ đêm ở Hội An.
Ngày 3: Thăm Hội An hoặc mua vé đi Cu Lao chàm (nếu khoẻ).
Ngày 4. Thăm Hội An hoặc đã từ Cù Lao chàm đi về
Ngày 5: Hội An - Mỹ Sơn (khoảng 70km)

Nếu có thời gian thì quay lại Hội An chơi tiếp còn nếu ko thì về thẳng ĐN.

VC mình thuê xe máy nên đi lại rất thoải mái (chán ĐN - chỉ sau 1 buổi sáng là 12h trưa đi từ ĐN đến Hội An. Ở Cù Lao chàm về mệt lử mà sáng hôm sau lại phi xe đi Mỹ Sơn. Đi Mỹ Sơn rồi chạy thẳng về ĐN đi Bà Nà Nhưng VC mình quen đi du lịch bụi rồi nên cũng bình thường chứ người dân ĐN gặp tụi mình cứ như ko phải VN người đầy bụi, hai cái mũ bảo hiểm và một ba lô to tướng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ biển nhớ các món ăn ngon, nhớ cà phê buổi tối quá đi thôi.

Em ko ở gần biển và cũng chưa lần nào vào khách sạn Mỹ Khê nên em ko rõ ở đó có tốt ko. Nhưng theo ý của em thì muốn đi chơi, đi ăn (một trong những thú vui rất hay), muốn thưởng thức món ngon ở Đà Nẵng thì nên ở trong thành phố. Khách sạn nào thì em chịu, hu hu. (Em tìm hoài cái quyển du lịch Đà Nẵng mang sang Nga mà ko thấy).

Đi chơi ở Đà Nẵng gồm có:

1. Biển (Bãi Phạm Văn Đồng vừa gần vừa rẻ. Ra biển có thể ăn hàng ốc, bánh tráng chấm mắm tương, bắp xào, uống bia, vào 1 vài nhà hàng ven biển ăn sea products...). Tắm biển ở Đà Nẵng nói chung là sạch sẽ trong veo, đi buổi trưa thì có thể nhìn tận đáy cách mặt biển 1m. Ngoài ra còn có các bãi tắm khác như T20, Mỹ Khê (khu vực này xa trung tâm TP nên buổi tối chắc buồn hiu, được mỗi cái hóng gió biển), bãi Bắc Mỹ An, Non Nước...

2. Nếu còn sức khoẻ dẻo dai thì leo núi Ngũ Hành Sơn. Núi Ngũ Hành cách trung tâm 10km, có thể đi bằng xe buýt từ nội thành (bi giờ em ko rõ có còn ko), hoặc đi xe máy, hoặc thuê xe oto. Chinh phục nó sẽ thấy rất khoái, có những hang động như động Huyền Không (trong động có cái trống bằng đá, có cái nhũ đá giọt giọt nước, mà ai đến cũng cố uống 1 tẹo như truyền thuyết là sẽ khoẻ mạnh may mắn...). Trên núi có 1 vài chùa hay hay. Có "Đường Lên Trời", leo lên đến đỉnh nhìn xuống biển Non Nước và khu quanh đó đẹp như ko thể nào tả được bằng lời. Cái cảm nhận quan trọng lắm ạ. Một điều khoái chí cho các mẹ các chị là ở Non Nước có thể mua quà bằng đá làm kỷ niệm. Các quán hàng gần cửa ra vào thì hay "nói thách", các chị cứ trả giá cật lực vào.

3. Sức chịu đựng bền bỉ nữa thì đi Bà Nà

Có câu:
Ko đi ko biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn

Bà Nà cách trung tâm TP tầm 40km về phía bắc. Nói thật chứ hồi đi em đếm ko biết bao nhiêu là dốc khuỷu tay (>120 bảng báo hiệu đường và >16 cái gương cầu) (he he, tại em ngồi ghế trước với cả lần đó may ko say xe nên nhìn cảnh vật thích lắm, lại còn khoái chí đếm các bảng chỉ đường vì ko có việc gì làm). Đi đường trườn thì ko sao, nhưng đến đoạn lên dốc núi thì kinh dị hơn cả đèo Hải Vân. Ai yếu tim thì ko nên đi, hehe. Em hồi đó leo lên trong niềm háo hức vô tận. Ở Bà Nà không khí khác lắm. Người ta bảo rằng có thể nhìn thấy 4 mùa trong 1 ngày. Quả thật đúng, hôm nào nhiều sương thì sáng sớm có thể thấy sương bay lởn vởn. Đến Bà Nà thì thuê nhà nghỉ qua 1 đêm. Có những cái nhà sàn hay lắm. Lên đó tha hồ mà chụp hình, nào là Suối Nai, nào là Thác Cầu Vồng... Hôm đó em hơi bị liều 1 mình tách khỏi đoàn để trèo lên cái đỉnh cao nhất của Bà Nà (nếu em nhớ ko lầm là 1475m so với mực nước biển). Lên đó em còn khắc tên mình vào phiến đá, chắc thời gian đã làm phai con chữ ngày nào (Văn chương lai láng chút). Ở Bà Nà có một vài món ngon, hồi đó em ăn món thịt lợn rừng mà giá chỉ có 30 ngàn thì phải, hì. Trên Bà Nà trước đây có sự khuyến khích miễn thuế 3 năm của nhà nước dành cho các hộ kinh doanh phục vụ nên trước đó mọi thứ nói chung là rẻ. Ngoài ra 1 điều ko thể thiếu là cáp treo. Chao ôi, ngồi trên cáp treo mới thấy cảnh bên dưới thơ mộng đến nhường nào: Bên dưới ta là 1 thảm nhung cây xanh, xa xa là cảnh núi, thành phố, rừng... Giá mà được ngồi trên đó bi giờ nhỉ... Bà Nà vào ban đêm rất lạnh, như mùa đông luôn. Ai đi chơi thì nhớ mang theo cái áo len tránh rét. Buổi tối ở Bà Nà có đốt lửa trại trong cái khí núi lạnh lạnh, ngồi kể chuyện phiếm, nhìn về thành phố Đà Nẵng vào ban đêm với những ánh đèn lấp lánh thấy ở đời ko còn cái thú nào hay hơn. Ai thích thì okie, thêm bình rượu con mực... Gộp tất cả những điều trên và nhiều nhiều thứ chưa được kể ra, chúng ta hiểu ko phải vô cớ mà thực dân Pháp khi xâm chiếm nước ta đã cho xây dựng Bà Nà thành nơi nghỉ mát lý tưởng cho chúng.

Một từ ghép chốt lại: Ấn Tượng!

4. Có thể vào thăm bảo tàng Chàm ở đường Trần Phú, có nhiều cổ vật của người Champa.

5. Đi Suối Lương. Trên này có nhiều thứ hấp dẫn thú vị. Thôi em kể mệt quá em ko kể nữa đâu. Nhớ cái cầu cáp treo em nhảy nó sướng thật, may mà cầu cáp chưa đứt. . Suối Lương cách ĐN 15 km thì phải, cũng về phía Bắc. Trên đó có nhiều món ăn các miền, có cái nhà sàn kiểu Tây Nguyên, các quang gánh...

6. Không thể ko nhắc đến 1 phần máu thịt của thành phố: Con sông Hàn. Ban đêm mặc hơi ấm xách xe máy chạy dọc từ đầu đường Trần Phú nối với Bạch Đằng đến cuối đường Liên Chiểu rất thú vị. Bạch Đằng là đường 1 chiều, chạy đến khi nào gặp đường Lê Duẩn thì rẽ lên rồi sang cầu quay chơi. Ai đến ĐN cũng đều chụp tấm hình cầu quay làm kỷ niệm. 1h45' sáng là cầu sẽ mở, nhưng Khóc Nhè chưa lần nào xem được cầu mở cả.

7. À còn cái bãi Rạn. Đi về phía quận Sơn Trà (Cần có người hướng dẫn đường). Đến đó thì cũng có thể tắm biển (nhưng nước sạch để tắm lại ko nhiều, he he), ăn mực luộc, tôm hấp, hải sản... giá ko quá đắt. Không khí cũng hay lắm cho nên đến đó ai cũng thèm ăn và thấy ngon miệng cả.

Đà Nẵng khác những thành phố khác ở chỗ những địa điểm vui chơi giải trí của nó hầu như là từ thiên nhiên. Giờ em nhớ ơi là nhớ Đà Nẵng iu dấu.

Phần tiếp theo: Các món ăn

1. Bánh tráng thịt heo luộc Khuê Trung. Mắm nêm (mắm tôm) người ta làm có vị ngọt của đường phèn, thơm thơm của tỏi, cay cay từ ớt, chua chua từ dấm hay chanh... khiến ai đã từng ăn một lần thì về nhà thấy rằng mình pha mắm nêm (mắm tôm) sao chẳng ngon đến thế. Lát thịt heo dài tầm 10cm mỡ chỉ dài khoảng 1cm được thái vừa phải, 1 đĩa(dĩa) thịt heo đều như copy and paste , thịt được luộc chín vừa, mềm, ăn vào cảm giác chất ngọt của thịt tận trong bụng. 1 miếng bánh tráng nhúng nước, 1 lát mỳ (chất liệu như sợi mỳ quảng), một ít rau sống, 1 vài lát khế chuối, cuốn lại chấm mắm nêm -> Đã ăn một lần là nhớ mãi! Bia là thức uống không thể thiếu với món này. Món ko đòi hỏi túi tiền quá cao và ăn xong thì ai cũng gật gù là "đáng đồng tiền bát gạo".
Mách nước: Quán "ông Mậu" ở Khuê Trung là quán ngon và đông khách nhất. Nổi tiếng ko chỉ với người địa phương.

2. Mỳ quảng. Mỳ quảng có nhiều quán, trong đó có quán mỳ "Bà Vị" ở đường Triệu Nữ Vương nấu mỳ rất ngon. 1 bát hình như 10k.

3. Bún bò. Bún bò buổi sáng tối gì cũng có. Quán bún bò "bà Hạnh" ở đường Trần Bình Trọng (gần nhà em, he he) buổi sáng rất đông khách. Hình như số 70 TBT thì phải, nói chung là nên ăn cho biết và cảm nhận vị ngon của bún bò từ Đà Nẵng.

4. Bún thịt nướng. Buổi tối trên đường Hoàng Diệu ai đi ngang qua chỗ đó ngửi thơm lừng cả khu phố. Nói bún thịt nướng Hoàng Diệu thì ai cũng biết. Có vài quán san sát nhau, mọi người thích thì ghé quán nào cũng được. Chẹp, em lại thèm bún roài.

5. Bún chả cá. Bún chả cá buổi sáng thì có bún ở đường Triệu Nữ Vương. (ko nhớ tên bà bán bún). Quán này có cả bún sứa ăn thú vị phết. Buổi chiều hình như có bún chả cá ở chợ Hàn, hoặc chiều tối thì có bún chả cá ở đường Nguyễn Chí Thanh. Mỗi quán có 1 kiểu khác nhau nhưng đều ngon cả.

6. Bánh cuốn. Ồ, lạ chưa, vào miền Trung mà lại ăn món đặc sản miền Bắc. Nhưng mà mọi người cứ thử đi, rồi sẽ thấy biến tấu nó ngon thế nào. Bánh cuốn buổi sáng bán ở đường Nguyễn Chí Thanh gần ngã 5.

7. Bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc. 1 trong những món ăn ấn tượng của miền Trung là bánh bèo. Buổi chiều ở quán đường Hoàng Văn Thụ có bán cả 3 thứ bánh. Bánh lọc bọc lá chuối (bên trong có con tôm và 1 miếng mỡ) chấm nước mắm chua ngọt cái vị thơm ngon nóng hổi, dai dai của bột... Chu choa thèm quá.
Buổi sáng ở đường Nguyễn Chí Thanh có bán bánh bèo chén (ăn trong từng cái chén con vui vui lắm).

8. Không thể ko kể đến các quán cà phê ở Đà Nẵng. Có thể vào quán cà phê vào buổi tối hoặc sáng. Khóc Nhè vẫn thích quán Dáng Xưa trên hẻm (ngõ) của đường Phan Thanh (cái tên nghe đã thích), trang trí đẹp, bàn ghế dễ thương, cà phê tương đối ngon, giá cả phải chăng, phục vụ okie và nhất là vào đó chỉ nghe nhạc Trịnh mà thôi. Đến vào giờ cao điểm thì ngột ngạt mùi thuốc lá và ồn ào do đông khách nhưng vào lúc vắng thì dễ chịu lắm.
Ngoài ra còn các quán cà phê khác như Trúc Lâm Viên (giá đắt, cảnh tuyệt đẹp), quán Trịnh, 1 số quán ở đường Liên Chiểu... cũng hấp dẫn. À, vào quán cà phê ở Đà Nẵng thì hầu như được phục vụ tốt. Ví dụ quán Hoa Cỏ May nếu khách uống hết ấm trà thì phục vụ họ tự mang ra 1 khay ấm trà mới với cốc chén mới. Đồ sành sứ đẹp lắm, mà ko có bộ nào trùng bộ nào mới lạ.

9. Một số quán chè. Trên đường Phan Châu Trinh có quán chè Hương có chè thập cẩm và món nước dừa tươi nổi tiếng từ bao đời. Lúc nào nóng nóng mà làm 1 cốc thì quên sầu.
Ở đường Lê Duẩn có quán chè Xuân Trang, với bò khô cũng ngon.

10. Bún mắm thịt quay mít luộc. Buổi chiều tối trong hẻm (ngõ) của đường Triệu Nữ Vương nối với Hoàng Diệu. Cái quán hơi thấp và tối nhưng bún thì ngon cực kỳ.

11. Một thứ nếu ko kể ra thì có phần thiếu sót. Đó là ốc hút Lê Duẩn. Có rất nhiều quán bán ốc hút, ở trên đường đó, ví dụ như quán Hạnh, quán Bé Hiếu đều ngon cả. 1 đĩa(dĩa) ốc chỉ tầm <10K, ngồi hút mệt nghỉ, kêu thêm bia hoặc nước khoáng. Cái vị nước ốc xào ngon chuẩn không chê vào đâu được. Ốc hút ở Hà Nội (mà có vài lần Khóc Nhè được ăn thử) chán phèo, nhạt như gì. Nếu chưa ăn ốc hút Đà Nẵng thì ko sao, chứ ăn rồi thì thấy ốc hút Hà Nội nhạt lắm. Ốc hút Đà Nẵng được xào lên với tỏi, gừng, ớt, các gia vị khác... để đến khi hút con ốc vào thấy cay nồng mà vẫn khoái. Ko phải chấm nước mắm gì vì nó đã okie rồi. Nhiều người thích cái vị của nước ốc xào như em đây nên thường sau khi hút xong con ốc là em dùng con ốc í để múc nước ốc húp. Trời ơi sao mình lại tả thế để nước miếng nó chạy rần rật trong cổ họng!
Chống chỉ định: những ai ko ăn được cay.

Một món bánh có thể mang về làm quà: Bánh khô mè bà Liễu. (Nhiều cơ sở sản xuất bánh tự nhận mình là "bà Liễu" lắm lắm ). Mọi người có thể mua bánh ở đường Hùng Vương (gần Ngô Gia Tự) sẽ có bánh ngon. Giá rẻ và ăn bổ dưỡng.

Thôi, chừng đó khá dài dòng rồi. Khóc Nhè để mọi người tự khám phá thêm nét đẹp của thành phố sông Hàn. Nói chung ăn uống và mua bán ở Đà Nẵng dễ chịu hơn so với 1 số vùng vì con người nói chung thật thà (ko biết giờ đổi khác nhiều chưa).
 

tanphat_tk

New member
ăn mấy chỗ đó thì ngon thiệt, nhưng quá mắc,mấy bác HN, SG thì vô tư ăn lun, còn SV nghèo thì thôi
 

chungtaychomaisau

New member
Đến 2015, Đà nẵng sẽ là trung tâm du lịch quốc gia.
Năm 2020, Đà nẵng sẽ là điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt nam và Đông Dương.
Năm 2025, Đà nẵng sẽ là điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc.
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Du lịch] Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng dịp 30/4 Tin tức 24h 0
D Kinh nghiệm du lịch khi đi rừng tại Đà Nẵng Du lịch Đà Nẵng 0
rcp Kinh nghiệm du lịch ở Huế thơ mộng Huế của một thời 4
bachsa Vài kinh nghiệm du lịch thăm thân nhân ở Mỹ Kinh nghiệm - Chia sẻ 1
M Kinh Nghiệm Chọn Tour Và Hãng Lữ Hành Uy Tín Tại Đà Nẵng Viết về Đà Nẵng 0
M [Sản Phẩm] Kinh nghiệm mua sắm tại Hongkong bạn nên biết Website - Blog 0
Q Kinh nghiệm muốn thắng kèo[/b] CLB THỂ THAO DNG 0
Q 7 kinh nghiệm chơi cá cược bóng đá hiệu quả cần phải biết[/b] CLB THỂ THAO DNG 0
Q Kinh nghiệm bóng đá dễ nhất[/b] CLB THỂ THAO DNG 0
Q Những kinh nghiệm cần biết khi tới với cá cược bóng đá[/b] CLB THỂ THAO DNG 0
C [Đà Nẵng] Phòng, tránh nguy cơ đuối nước: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng Tin tức 24h 0
3 Kinh nghiệm tránh TAI NẠN khi tự sửa chữa tại Nhà hoặc Văn phòng Video chọn lọc 0
C [Thương hiệu] 7 kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Xây dựng thương hiệu 0
C [Thương hiệu] Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm Hàn Quốc Xây dựng thương hiệu 0
BNN [Ý tưởng] Kinh nghiệm tiếp thị số từ .... món gà rán Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Chọn đơn vị thiết kế logo – Thời gian, chi phí hay kinh nghiệm? Thiết kế Thương hiệu 0
rcp [Sức khỏe] Kinh nghiệm phòng tránh kiến ba khoang đốt người Tin tức 24h 1
K Tập tành chụp mong chỉ giáo thêm cho ý kiên kinh nghiệm Ảnh sáng tác của TV 10
D NHờ người có kinh nghiệm CLB NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG 1
liu_yi_fei634 Kinh nghiệm thi Toeic CLB Tiếng Anh 5
S Kinh nghiệm đi săn ảnh pháo hoa Kinh nghiệm săn ảnh 1
O Kinh nghiệm học tiếng Hoa CLB Tiếng Trung 5
♥ hate_love ♥ I love you (mọi người vào xem rùi rút kinh nghiệm yêu nhé) :)) Hình độc - Vui cười 0
Y Quy hoạch đô thị: Bài học kinh nghiệm từ Đà Nẵng Tin tức 24h 0
bachsa [Điều hành] Rút kinh nghiệm từ những sai lầm Quản lý - Điều hành 0
bachsa [Marketing] Khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả Marketing 0
bachsa Thầy đánh trò hộc máu mũi chỉ phải… rút kinh nghiệm Tin tức 24h 0
BNN Kinh nghiệm xóa 'dấu vết' khi lướt web Thủ thuật - Mẹo vặt 0
Kakalot Kinh Nghiệm Chọn Ngành Để Khởi Nghiệp Khởi Nghiệp 0
E Bí quyết để sinh viên thiếu kinh nghiệm làm việc chiến thắng trong tuyển dụng Khởi Nghiệp 0
naughtyboy77621 Có thể bán lược cho sư?_ Kinh nghiệm cho dân kinh tế Marketing 13
samurai Kinh nghiệm chụp ảnh ban đêm để có ảnh đẹp Kinh nghiệm săn ảnh 0
V Một số kinh nghiệm khi đến Đà Nẵng bằng máy bay Thông tin du lịch 5
rcp Ảnh phóng sự - Kinh nghiệm chụp phóng sự ảnh Kinh nghiệm săn ảnh 1
rcp Kinh nghiệm chụp ảnh sân khấu Kinh nghiệm săn ảnh 0
samurai Kinh nghiệm xin việc lần đầu Kỹ năng mềm 0
N Kinh nghiệm mới cho một lá thư xin việc Kỹ năng mềm 0
samurai Kinh nghiệm học và thi IELTS của reddevil89 Heart Talk 0
samurai Kinh nghiệm dịch tiếng Anh Heart Talk 0
SongHan Những kinh nghiệm của kỳ tài ngoại ngữ Lời Khuyên Chung 0
SongHan Những kinh nghiệm học tốt tiếng Anh qua Internet Lời Khuyên Chung 0
B [Hồ Chí Minh] Đòn bẩy kinh tế tác động lớn tới thị trường 2021 Nhà đất Đà Nẵng 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] [Đại Tín] Chữa trị rối loạn kinh nguyệt hiệu quả nhất QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
A [Phần mềm] Các vấn đề thường gặp khi kinh doanh đa kênh Website - Blog 0
bbcincorporation [Tin tức] Thực trạng hoạt động marketing trực tuyến trong kinh doanh du lịch Đà Nẵng Marketing 0
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Tuyệt chiêu giúp bạn kinh doanh trên facebook hiệu quả Website - Blog 0
V [Quảng cáo] Các ngành kinh doanh trọng điểm của đất nước đang vượt qua COVID như thế nào? Thông tin & Giao lưu 1
T [Tư vấn] Hội thảo kinh doanh tại Đà Nẵng và định hướng mục tiêu Thông tin & Giao lưu 0
rcp [Sức khỏe] Bọ xít hút máu đang sinh sôi đáng kinh ngạc Tin tức 24h 0

Similar threads

Top