"Hung797" Ký sự xe máy liên tỉnh: Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị - Quảng Bình
Vào một này đẹp trời tháng 7 năm 2009 tôi bỗng nảy ra ý tưởng sẽ làm một chuyến đi bằng xe máy đến cố đô Huế, cửa khẩu Lao Bảo (thuộc tỉnh Quảng Trị), Phong Nha- Kẽ Bàng (là một di sản thiên nhiên thế giới) nằm trên địa phận tỉnh Quảng Bình.
Nhưng khi tôi làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi thì gặp trở ngại đó là các chiến hữu thường đi với mình không dám đi bằng xe máy qua 03 tỉnh như vậy, chắc do quãng đường khá xa mà thời gian đi và về lại chỉ có 03 ngày. Khi tôi đề xuất về chuyến đi thì đa số tụi nó đều nói tôi là “ĐIÊN”, nhưng không bỏ cuộc, tôi kiên trì rủ khoảng 15 đứa bạn thì may mắn có thêm 03 thằng nữa cũng “ĐIÊN” giống như tôi nên tụi nó đồng ý chuyến đi với tôi (lúc này tôi rất mừng).
Trước khi đi chúng tôi thống nhất khi di chuyển 02 xe cách nhau khoảng từ 20 đến 30 mét và phải quan sát lẫn nhau, tốc độ tối đa là 80Km/h. Hành lý mang theo càng gọn càng tốt, phải mang theo găng tay lái xe và áo khoát cho khỏi nắng.
Vậy là 04 chàng ngự lâm (hay như mấy đứa bạn còn lại sau khi tụi tôi đi về gọi là 04 thằng “ĐIÊN”) cùng với 02 con chiến mã (01 con Future và 01 con Wave Alpha) định ngày lên đường là sáng ngày 26/7/2009.
Nhưng vào tối 25/7/2009 trước ngày lên đường thì chuyến đi của tụi tôi lại tiếp tục gặp trở ngại là bố, mẹ của 02 thằng trong nhóm không cho đi vì lý do:
- 01 đứa do nhà nó rất mê tín nên sau khi xem sách tử vi, mẹ nó nói là do ngày khởi hành là một ngày xấu, không đẹp (không thuận tiện để khởi hành).
- 01 thằng nhà nó nói do con chiến mã của nó yếu quá nên không cho đi.
Khi 02 thằng đó báo cho tôi biết tin này, ngay lập tức tôi dọt lên nhà 02 thằng đó để làm công tác tư tưởng với gia đình tụi nó, cuối cùng gia đình tụi nó cũng đồng ý cho tụi nó đi. Phù, may quá, cuối cùng cũng được đi.
Đúng 06h00 sáng ngày 26/7/2010 tụi tôi bắt đầu cho 02 con chiến mã nổ máy. Tụi tôi vào ăn sáng tại quán mỳ trong kiệt gần ngã ba Cây Lang đường Điện Biên Phủ, khi vào quán thì do sớm quá nên quán chưa có mỳ, chúng tôi phải đợi khoảng 10 phút thì chủ quán mới đi lấy mì về. Đúng là vạn sự khởi đầu nan!
Sau khi nạp năng lượng bằng mỳ cá lóc thì tụi tôi bắt đầu chuyến đi.
Đến thành phố Huế lúc 08h00 cùng ngày, tụi tôi tranh thủ vào thay nhớt cho 02 chiếc xe máy. Sau khi thay nhớt ngay lập tức tranh thủ thời gian, tụi tôi bắt đầu đầu thăm quan cố đô Huế cụ thể là “Đại nội”, Chùa thiên mụ…
Sau đây là một số hình ảnh của 04 chàng ngự lâm tại Cố đô Huế
Thấy mấy em dễ thương quá, theo bản năng tự nhiên đưa máy lên bấm.
Tại Huế chúng tôi không ăn cơm trưa mà vào ăn đặc sản “ Bèo, Nậm, Lọc” tại quán Bà Đỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm- TP Huế. Có lẽ đây là quán “ Bèo, Nậm, Lọc” ngon nhất và nổi tiếng nhất tại Huế. Chỉ cần bạn đến TP Huế và hỏi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, bất cứ người Xích lô, xe ôm nào chắc đều biết là bạn đến quán bà Đỏ. Khi đến quán, 04 thằng thi xem ai ăn nhiều nhất, thằng ăn ít nhất sẽ bị phạt là trả tiền cả bữa ăn, do đó mọi người trong quán thấy tụi tôi ăn đều ngạc nhiên và số tiền tụi tôi trả sau khi ăn cũng rất dã man. Sau khi ăn song khoảng 12h10. Chúng tôi dong xe chạy đến chùa Thiên Mụ.
Một số hình ảnh tại chuà Thiên Mụ.
Tôi dịnh hái trái mít trong chùa đem theo làm lương thực nhưng nhà sư trong chùa nói thiện tai nên tôi cũng thiện tai đẻ nó ở đó
Sau khi tham quan chùa Thiên mụ tụi tôi phóng xe đi luôn trưa chạy theo Quốc lộ 1A mà đích đến là TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (tại đây chúng tôi sẽ nghỉ đêm đầu tiên). Thời tiết lúc đó rất nắng và nóng, khi đi chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ không chạy quá 60Km/h do sợ đường nóng, chạy lâu lốp xe sẽ nổ nhưng khi chạy đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì do thời tiết nắng và nóng nên chúng tôi quyết định tăng tốc đến 80Km/h (không dám nhanh hơn nữa vì xử lý tình huống xảy ra trên đường không được) để đẩy nhanh thời gian đến Đồng Hới. Chạy đến 13h30 thì chúng tôi bắt đầu chuyến nghỉ dừng chân đầu tiên dưới bóng mát của gốc cây bên quốc lộ 1A.
Một số hình ảnh đợt nghỉ chân đầu tiên.
Và đây là tôi trong đợt nghỉ chân đầu tiên
Sau khi nghỉ chân cho các con chiến mã phục hồi sức khoẻ chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Không biết do thời tiết nắng nóng quá hay không mà tụi tôi chạy lại thấy mệt hơn lúc đầu, chạy được khoảng 100Km thì tụi tôi lại tiếp tục nghỉ chân đợt 2. Lúc này chúng tôi đã sang địa phận tỉnh Quảng Bình nhưng chưa vào Thành Phố Đồng Hới. Tụi tôi chọn nghỉ chân tại 01 căn nhà hoang sát quốc lộ.
Một số hình ảnh đợt nghỉ chân thứ hai
Vẫn kiểu nghỉ ngơi cũ của anh chàng này
Phải chăng đã thấm mệt.
Chuẩn bị lên đường lại sau khi đã nghỉ
Sau khi nghỉ khoảng 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục lên đuờng. Lần này không nghỉ chân nữa mà quyết định chạy luôn vào TP Đồng Hới. Đến 16h30 cùng ngày thì tụi tôi đã vào thành phố Đồng Hới. Khi đó mong ước của tụi tôi là được tắm rửa sạch sẽ, ăn tối và ngủ một giấc thật đã. Để thực hiện ước mong đó chúng tôi bắt đầu đi tìm nhà nghỉ, sau khi tìm được nhà nghỉ trong một con hẻm nhỏ (để tiết kiệm kinh phí) chúng tôi bắt đầu tắm rồi đi ăn cơm, khi ăn cơm song tụi tôi về lại nhà nghỉ nghỉ khoảng 1 giờ rồi bắt đầu đi khám phá Đồng Hới ban đêm, Do để tiết kiệm kinh phí cho chuyến đi tụi tôi không vào các tụ điểm ăn chơi mà chỉ vào uống nước mía tại công viên của Đồng Hới và đi dạo phố. Sau khi đi dạo quanh trung tâm thì tôi thấy Đồng Hới là trung tâm của tỉnh Quảng Bình nhưng cũng chưa phát triển, đường phố vắng vẻ trừ khu vực ăn chơi gần con sông Nhật Lệ là đông người một chút.
Ah, có một chuyện vui tại Đồng Hới là khi đang đi trên đường thì chúng tôi gặp đền đỏ liền phanh xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, thì lúc đó tôi thấy lạ là mọi người đi đường không dường lại mà còn nhìn chúng tôi mà cười, lúc đó tôi xem kỹ lại cột đền đỏ thì thấy 01 biển báo điện tử có ghi dòng chữ “Đèn đỏ được đi thẳng”. lúc đó chúng tôi mới vỡ lẽ và cho xe chạy đi, quả là đi nhiều, biết nhiều.
Sau khi đi dạo chúng tôi về lại nhà nghỉ ngủ lấy sức để mai đi Phong Nha- Kẽ Bàng sớm. Tối đó trước khi ngủ chúng tôi có đánh Năm mo để xem ai lo ăn sang vào ngày mai. Kết quả tôi bị thua phái lo việc ăn sáng.
Sau một ngày mệt mỏi thì chúng tôi đi ngủ lấy sức
KÝ SỰ XE MÁY ĐI BA TỈNH
(Từ Đà Nẵng đi Huế, Quảng Trị, Quảng Bình)
Vào một này đẹp trời tháng 7 năm 2009 tôi bỗng nảy ra ý tưởng sẽ làm một chuyến đi bằng xe máy đến cố đô Huế, cửa khẩu Lao Bảo (thuộc tỉnh Quảng Trị), Phong Nha- Kẽ Bàng (là một di sản thiên nhiên thế giới) nằm trên địa phận tỉnh Quảng Bình.
Nhưng khi tôi làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi thì gặp trở ngại đó là các chiến hữu thường đi với mình không dám đi bằng xe máy qua 03 tỉnh như vậy, chắc do quãng đường khá xa mà thời gian đi và về lại chỉ có 03 ngày. Khi tôi đề xuất về chuyến đi thì đa số tụi nó đều nói tôi là “ĐIÊN”, nhưng không bỏ cuộc, tôi kiên trì rủ khoảng 15 đứa bạn thì may mắn có thêm 03 thằng nữa cũng “ĐIÊN” giống như tôi nên tụi nó đồng ý chuyến đi với tôi (lúc này tôi rất mừng).
Trước khi đi chúng tôi thống nhất khi di chuyển 02 xe cách nhau khoảng từ 20 đến 30 mét và phải quan sát lẫn nhau, tốc độ tối đa là 80Km/h. Hành lý mang theo càng gọn càng tốt, phải mang theo găng tay lái xe và áo khoát cho khỏi nắng.
Vậy là 04 chàng ngự lâm (hay như mấy đứa bạn còn lại sau khi tụi tôi đi về gọi là 04 thằng “ĐIÊN”) cùng với 02 con chiến mã (01 con Future và 01 con Wave Alpha) định ngày lên đường là sáng ngày 26/7/2009.
Nhưng vào tối 25/7/2009 trước ngày lên đường thì chuyến đi của tụi tôi lại tiếp tục gặp trở ngại là bố, mẹ của 02 thằng trong nhóm không cho đi vì lý do:
- 01 đứa do nhà nó rất mê tín nên sau khi xem sách tử vi, mẹ nó nói là do ngày khởi hành là một ngày xấu, không đẹp (không thuận tiện để khởi hành).
- 01 thằng nhà nó nói do con chiến mã của nó yếu quá nên không cho đi.
Khi 02 thằng đó báo cho tôi biết tin này, ngay lập tức tôi dọt lên nhà 02 thằng đó để làm công tác tư tưởng với gia đình tụi nó, cuối cùng gia đình tụi nó cũng đồng ý cho tụi nó đi. Phù, may quá, cuối cùng cũng được đi.
Đúng 06h00 sáng ngày 26/7/2010 tụi tôi bắt đầu cho 02 con chiến mã nổ máy. Tụi tôi vào ăn sáng tại quán mỳ trong kiệt gần ngã ba Cây Lang đường Điện Biên Phủ, khi vào quán thì do sớm quá nên quán chưa có mỳ, chúng tôi phải đợi khoảng 10 phút thì chủ quán mới đi lấy mì về. Đúng là vạn sự khởi đầu nan!
Đói bụng, lại phải chờ mỳ nên anh chàng này hơi mệt mỏi.
Sau khi nạp năng lượng bằng mỳ cá lóc thì tụi tôi bắt đầu chuyến đi.
Đến thành phố Huế lúc 08h00 cùng ngày, tụi tôi tranh thủ vào thay nhớt cho 02 chiếc xe máy. Sau khi thay nhớt ngay lập tức tranh thủ thời gian, tụi tôi bắt đầu đầu thăm quan cố đô Huế cụ thể là “Đại nội”, Chùa thiên mụ…
Sau đây là một số hình ảnh của 04 chàng ngự lâm tại Cố đô Huế
Hình ảnh 4 chàng ngự lâm
Thấy mấy em dễ thương quá, theo bản năng tự nhiên đưa máy lên bấm.
Tại Huế chúng tôi không ăn cơm trưa mà vào ăn đặc sản “ Bèo, Nậm, Lọc” tại quán Bà Đỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm- TP Huế. Có lẽ đây là quán “ Bèo, Nậm, Lọc” ngon nhất và nổi tiếng nhất tại Huế. Chỉ cần bạn đến TP Huế và hỏi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, bất cứ người Xích lô, xe ôm nào chắc đều biết là bạn đến quán bà Đỏ. Khi đến quán, 04 thằng thi xem ai ăn nhiều nhất, thằng ăn ít nhất sẽ bị phạt là trả tiền cả bữa ăn, do đó mọi người trong quán thấy tụi tôi ăn đều ngạc nhiên và số tiền tụi tôi trả sau khi ăn cũng rất dã man. Sau khi ăn song khoảng 12h10. Chúng tôi dong xe chạy đến chùa Thiên Mụ.
Một số hình ảnh tại chuà Thiên Mụ.
Nghỉ giải lao
Tôi dịnh hái trái mít trong chùa đem theo làm lương thực nhưng nhà sư trong chùa nói thiện tai nên tôi cũng thiện tai đẻ nó ở đó
Hình chụp cùng với mấy em nhỏ dễ thương
Sau khi tham quan chùa Thiên mụ tụi tôi phóng xe đi luôn trưa chạy theo Quốc lộ 1A mà đích đến là TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (tại đây chúng tôi sẽ nghỉ đêm đầu tiên). Thời tiết lúc đó rất nắng và nóng, khi đi chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ không chạy quá 60Km/h do sợ đường nóng, chạy lâu lốp xe sẽ nổ nhưng khi chạy đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì do thời tiết nắng và nóng nên chúng tôi quyết định tăng tốc đến 80Km/h (không dám nhanh hơn nữa vì xử lý tình huống xảy ra trên đường không được) để đẩy nhanh thời gian đến Đồng Hới. Chạy đến 13h30 thì chúng tôi bắt đầu chuyến nghỉ dừng chân đầu tiên dưới bóng mát của gốc cây bên quốc lộ 1A.
Một số hình ảnh đợt nghỉ chân đầu tiên.
Đây là hình ảnh 02 con chiến mã
Và đây là tôi trong đợt nghỉ chân đầu tiên
Sau khi nghỉ chân cho các con chiến mã phục hồi sức khoẻ chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Không biết do thời tiết nắng nóng quá hay không mà tụi tôi chạy lại thấy mệt hơn lúc đầu, chạy được khoảng 100Km thì tụi tôi lại tiếp tục nghỉ chân đợt 2. Lúc này chúng tôi đã sang địa phận tỉnh Quảng Bình nhưng chưa vào Thành Phố Đồng Hới. Tụi tôi chọn nghỉ chân tại 01 căn nhà hoang sát quốc lộ.
Một số hình ảnh đợt nghỉ chân thứ hai
Ngủ 15 phút trước khi lên đường
Vẫn kiểu nghỉ ngơi cũ của anh chàng này
Phải chăng đã thấm mệt.
Chuẩn bị lên đường lại sau khi đã nghỉ
Sau khi nghỉ khoảng 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục lên đuờng. Lần này không nghỉ chân nữa mà quyết định chạy luôn vào TP Đồng Hới. Đến 16h30 cùng ngày thì tụi tôi đã vào thành phố Đồng Hới. Khi đó mong ước của tụi tôi là được tắm rửa sạch sẽ, ăn tối và ngủ một giấc thật đã. Để thực hiện ước mong đó chúng tôi bắt đầu đi tìm nhà nghỉ, sau khi tìm được nhà nghỉ trong một con hẻm nhỏ (để tiết kiệm kinh phí) chúng tôi bắt đầu tắm rồi đi ăn cơm, khi ăn cơm song tụi tôi về lại nhà nghỉ nghỉ khoảng 1 giờ rồi bắt đầu đi khám phá Đồng Hới ban đêm, Do để tiết kiệm kinh phí cho chuyến đi tụi tôi không vào các tụ điểm ăn chơi mà chỉ vào uống nước mía tại công viên của Đồng Hới và đi dạo phố. Sau khi đi dạo quanh trung tâm thì tôi thấy Đồng Hới là trung tâm của tỉnh Quảng Bình nhưng cũng chưa phát triển, đường phố vắng vẻ trừ khu vực ăn chơi gần con sông Nhật Lệ là đông người một chút.
Ah, có một chuyện vui tại Đồng Hới là khi đang đi trên đường thì chúng tôi gặp đền đỏ liền phanh xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, thì lúc đó tôi thấy lạ là mọi người đi đường không dường lại mà còn nhìn chúng tôi mà cười, lúc đó tôi xem kỹ lại cột đền đỏ thì thấy 01 biển báo điện tử có ghi dòng chữ “Đèn đỏ được đi thẳng”. lúc đó chúng tôi mới vỡ lẽ và cho xe chạy đi, quả là đi nhiều, biết nhiều.
Sau khi đi dạo chúng tôi về lại nhà nghỉ ngủ lấy sức để mai đi Phong Nha- Kẽ Bàng sớm. Tối đó trước khi ngủ chúng tôi có đánh Năm mo để xem ai lo ăn sang vào ngày mai. Kết quả tôi bị thua phái lo việc ăn sáng.
Ăn tối sau khi đến thành phố Đồng Hới
Sau một ngày mệt mỏi thì chúng tôi đi ngủ lấy sức
(*)Còn tiếp(*)
________________________________________
________________________________________
Người viết: Hung797