degiocuondi
Moderator
Huế, một tiếng gọn gàng và thân thương với tôi và rất nhiều người khác nữa. Huế đẹp, mộng mơ và lãng mạn. Những con đường nhỏ nhắn, ngập bóng cây là lối đi dạo cho rất nhiều người, và cũng có những khách phương xa tới Huế cũng thích cảm giác đi dạo dưới những tán cây xanh ngắt.
Huế có lăng tấm, đền đài cổ kính. Có sông Hương bắt ngang qua thành phố. Trưa mùa hè ngồi bên bờ sông uống một ly nước dừa ngọt lịm thấy cuộc đời sao thanh bình đến lạ.
Nhưng Huế buồn? Liệu có đúng là thế không. Người nói có người nói không, người nói Huế chỉ sâu và trầm mặc,cổ kính chứ không hề buồn. Người đã quen với cuộc sống thị thành ồn ào,sôi động thấy Huế buồn bởi vì Huế...quá bình yên. Huế không có những chỗ vui chơi quá ồn ào như Suối Tiên, Đầm Sen, Công viên nước Hồ Tây... Huế không có những trung tâm thương mại sầm uất, Huế chỉ có những quán cafe nhỏ nhắn, sân vườn để ai tìm về cảm giác thanh tịnh
Huế có lăng tấm, đền đài cổ kính. Có sông Hương bắt ngang qua thành phố. Trưa mùa hè ngồi bên bờ sông uống một ly nước dừa ngọt lịm thấy cuộc đời sao thanh bình đến lạ.

Nhưng Huế buồn? Liệu có đúng là thế không. Người nói có người nói không, người nói Huế chỉ sâu và trầm mặc,cổ kính chứ không hề buồn. Người đã quen với cuộc sống thị thành ồn ào,sôi động thấy Huế buồn bởi vì Huế...quá bình yên. Huế không có những chỗ vui chơi quá ồn ào như Suối Tiên, Đầm Sen, Công viên nước Hồ Tây... Huế không có những trung tâm thương mại sầm uất, Huế chỉ có những quán cafe nhỏ nhắn, sân vườn để ai tìm về cảm giác thanh tịnh