thaobaby2211
Moderator
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, bên cạnh những gia đình đầm ấm, no đủ là những mảnh đời nghèo khó, thiếu thốn. Thương làm sao cho những gia đình đến mái nhà chắc chắn để che mưa che nắng cũng không có. Khi mà mùa mưa bão sắp đến gần, từng cơn mưa cơn gió dường như quá mạnh so với sức chịu đựng của mái nhà chỉ toàn vách, lá dừa, gỗ với tôn đã dột nát nay còn xiêu vẹo hơn. Làm sao các gia đình đó có thể đứng dậy tự mình xây cất một mái nhà mới khi vấn đề về cơm áo gạo tiền vẫn còn là nỗi lo lớn nhất trong đời?
Với mục đích nhằm gây quỹ xây nhà tình thương và giúp đỡ người nghèo, ngày 12/6/2011 vừa qua CLB Sharing the life phối hợp với nhà hát Trưng Vương và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức Đêm ca nhạc từ thiện Nối nhịp yêu thương. Vượt qua khỏi khuôn khổ một đêm ca nhạc bình thường chương trình là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vàng, những cá nhân hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh còn đang gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Với tính chất nhân đạo này, chương trình đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả xem trực tiếp tại nhà hát Trưng Vương và khán giả xem truyền hình. CLB đã thực hiện bán đấu giá thành công 2 vật phẩm gồm cây đàn ghita trị giá 70 triệu đồng sim điện thoại 01234 89 89 89 trị giá 100 triệu đồng. Và 596 triệu tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm và các quý công ty, 42 triệu tiền bán vé...
Từ những chuyến đi đến các địa chỉ đỏ tại Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - chúng tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng thương tâm, và ở nơi đó khát khao thành công Sharing Night trong chúng tôi dâng lên cháy bỏng hơn bao giờ hết.
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐỊA CHỈ ĐỎ
Sáng ngày 7/5/2011, CLB tiếp tục hành trình Tiền trạm đến các Địa chỉ đỏ tại khu vực Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là cụ bà Trần Thị Hý,sinh năm 1930, thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Cụ Hý sống với con gái là chị Nguyễn Thị Sáu. Khi chúng tôi đến thăm nhà thì chỉ có bà ở nhà một mình còn chị Sáu thì đi làm thuê. Nói nhà thì cũng chưa đúng là nhà, nó chỉ đơn giản là cái chòi được phủ thêm một vài tấm tôn cho đỡ nắng bớt mưa. Cụ kể xưa nhà cụ ở trên Đại Phú sau bị lỡ đất nên chuyển xuống đây ở tạm từ năm 2006. Cụ cũng chỉ mong muốn có được căn nhà nhỏ sống qua tuổi già.
Địa chỉ chúng tôi tìm đến tiếp theo là nhà cụ ông Hạ Thiên, sinh năm 1934, thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cụ Thiên là một hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chết cách đây 4 năm, bác một mình nuôi đứa cháu ngoại của đứa con gái bỏ lại cho bác. Tuổi già sức khỏe yếu lại thêm các vết thương do chiến tranh để lại ( sụp một mắt, mũi sụp thở rất khó, cuống họng bị tắt nên nói rất khó) nên không thể lao động được. Hiện nay, cụ sống nhờ vào nguồn trợ cấp của xã là 180.000đ một tháng và chỉ mong muốn có cái nhà nho nhỏ để qua mùa mưa dầm nắng gắt.
Cả hai hoàn cảnh đều rất đáng thương và cần giúp đỡ. Đây là 2 trong 3 gia đình mà CLB sẽ tiến hành xây nhà tình thương sau khi tổ chức xong đêm nhạc Sharing Night.
HÀNH TRÌNH XÂY NHÀ
Ngày 12/06/2011, đêm nhạc “Sharing Night” do CLB tổ chức đã thành công ngoài mong đợi. Sau đêm nhạc, CLB đã nhanh chóng lên kế hoạch xây nhà tình thương cho các địa chỉ trên.
Sau gần 1 tháng lên kế hoạch thiết kế bản vẽ, liên hệ đội thi công xây dựng. Ngày 10/7/2011, 6 thành viên của CLB Sharing The Life và Đại diện Giám sát Thi Công đã lên đường tiến về Xã Đại Nghĩa làm lễ khởi công xây nhà tình thương. Lần này chúng tôi cũng trở lại đây nhưng với cảm xúc hoàn toàn khác đó là niềm hân hoan vô bờ bến, những nỗ lực mà tất cả anh em CLB bỏ ra trong suốt khoảng thời gian chức Sharing Night giờ đã được đền đáp xứng đáng.
Mọi thứ đều đã được các anh trong CLB chuẩn bị tươm tất ngay từ lúc sáng, tất cả chúng tôi đều muốn đến thật sớm để mau mau gặp bà con, nhưng chúng tôi biết người dân nơi đây còn nóng ruột hơn rấtnhiều.
Khi chúng tôi đến nhà cụ bà Trần Thị Hý,thôn Mỹ Thuận , xã Đại Nghĩa, mọi người rất vui, để lễ khởi công được đúng giờ tốt , mọi người đã bắt tay ngay vào công việc của mình: Anh Nam trưởng đoàn, anh Mạnh cúng và hậu cần, anh Vinh cúng và quay video, anh Đức chụp ảnh, anh Tũn băng rôn, trang trí,Uyên Thảo thư ký.
Đồ cúng đã được anh Mạnh chuẩn bị xong .
Lễ cúng đất bắt đầu.
Sau khi xong lễ cúng đất, là lễ động thổ, mọi người cùng xúc những xẻng cát đầu tiên đặt nền móng cho ngôi nhà.
Sau buổi khởi công, chị Sáu con của cụ Hý đã bùi ngùi xúc động nói rằng: “Chị rất biết ơn CLB và chị không ngờ là ước mơ có một ngôi nhà của chị cũng thành hiện thực, thật sự là chị không biết Sharing the life nó có nghĩa là gì nhưng logo và những gì clb làm cho gia đình chị , chị sẽ ghi nhớ mãi mãi!!!”
Thật xúc động khi nghe những lời rất chân thành và chất phác của gia đình.Chất phác như chính con người chị - một người dân của khúc ruột miền Trung nắng cháy da, gió lùa rát mặt …
Lễ khởi công trở đã hoàn thành tốt đẹp trong niềm vui của gia đình cụ Hý,cũng như của chính chúng tôi
Tạm chia tay gia đình cụ Hý, các anh em nhanh chóng lên đường sang nhà cụ ông Hạ Thiên, thôn Đại Phú - xã Đại Nghĩa để làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương thứ hai.
Khi qua tới nhà cụ Thiên thì mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ, mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo,có lẽ vì chính bản thân cụ cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi
Anh Mạnh và cụ Thiên cúng đất
Mọi người cùng hân hoan mở móng nhà
Nhân dịp này Cán bộ Xã Đại Nghĩa cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với CLB Sharing The Life
“Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn CLB đã có lòng chiếu cố quan tâm đến người dân địa phương chúng tôi, hôm nay mở móng khai trương làm nhà từ thiện cho 2 hộ gia đình, tôi xin thành thật biết ơn sâu sắc và xin gửi đến CLB Cuộc sống sẻ chia lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, xin trân trọng cám ơn!”
Đáp lại thì anh Nam – đại diện CLB cũng có phát biểu “ Thưa anh cùng gia đình, tất cả những gì mà CLB muốn làm là xây được một mái ấm thật ấm cúng và vững chắc cho gia đình ông Thiên và bà Hý. Tất cả những công sức mà CLB và địa phương cùng nhau làm nên thì rất mong là chương trình sẽ thành công!”
Nhìn thấy niềm vui không tả xiết của cụ Thiên, hay của cụ Hý chúng tôi lại thấy những gì mà chúng làm trong S-night thật là ý nghĩa!
Những nụ cười này sẽ còn mãi trong tâm trí của chúng tôi, là điểm tự lớn nhất để chúng tôi vững bước trên con đường thiện nguyện của mình
Vậy là kể từ năm nay, gia đình hai cụ có thể yên tâm mà chống chọi với mưa bão rồi nhé ^^
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một bàn tay không thể nào mang lại hơi ấm nhưng với nhiều bàn tay biết đâu sẽ làm nên điều kì diệu .
CLB của chúng tôi rất mong nhận được sự tài trợ và ủng hộ từ các tấm lòng vàng, các cá nhân hảo tâm, các quý công ty doanh nghiệp , cùng chung tay để đem lại nhiều niềm vui, sự an lạc , xoa dịu bớt nỗi đau, làm giảm bớt gánh nặng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa !!!
Nội dung : Uyên Thảo ( thaobaby2211)
Hình ảnh : Minh Đức ( way way)
Với mục đích nhằm gây quỹ xây nhà tình thương và giúp đỡ người nghèo, ngày 12/6/2011 vừa qua CLB Sharing the life phối hợp với nhà hát Trưng Vương và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức Đêm ca nhạc từ thiện Nối nhịp yêu thương. Vượt qua khỏi khuôn khổ một đêm ca nhạc bình thường chương trình là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vàng, những cá nhân hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh còn đang gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Với tính chất nhân đạo này, chương trình đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả xem trực tiếp tại nhà hát Trưng Vương và khán giả xem truyền hình. CLB đã thực hiện bán đấu giá thành công 2 vật phẩm gồm cây đàn ghita trị giá 70 triệu đồng sim điện thoại 01234 89 89 89 trị giá 100 triệu đồng. Và 596 triệu tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm và các quý công ty, 42 triệu tiền bán vé...
Từ những chuyến đi đến các địa chỉ đỏ tại Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - chúng tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng thương tâm, và ở nơi đó khát khao thành công Sharing Night trong chúng tôi dâng lên cháy bỏng hơn bao giờ hết.
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐỊA CHỈ ĐỎ
Sáng ngày 7/5/2011, CLB tiếp tục hành trình Tiền trạm đến các Địa chỉ đỏ tại khu vực Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là cụ bà Trần Thị Hý,sinh năm 1930, thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Cụ Hý sống với con gái là chị Nguyễn Thị Sáu. Khi chúng tôi đến thăm nhà thì chỉ có bà ở nhà một mình còn chị Sáu thì đi làm thuê. Nói nhà thì cũng chưa đúng là nhà, nó chỉ đơn giản là cái chòi được phủ thêm một vài tấm tôn cho đỡ nắng bớt mưa. Cụ kể xưa nhà cụ ở trên Đại Phú sau bị lỡ đất nên chuyển xuống đây ở tạm từ năm 2006. Cụ cũng chỉ mong muốn có được căn nhà nhỏ sống qua tuổi già.
Địa chỉ chúng tôi tìm đến tiếp theo là nhà cụ ông Hạ Thiên, sinh năm 1934, thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cụ Thiên là một hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chết cách đây 4 năm, bác một mình nuôi đứa cháu ngoại của đứa con gái bỏ lại cho bác. Tuổi già sức khỏe yếu lại thêm các vết thương do chiến tranh để lại ( sụp một mắt, mũi sụp thở rất khó, cuống họng bị tắt nên nói rất khó) nên không thể lao động được. Hiện nay, cụ sống nhờ vào nguồn trợ cấp của xã là 180.000đ một tháng và chỉ mong muốn có cái nhà nho nhỏ để qua mùa mưa dầm nắng gắt.
Cả hai hoàn cảnh đều rất đáng thương và cần giúp đỡ. Đây là 2 trong 3 gia đình mà CLB sẽ tiến hành xây nhà tình thương sau khi tổ chức xong đêm nhạc Sharing Night.
HÀNH TRÌNH XÂY NHÀ
Ngày 12/06/2011, đêm nhạc “Sharing Night” do CLB tổ chức đã thành công ngoài mong đợi. Sau đêm nhạc, CLB đã nhanh chóng lên kế hoạch xây nhà tình thương cho các địa chỉ trên.
Sau gần 1 tháng lên kế hoạch thiết kế bản vẽ, liên hệ đội thi công xây dựng. Ngày 10/7/2011, 6 thành viên của CLB Sharing The Life và Đại diện Giám sát Thi Công đã lên đường tiến về Xã Đại Nghĩa làm lễ khởi công xây nhà tình thương. Lần này chúng tôi cũng trở lại đây nhưng với cảm xúc hoàn toàn khác đó là niềm hân hoan vô bờ bến, những nỗ lực mà tất cả anh em CLB bỏ ra trong suốt khoảng thời gian chức Sharing Night giờ đã được đền đáp xứng đáng.
Mọi thứ đều đã được các anh trong CLB chuẩn bị tươm tất ngay từ lúc sáng, tất cả chúng tôi đều muốn đến thật sớm để mau mau gặp bà con, nhưng chúng tôi biết người dân nơi đây còn nóng ruột hơn rấtnhiều.
Khi chúng tôi đến nhà cụ bà Trần Thị Hý,thôn Mỹ Thuận , xã Đại Nghĩa, mọi người rất vui, để lễ khởi công được đúng giờ tốt , mọi người đã bắt tay ngay vào công việc của mình: Anh Nam trưởng đoàn, anh Mạnh cúng và hậu cần, anh Vinh cúng và quay video, anh Đức chụp ảnh, anh Tũn băng rôn, trang trí,Uyên Thảo thư ký.
Đồ cúng đã được anh Mạnh chuẩn bị xong .
Lễ cúng đất bắt đầu.
Sau khi xong lễ cúng đất, là lễ động thổ, mọi người cùng xúc những xẻng cát đầu tiên đặt nền móng cho ngôi nhà.
Sau buổi khởi công, chị Sáu con của cụ Hý đã bùi ngùi xúc động nói rằng: “Chị rất biết ơn CLB và chị không ngờ là ước mơ có một ngôi nhà của chị cũng thành hiện thực, thật sự là chị không biết Sharing the life nó có nghĩa là gì nhưng logo và những gì clb làm cho gia đình chị , chị sẽ ghi nhớ mãi mãi!!!”
Thật xúc động khi nghe những lời rất chân thành và chất phác của gia đình.Chất phác như chính con người chị - một người dân của khúc ruột miền Trung nắng cháy da, gió lùa rát mặt …
Lễ khởi công trở đã hoàn thành tốt đẹp trong niềm vui của gia đình cụ Hý,cũng như của chính chúng tôi
Tạm chia tay gia đình cụ Hý, các anh em nhanh chóng lên đường sang nhà cụ ông Hạ Thiên, thôn Đại Phú - xã Đại Nghĩa để làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương thứ hai.
Khi qua tới nhà cụ Thiên thì mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ, mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo,có lẽ vì chính bản thân cụ cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi
Anh Mạnh và cụ Thiên cúng đất
Mọi người cùng hân hoan mở móng nhà
Nhân dịp này Cán bộ Xã Đại Nghĩa cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với CLB Sharing The Life
“Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn CLB đã có lòng chiếu cố quan tâm đến người dân địa phương chúng tôi, hôm nay mở móng khai trương làm nhà từ thiện cho 2 hộ gia đình, tôi xin thành thật biết ơn sâu sắc và xin gửi đến CLB Cuộc sống sẻ chia lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, xin trân trọng cám ơn!”
Đáp lại thì anh Nam – đại diện CLB cũng có phát biểu “ Thưa anh cùng gia đình, tất cả những gì mà CLB muốn làm là xây được một mái ấm thật ấm cúng và vững chắc cho gia đình ông Thiên và bà Hý. Tất cả những công sức mà CLB và địa phương cùng nhau làm nên thì rất mong là chương trình sẽ thành công!”
Nhìn thấy niềm vui không tả xiết của cụ Thiên, hay của cụ Hý chúng tôi lại thấy những gì mà chúng làm trong S-night thật là ý nghĩa!
Những nụ cười này sẽ còn mãi trong tâm trí của chúng tôi, là điểm tự lớn nhất để chúng tôi vững bước trên con đường thiện nguyện của mình
Vậy là kể từ năm nay, gia đình hai cụ có thể yên tâm mà chống chọi với mưa bão rồi nhé ^^
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một bàn tay không thể nào mang lại hơi ấm nhưng với nhiều bàn tay biết đâu sẽ làm nên điều kì diệu .
CLB của chúng tôi rất mong nhận được sự tài trợ và ủng hộ từ các tấm lòng vàng, các cá nhân hảo tâm, các quý công ty doanh nghiệp , cùng chung tay để đem lại nhiều niềm vui, sự an lạc , xoa dịu bớt nỗi đau, làm giảm bớt gánh nặng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa !!!
Nội dung : Uyên Thảo ( thaobaby2211)
Hình ảnh : Minh Đức ( way way)
Sửa lần cuối: