thaobaby2211
Moderator
Trong cái nắng dịu nhẹ của một ngày Chủ nhật tháng 8, anh em chúng tôi hào hứng cùng nhau nối tiếp những chuyến đi trên hành trình thiện nguyện. Bởi hơn bao giờ hết, hôm nay là ngày mà CLB Sharing the life chúng tôi tận hưởng thành quả mà mình đã thực hiện được cho các Địa Chỉ Đỏ. Thôn Đại Phú, thôn Mỹ Thuận - xã Đại Nghĩa - huyện Đại Lộc và thôn Hạ Đông - xã Điện Phước - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam là 2 nơi mà chúng tôi sẽ dừng chân hôm nay để đến với những "Mái Ấm Yêu Thương" mà chúng tôi đã cam kết xây dựng, đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ những chuyến đi tìm Địa Chỉ Đỏ trong thời gian qua.
Tờ mờ sáng, trong khi thành phố còn lười mình chưa thức giấc thì anh em chúng tôi đã hội ngộ tại địa điểm quen thuộc, café FC 83 Trần Phú để 6h45 cùng xuất phát đến với những mái ấm mà mọi người gọi vui với nhau là "Biệt Thự Yêu Thương". Hành trình lần này không khỏi khiến mỗi người trong chúng tôi bùi ngùi xúc động, chúng tôi nợ những con người ở đây một lời hứa, gieo trong họ một niềm tin, một khát khao yêu thương cháy bỏng mà giờ đây chúng tôi đã chứng minh được cho họ thấy: lời hứa đã thành hiện thực, niềm tin đã thắp sáng lên, khát khao đã được bù đắp bằng tình yêu thương chan chứa hơn bao giờ hết - giờ đây họ đã có một căn nhà đúng nghĩa.
Sau thành công từ chương trình S-NIGHT “Nối Nhịp Yêu Thương”, chúng tôi đã bắt tay nhau lên kế hoạch để xây dựng 3 căn nhà tình thương và trao hiện kim đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà mình đã tìm được. Chúng tôi đã chờ đợi từng ngày, từng phút, từng giây, cùng đặt nền móng khởi công cho 3 ngôi nhà, cùng nhau khảo sát tiến độ thi công để có được ngày hôm nay, hạnh phúc vỡ òa trong tim mỗi thành viên CLB Sharing the life.
Xe rẽ vào con đường gập ghềnh đầu tiên, một màu xanh bao la của bãi cỏ và đồng lúa đập vào mắt khiến chúng tôi vô cùng dễ chịu. Thấp thoáng một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, với màu nước sơn mới cóng hiện lên làm tim chúng tôi rộn ràng "A, căn nhà ông Thiên đây rồi!". Mọi người dừng xe, khi đó đã thấy anh Tám- một cán bộ xã Điện Phước đứng trước nhà ông Thiên đợi. Mọi người xuống xe, nhanh chóng bắt tay vào làm lễ khánh thành cho căn nhà mới của ông. Nhìn thấy chúng tôi, ông cười tươi, khóe mắt ươn ướt xúc động. Ông lật đật vào thay chiếc áo sơ mi để kịp làm lễ cùng mọi người. Ông Thiên là một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ mất cách đây 4 năm, tuổi già sức khỏe yếu lại thêm các vết thương do chiến tranh để lại ( sụp một mắt, mũi sụp thở rất khó, cuống họng bị tắt nên nói rất khó) nên không thể lao động được. Hiện nay, ông Thiên sống nhờ vào nguồn trợ cấp của xã là 180.000đ một tháng, với căn nhà xiêu vẹo, dột nát, ông chỉ có một mong muốn duy nhất là có được một căn nhà vững chãi hơn để qua mùa mưa dầm nắng gắt.
Anh Hồ Hoàng Nam- trong vai trò BCN CLB chia sẻ với ông Thiên và mọi người: "Sau gần một tháng khởi công xây dựng, được địa phương hỗ trợ, cùng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của CLB chúng tôi, mái ấm đã được hoàn thành. Mong mái ấm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ông an dưỡng tuổi về già." Đại diện xã Điện Phước cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến các nhà tài trợ, đến CLB, đến địa phương nơi đây đã cùng nhau xây dựng cho ông Thiên căn nhà tình thương này. Dải băng khánh thành được anh Nam- đại diện CLB và anh Tám- đại diện địa phương cùng nhau cắt, tấm bảng hiệu "CLB Từ thiện Sharing The Life kính tặng- Tháng 8/2011" được dỡ ra, chiếc chìa khóa được trao tay ông Thiên trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, của người dân trong xóm này cùng mừng cho ông Thiên có một nơi an nghỉ tuổi già, cùng người con gái và đứa cháu nhỏ.
Lễ khánh thành đã hoàn tất, mọi người cùng nhau đi tham quan căn nhà còn thơm mùi sơn mới. Căn nhà nhỏ, gọn, với phía trước là phòng khách, kế đến là một phòng ngủ và sau cùng là bếp ăn và phòng vệ sinh. Phía trên còn có căn gác lửng nho nhỏ làm nơi để ông thờ phượng, cúng kính. Chúng tôi chỉ dẫn cho ông cách sử dụng loại toilet mới có bàn ngồi, động viên ông cùng thích nghi với cuộc sống hiện tại, vui vẻ an hưởng lúc về già. Ông bùi ngùi xúc động, lời cám ơn không ngớt trên môi: "Có cái nhà mới ông rất vui. Cám ơn cán bộ, cám ơn mấy con nhiều lắm!".
Căn nhà tranh xiêu vẹo...
...giờ đã được thay thế bằng một ngôi nhà mới khang trang, vững chắc hơn:
Chia tay với căn nhà ông Hạ Thiên, anh em chúng tôi cùng lên xe đến với mái ấm thứ 2, căn nhà của cụ bà Trần Thị Hý. Bà Hý sinh năm 1930, thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Bà sống với con gái là chị Nguyễn Thị Sáu. Nhà bà ở đơn giản là cái chòi được phủ thêm một vài tấm tôn cho đỡ nắng bớt mưa. Bà cũng chỉ mong muốn có được căn nhà nhỏ sống qua tuổi già.
Cách đây đúng 3 tháng...
... và bây giờ nó mới thực sự đúng nghĩa là một căn nhà:
Chúng tôi lại mang một niềm hân hoan vô bờ khi nhìn thấy căn nhà thứ 2 mà chúng tôi đã làm được. Cùng tham dự buổi khánh thành với chúng tôi còn có anh Tám, anh Ha, chị Linh- các cán bộ thôn Mỹ Thuận và xã Đại Nghĩa. Anh Ha cùng chia sẻ: "Đại diện cho địa phương thôn nhà, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn trẻ, chúng tôi rất ghi nhận và lấy làm cảm kích tấm lòng thiện nguyện của các bạn. Chúc các bạn sẽ đi xa hơn và thành công hơn nữa với con đường mà các bạn đã chọn."
Đại diện CLB, anh Ngô Bảo Thiên cũng đã có đôi lời: "Giây phút này rất quan trọng, cùng với những nỗ lực của địa phương cũng như của câu lạc bộ chúng tôi, ngôi nhà đã hoàn thành. Rất mong căn nhà mới sẽ là chỗ dựa, đỡ bớt khó khăn phần nào cho cụ và chị." Lễ cắt băng khánh thành, trao chìa khóa và mở bảng hiệu CLB trao tặng cũng được diễn ra. Hàng xóm láng giềng của bà Hy' cùng đến chúc mừng cho bà có một căn nhà mới, và thầm cầu chúc cho bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúng tôi rảo bước chung quanh căn nhà, cũng giống với căn nhà của cụ Thiên, nhà cụ Hy' cũng nhỏ gọn và khang trang như vậy. Cụ đang nằm nghỉ trong chiếc giường tre trong phòng. Thấy chúng tôi cụ cười móm mém. Ân cần trò chuyện, hỏi han cụ, cụ chỉ cười thật tình: "Hồi nhỏ chừ, chừ là bà vui nhứt đó mấy con." Nghe cụ nói, niềm yêu thương chan chứa, nhiệt huyết cống hiến lại chảy trong tâm hồn những con người làm công tác từ thiện như chúng tôi. Có lẽ trái tim đã đến được với trái tim.
Đại diện hai bên CLB và địa phương đã có cuộc trò chuyện vui vẻ, cùng nhìn lại cuộc hành trình đi tìm Địa Chỉ Đỏ đã được sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ, nhìn lại một S-night thành công, quá trình xây nên mái ấm yêu thương cho cụ Hy' để có được ngày hôm nay. Những ánh mắt, nụ cười trao nhau đã chạm đến đáy tim của những tấm lòng thiện nguyện.
Mọi người cùng nhau chụp những bức hình kỷ niệm...
Rảo vài bước nữa chúng tôi đã đến với căn nhà của ông Phạm Trọng Huy. Qua đợt đi tìm Địa Chỉ Đỏ, chúng tôi đã biết được ông Huy (53 tuổi) cùng vợ là lao động chính trong nhà. Gia đình ông dành dụm được một ít tiền mong sửa sang lại căn nhà. Cứ tưởng mơ ước nhỏ nhoi ấy sắp được thực hiện thì không may ông lại mắc căn bệnh u não quái ác. Gia đình tận tình cứu chữa cho ông mong thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Thế là không những không sửa được nhà mà giờ còn nợ thêm nhà nước và bà con hàng xóm số tiền lớn để chữa trị căn bệnh cho ông. Hiểu được ước nguyện của ông Huy và gia đình là trả nợ, trang trải chi phí chữa bệnh và sửa lại ngôi nhà cho đỡ dột nát, chúng tôi đã từ thành công của S-night, đến thăm hỏi và trao tặng hiện kim cho gia đình ông, chỉ với ước nguyện duy nhất là ông sớm thoát khỏi căn bệnh quái ác này và sống bình an quãng đời còn lại cùng gia đình.
Gặp được chúng tôi một lần nữa, ông Huy vô cùng xúc động: "Trước đây tôi là lao động chính, việc gánh, vác, bưng, xách tôi đều lo hết. Từ hồi bị u não tới chừ, tôi không thể làm gì cho vợ con được hết. Không biết còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ mong muốn có được một ít tiền để trang trải bớt nợ nần." Dù bệnh tình không cho phép được xúc động, ông vẫn không kìm nén được giọt nước mắt hạnh phúc và nghẹn ngào khi cầm trên tay số tiền do anh Hùng- đại diện CLB trao tặng và nhận lấy tình cảm của CLB.
Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của người trụ cột trong gia đình, của người vợ tần tảo với nỗi đau thương chồng, xúc động với tình cảm bao la của đồng bào, của những con người ở địa phương này, đã cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như hoàn cảnh của gia đình ông Huy, về vật chất cũng như tinh thần.
Chúng tôi hỏi về bệnh án của ông Huy để giới thiệu hoàn cảnh và bệnh tình của ông với các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân mà CLB biết đến, mong với tiếng nói của CLB sẽ giúp đỡ được ông một phần nào trang trải chi phí cho căn bệnh hiểm nghèo này.
Nỗi đau mất cha còn hiện lên trên gương mặt ngây thơ, non nớt của đứa cháu ngoại ông Huy. Ngày em sinh ra cũng là ngày cha con chia ly. Ba em (tức con rể của vợ chồng ông Huy) bị tai nạn và mất đi. Em chưa một lần nhìn thấy ba, được nghe tiếng nói yêu thương của người cha xấu số. Mẹ đi nơi xa tìm việc làm, ông bà ngoại thương đứa cháu mồ côi đã mang em về nuôi nấng đến ngày hôm nay. Em còn quãng đời rất dài ở phía trước, còn niềm tin hy vọng, còn những nỗ lực để thành người, chúng tôi mong em khi y' thức được mọi chuyện sẽ biết gạt đi những nỗi đau trong lòng và mạnh mẽ bước đi. Em phải là một cuộc đời lành lặn để trở thành niềm tự hào của ông bà ngoại, của người cha nơi suối vàng linh thiêng, của người mẹ đau đớn với nỗi đau mất chồng trong ngày dạ chuyển. Chúng tôi tin cuộc đời không bất công với bất cứ ai.
13h45 chúng tôi mới ra xe về lại Đà Nẵng. Vậy là tâm nguyện của chúng tôi đã thành sự thật. Nhìn 2 căn nhà hoàn tất mà lòng ai cũng dâng lên một niềm vui khó tả, chúng tôi đã làm được đến thế này ư? Giọt nước mắt sung sướng chảy ngược vào những tâm hồn thiện nguyện, nụ cười mãn nguyện nở trên môi những con người rất trẻ. Con đường chạy thẳng vào tim mà chúng tôi đang đi, giờ đã có những ngôi nhà tình nghĩa mọc lên đánh dấu những tháng ngày nỗ lực. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những Mạnh Thường Quân, đến tất cả anh em CLB đã cùng nhau làm nên một S-night 2011 tuyệt diệu để chúng ta có được ngày hôm nay. Chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng cảm kích đến các cơ quan địa phương, các anh chị cán bộ địa phương, các nhà thầu xây dựng, các anh em trong đội ngũ xây dựng đã cùng nhau làm nên thành công cho "Mái Ấm Yêu Thương 2011". Từ những thành công này, chúng tôi sẽ không dừng lại mà còn bước tiếp trên con đường thiện nguyện, cống hiến cho xã hội và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, vì cuộc sống là sẻ chia, vì chúng tôi là Sharing The Life.
Thân ái.
Tờ mờ sáng, trong khi thành phố còn lười mình chưa thức giấc thì anh em chúng tôi đã hội ngộ tại địa điểm quen thuộc, café FC 83 Trần Phú để 6h45 cùng xuất phát đến với những mái ấm mà mọi người gọi vui với nhau là "Biệt Thự Yêu Thương". Hành trình lần này không khỏi khiến mỗi người trong chúng tôi bùi ngùi xúc động, chúng tôi nợ những con người ở đây một lời hứa, gieo trong họ một niềm tin, một khát khao yêu thương cháy bỏng mà giờ đây chúng tôi đã chứng minh được cho họ thấy: lời hứa đã thành hiện thực, niềm tin đã thắp sáng lên, khát khao đã được bù đắp bằng tình yêu thương chan chứa hơn bao giờ hết - giờ đây họ đã có một căn nhà đúng nghĩa.
Sau thành công từ chương trình S-NIGHT “Nối Nhịp Yêu Thương”, chúng tôi đã bắt tay nhau lên kế hoạch để xây dựng 3 căn nhà tình thương và trao hiện kim đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà mình đã tìm được. Chúng tôi đã chờ đợi từng ngày, từng phút, từng giây, cùng đặt nền móng khởi công cho 3 ngôi nhà, cùng nhau khảo sát tiến độ thi công để có được ngày hôm nay, hạnh phúc vỡ òa trong tim mỗi thành viên CLB Sharing the life.
Xe rẽ vào con đường gập ghềnh đầu tiên, một màu xanh bao la của bãi cỏ và đồng lúa đập vào mắt khiến chúng tôi vô cùng dễ chịu. Thấp thoáng một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, với màu nước sơn mới cóng hiện lên làm tim chúng tôi rộn ràng "A, căn nhà ông Thiên đây rồi!". Mọi người dừng xe, khi đó đã thấy anh Tám- một cán bộ xã Điện Phước đứng trước nhà ông Thiên đợi. Mọi người xuống xe, nhanh chóng bắt tay vào làm lễ khánh thành cho căn nhà mới của ông. Nhìn thấy chúng tôi, ông cười tươi, khóe mắt ươn ướt xúc động. Ông lật đật vào thay chiếc áo sơ mi để kịp làm lễ cùng mọi người. Ông Thiên là một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ mất cách đây 4 năm, tuổi già sức khỏe yếu lại thêm các vết thương do chiến tranh để lại ( sụp một mắt, mũi sụp thở rất khó, cuống họng bị tắt nên nói rất khó) nên không thể lao động được. Hiện nay, ông Thiên sống nhờ vào nguồn trợ cấp của xã là 180.000đ một tháng, với căn nhà xiêu vẹo, dột nát, ông chỉ có một mong muốn duy nhất là có được một căn nhà vững chãi hơn để qua mùa mưa dầm nắng gắt.
Anh Hồ Hoàng Nam- trong vai trò BCN CLB chia sẻ với ông Thiên và mọi người: "Sau gần một tháng khởi công xây dựng, được địa phương hỗ trợ, cùng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của CLB chúng tôi, mái ấm đã được hoàn thành. Mong mái ấm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ông an dưỡng tuổi về già." Đại diện xã Điện Phước cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến các nhà tài trợ, đến CLB, đến địa phương nơi đây đã cùng nhau xây dựng cho ông Thiên căn nhà tình thương này. Dải băng khánh thành được anh Nam- đại diện CLB và anh Tám- đại diện địa phương cùng nhau cắt, tấm bảng hiệu "CLB Từ thiện Sharing The Life kính tặng- Tháng 8/2011" được dỡ ra, chiếc chìa khóa được trao tay ông Thiên trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, của người dân trong xóm này cùng mừng cho ông Thiên có một nơi an nghỉ tuổi già, cùng người con gái và đứa cháu nhỏ.
Lễ khánh thành đã hoàn tất, mọi người cùng nhau đi tham quan căn nhà còn thơm mùi sơn mới. Căn nhà nhỏ, gọn, với phía trước là phòng khách, kế đến là một phòng ngủ và sau cùng là bếp ăn và phòng vệ sinh. Phía trên còn có căn gác lửng nho nhỏ làm nơi để ông thờ phượng, cúng kính. Chúng tôi chỉ dẫn cho ông cách sử dụng loại toilet mới có bàn ngồi, động viên ông cùng thích nghi với cuộc sống hiện tại, vui vẻ an hưởng lúc về già. Ông bùi ngùi xúc động, lời cám ơn không ngớt trên môi: "Có cái nhà mới ông rất vui. Cám ơn cán bộ, cám ơn mấy con nhiều lắm!".
Căn nhà tranh xiêu vẹo...
...giờ đã được thay thế bằng một ngôi nhà mới khang trang, vững chắc hơn:
Chia tay với căn nhà ông Hạ Thiên, anh em chúng tôi cùng lên xe đến với mái ấm thứ 2, căn nhà của cụ bà Trần Thị Hý. Bà Hý sinh năm 1930, thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Bà sống với con gái là chị Nguyễn Thị Sáu. Nhà bà ở đơn giản là cái chòi được phủ thêm một vài tấm tôn cho đỡ nắng bớt mưa. Bà cũng chỉ mong muốn có được căn nhà nhỏ sống qua tuổi già.
Cách đây đúng 3 tháng...
... và bây giờ nó mới thực sự đúng nghĩa là một căn nhà:
Chúng tôi lại mang một niềm hân hoan vô bờ khi nhìn thấy căn nhà thứ 2 mà chúng tôi đã làm được. Cùng tham dự buổi khánh thành với chúng tôi còn có anh Tám, anh Ha, chị Linh- các cán bộ thôn Mỹ Thuận và xã Đại Nghĩa. Anh Ha cùng chia sẻ: "Đại diện cho địa phương thôn nhà, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn trẻ, chúng tôi rất ghi nhận và lấy làm cảm kích tấm lòng thiện nguyện của các bạn. Chúc các bạn sẽ đi xa hơn và thành công hơn nữa với con đường mà các bạn đã chọn."
Đại diện CLB, anh Ngô Bảo Thiên cũng đã có đôi lời: "Giây phút này rất quan trọng, cùng với những nỗ lực của địa phương cũng như của câu lạc bộ chúng tôi, ngôi nhà đã hoàn thành. Rất mong căn nhà mới sẽ là chỗ dựa, đỡ bớt khó khăn phần nào cho cụ và chị." Lễ cắt băng khánh thành, trao chìa khóa và mở bảng hiệu CLB trao tặng cũng được diễn ra. Hàng xóm láng giềng của bà Hy' cùng đến chúc mừng cho bà có một căn nhà mới, và thầm cầu chúc cho bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúng tôi rảo bước chung quanh căn nhà, cũng giống với căn nhà của cụ Thiên, nhà cụ Hy' cũng nhỏ gọn và khang trang như vậy. Cụ đang nằm nghỉ trong chiếc giường tre trong phòng. Thấy chúng tôi cụ cười móm mém. Ân cần trò chuyện, hỏi han cụ, cụ chỉ cười thật tình: "Hồi nhỏ chừ, chừ là bà vui nhứt đó mấy con." Nghe cụ nói, niềm yêu thương chan chứa, nhiệt huyết cống hiến lại chảy trong tâm hồn những con người làm công tác từ thiện như chúng tôi. Có lẽ trái tim đã đến được với trái tim.
Đại diện hai bên CLB và địa phương đã có cuộc trò chuyện vui vẻ, cùng nhìn lại cuộc hành trình đi tìm Địa Chỉ Đỏ đã được sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ, nhìn lại một S-night thành công, quá trình xây nên mái ấm yêu thương cho cụ Hy' để có được ngày hôm nay. Những ánh mắt, nụ cười trao nhau đã chạm đến đáy tim của những tấm lòng thiện nguyện.
Mọi người cùng nhau chụp những bức hình kỷ niệm...
Rảo vài bước nữa chúng tôi đã đến với căn nhà của ông Phạm Trọng Huy. Qua đợt đi tìm Địa Chỉ Đỏ, chúng tôi đã biết được ông Huy (53 tuổi) cùng vợ là lao động chính trong nhà. Gia đình ông dành dụm được một ít tiền mong sửa sang lại căn nhà. Cứ tưởng mơ ước nhỏ nhoi ấy sắp được thực hiện thì không may ông lại mắc căn bệnh u não quái ác. Gia đình tận tình cứu chữa cho ông mong thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Thế là không những không sửa được nhà mà giờ còn nợ thêm nhà nước và bà con hàng xóm số tiền lớn để chữa trị căn bệnh cho ông. Hiểu được ước nguyện của ông Huy và gia đình là trả nợ, trang trải chi phí chữa bệnh và sửa lại ngôi nhà cho đỡ dột nát, chúng tôi đã từ thành công của S-night, đến thăm hỏi và trao tặng hiện kim cho gia đình ông, chỉ với ước nguyện duy nhất là ông sớm thoát khỏi căn bệnh quái ác này và sống bình an quãng đời còn lại cùng gia đình.
Gặp được chúng tôi một lần nữa, ông Huy vô cùng xúc động: "Trước đây tôi là lao động chính, việc gánh, vác, bưng, xách tôi đều lo hết. Từ hồi bị u não tới chừ, tôi không thể làm gì cho vợ con được hết. Không biết còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ mong muốn có được một ít tiền để trang trải bớt nợ nần." Dù bệnh tình không cho phép được xúc động, ông vẫn không kìm nén được giọt nước mắt hạnh phúc và nghẹn ngào khi cầm trên tay số tiền do anh Hùng- đại diện CLB trao tặng và nhận lấy tình cảm của CLB.
Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của người trụ cột trong gia đình, của người vợ tần tảo với nỗi đau thương chồng, xúc động với tình cảm bao la của đồng bào, của những con người ở địa phương này, đã cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như hoàn cảnh của gia đình ông Huy, về vật chất cũng như tinh thần.
Chúng tôi hỏi về bệnh án của ông Huy để giới thiệu hoàn cảnh và bệnh tình của ông với các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân mà CLB biết đến, mong với tiếng nói của CLB sẽ giúp đỡ được ông một phần nào trang trải chi phí cho căn bệnh hiểm nghèo này.
Nỗi đau mất cha còn hiện lên trên gương mặt ngây thơ, non nớt của đứa cháu ngoại ông Huy. Ngày em sinh ra cũng là ngày cha con chia ly. Ba em (tức con rể của vợ chồng ông Huy) bị tai nạn và mất đi. Em chưa một lần nhìn thấy ba, được nghe tiếng nói yêu thương của người cha xấu số. Mẹ đi nơi xa tìm việc làm, ông bà ngoại thương đứa cháu mồ côi đã mang em về nuôi nấng đến ngày hôm nay. Em còn quãng đời rất dài ở phía trước, còn niềm tin hy vọng, còn những nỗ lực để thành người, chúng tôi mong em khi y' thức được mọi chuyện sẽ biết gạt đi những nỗi đau trong lòng và mạnh mẽ bước đi. Em phải là một cuộc đời lành lặn để trở thành niềm tự hào của ông bà ngoại, của người cha nơi suối vàng linh thiêng, của người mẹ đau đớn với nỗi đau mất chồng trong ngày dạ chuyển. Chúng tôi tin cuộc đời không bất công với bất cứ ai.
13h45 chúng tôi mới ra xe về lại Đà Nẵng. Vậy là tâm nguyện của chúng tôi đã thành sự thật. Nhìn 2 căn nhà hoàn tất mà lòng ai cũng dâng lên một niềm vui khó tả, chúng tôi đã làm được đến thế này ư? Giọt nước mắt sung sướng chảy ngược vào những tâm hồn thiện nguyện, nụ cười mãn nguyện nở trên môi những con người rất trẻ. Con đường chạy thẳng vào tim mà chúng tôi đang đi, giờ đã có những ngôi nhà tình nghĩa mọc lên đánh dấu những tháng ngày nỗ lực. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những Mạnh Thường Quân, đến tất cả anh em CLB đã cùng nhau làm nên một S-night 2011 tuyệt diệu để chúng ta có được ngày hôm nay. Chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng cảm kích đến các cơ quan địa phương, các anh chị cán bộ địa phương, các nhà thầu xây dựng, các anh em trong đội ngũ xây dựng đã cùng nhau làm nên thành công cho "Mái Ấm Yêu Thương 2011". Từ những thành công này, chúng tôi sẽ không dừng lại mà còn bước tiếp trên con đường thiện nguyện, cống hiến cho xã hội và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, vì cuộc sống là sẻ chia, vì chúng tôi là Sharing The Life.
Thân ái.
Sửa lần cuối: