tamhtx
New member
Lê Thanh Nam – ngọn đuốc cháy mãi! Anh luôn tỏa sáng và truyền lửa cho bao con người cùng chí hướng, ẩn khuất trong màu áo xanh chính là trái tim đầy lửa. Con người nắm tay, chỉ lối chúng tôi, biến yêu thương thành hành động, dệt niềm tin dọc chiều dài đất nước, đan kết tấm lòng với trọn vẹn yêu thương.
Lê Thanh Nam - một “cái đầu lạnh”
Gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm, cương quyết và một hệ thống kỉ luật thép đã tạo nên cái uy của vị thủ lĩnh. Hành trình xanh chính là môi trường tôi luyện tâm, trí, lực đặc biệt, thử thách khắc nghiệt cho mỗi thanh niên Việt Nam.
“Người miền Trung phía sau dựa vào núi, phía trước nhìn ra biển, chúng ta chỉ có con đường đi lên”, Lê Thanh Nam – Chủ tịch Hành trình xanh Việt Nam. Khó khăn không phải tới để làm mờ mắt chúng ta, mà là để vẽ cho chúng ta con đường đi lên! Có lẽ chính mảnh đất khô cằn, là môi trường lý tưởng để những bông hoa đá sống trường đời, mãnh liệt, quật cường trước mọi sức mạnh vũ bão!
Người anh cả - một “trái tim nóng”
Nhớ lắm, xã Phấn Mễ nghèo trong đêm leo lắt ánh đèn, tay anh cầm đàn, miệng anh cất hát “Anh Ba Hưng”. Hình ảnh nghiêm khắc của vị chủ tịch đoàn biến mất, thay vào đấy là một chàng trai trẻ với giọng ca yêu đời, tràn sức sống, giàu hi vọng, truyền lửa cho mỗi chúng tôi, thắp sáng trong đêm tối trời.
Nghiêm khắc trong công việc, khi trở lại cuộc sống hàng ngày, đó là một Lê Thanh Nam cười hiền… Ai dám tin con người mặc áo may ô, quần đùi, hì hụi với món mì Quảng cho mấy chục cái miệng chờ ăn kia lại là lãnh đạo của một tổ chức mấy nghìn người trải dài trên cả đất nước?
Như mới hôm qua, cả đoàn hoang mang khi nghe tin có thể hủy chuyến xuyên Việt đầy ý nghĩa, anh đã đứng trước chúng tôi và nói: “Trừ khi anh bảo hủy còn không thì vẫn tiếp tục”. Chưa bao giờ tôi thấy con người ấy chịu buông xuôi, nản lòng, khuất phục! Lúc này, tất cả nguồn tin từ báo đài, bao lời tuyên bố hùng hồn đầy uy quyền đều trở nên vô nghĩa trước một lời hứa của Lê Thanh Nam! Đơn giản vì chúng tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào người anh cả - vị thủ lĩnh hàng trăm con người đã chọn, một người anh bản lĩnh, một tượng đài vững chãi được tạc vào hàng trăm trái tim đồng điệu!
Lê Thanh Nam – Kho kiến thức sống, bản lĩnh sinh tồn!
Hành trình xanh – bạn biết cách vượt đèo, dùng gót chân thay phanh khi đổ đèo, đổ dốc, các kĩ năng sinh hoạt cộng đồng thú vị và bổ ích. Một tháng rong ruổi mọi miền Tổ Quốc bằng xe đạp, ban sẽ biết chuẩn bị những gì, để có thể cơ động mọi nơi, thích ứng với mọi địa hình, mọi thời tiết, cách tiếp xúc, nói chuyện, hòa nhập với nhiều cộng đồng người, nhiều lứa tuổi, nhất là những mảnh đời bất hạnh. Bạn sẽ biết thứ vũ khí bí mật vô cùng lợi hại để có thể đi bộ 50km mà sáng hôm sau vẫn có thể tung tăng đi học…
Đồng hành cùng người chủ tịch Đoàn, tự bản thân sẽ tìm thấy và phát huy được năng lực của bản thân, trau dồi thêm kiến thức, rèn kĩ năng sống, làm việc, đặt vấn đề,…
Facebook, Yahoo!... Màu xanh tràn ngập, chúc mừng sinh nhật anh cả - Chủ tịch Lê Thanh Nam – Ngọn đuốc màu xanh cháy mãi!
Lê Thanh Nam - một “cái đầu lạnh”
Gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm, cương quyết và một hệ thống kỉ luật thép đã tạo nên cái uy của vị thủ lĩnh. Hành trình xanh chính là môi trường tôi luyện tâm, trí, lực đặc biệt, thử thách khắc nghiệt cho mỗi thanh niên Việt Nam.
“Người miền Trung phía sau dựa vào núi, phía trước nhìn ra biển, chúng ta chỉ có con đường đi lên”, Lê Thanh Nam – Chủ tịch Hành trình xanh Việt Nam. Khó khăn không phải tới để làm mờ mắt chúng ta, mà là để vẽ cho chúng ta con đường đi lên! Có lẽ chính mảnh đất khô cằn, là môi trường lý tưởng để những bông hoa đá sống trường đời, mãnh liệt, quật cường trước mọi sức mạnh vũ bão!
Chủ tịch Hành trình xanh Lê Thanh Nam - Hành trình xanh xuyên Việt 2009
i Những sáng sớm tinh mơ, mắt nhắm mắt mở, chân xỏ giày cuống cuồng nghe an ninh đếm ngược; nhớ lại những lúc bị phạt chạy vài cây số, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống cả trăm lần; nhớ lại những lúc chịu kỉ luật, ướt nhèm, lưng mỏi, chân đau vì phải rửa mấy trăm khay bát… tôi nhớ đến anh. Vị thủ lĩnh của trăm quân, đứng đầu đoàn mà dõng dạc hô to: “Xuất phát!”. Đối với tôi một tiếng hô ấy đủ sức vang trăm bộ óc hướng theo, vạn núi non nghiêng mình, trăm sông đòi giục chảy!Người anh cả - một “trái tim nóng”
Nhớ lắm, xã Phấn Mễ nghèo trong đêm leo lắt ánh đèn, tay anh cầm đàn, miệng anh cất hát “Anh Ba Hưng”. Hình ảnh nghiêm khắc của vị chủ tịch đoàn biến mất, thay vào đấy là một chàng trai trẻ với giọng ca yêu đời, tràn sức sống, giàu hi vọng, truyền lửa cho mỗi chúng tôi, thắp sáng trong đêm tối trời.
Nghiêm khắc trong công việc, khi trở lại cuộc sống hàng ngày, đó là một Lê Thanh Nam cười hiền… Ai dám tin con người mặc áo may ô, quần đùi, hì hụi với món mì Quảng cho mấy chục cái miệng chờ ăn kia lại là lãnh đạo của một tổ chức mấy nghìn người trải dài trên cả đất nước?
Anh cả Lê Thanh Nam tại Ngã ba Đồng Lộc - Hành trình xanh xuyên Việt 2010
Vẫn còn đó những kí ức, cầu Long Biên một chiều đầu hạ, anh đi sau nhìn tôi lê lết một chân vì chuyến đi bộ khủng khiếp trong đời. “Cố lên nào, có đi được nữa không?” Lời nói ấy thúc giục bước chân tôi. “Em chở cô bé này về công viên Thống Nhất trước đi, đau quá khóc rồi!”. Và vẫn ánh nhìn đầy lo lắng của anh khi chúng tôi trải mã trên những đèo cao, dốc núi. Đôi mắt buồn, mệt mỏi chất chứa âu lo, suy tư khi cả đoàn đói lòng vì sự chưa chuyên của Hậu cần. Tôi biết nơi khuôn mặt mang hơi lạnh của sương núi, có vẻ bình lặng ấy, là đôi mắt gợn bao nỗi yêu thương. Anh đang lo cho từng đứa em nhỏ của anh, non nớt thế, yếu ớt thế, đi nổi không!Như mới hôm qua, cả đoàn hoang mang khi nghe tin có thể hủy chuyến xuyên Việt đầy ý nghĩa, anh đã đứng trước chúng tôi và nói: “Trừ khi anh bảo hủy còn không thì vẫn tiếp tục”. Chưa bao giờ tôi thấy con người ấy chịu buông xuôi, nản lòng, khuất phục! Lúc này, tất cả nguồn tin từ báo đài, bao lời tuyên bố hùng hồn đầy uy quyền đều trở nên vô nghĩa trước một lời hứa của Lê Thanh Nam! Đơn giản vì chúng tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào người anh cả - vị thủ lĩnh hàng trăm con người đã chọn, một người anh bản lĩnh, một tượng đài vững chãi được tạc vào hàng trăm trái tim đồng điệu!
"Hành trình xanh, hành trình tuổi trẻ vì quê hương, chúng ta lên đường vì quê hương, chúng ta cùng tiến...!"
Tôi vẫn nhớ lắm, ngày chia tay, anh hòa vào chúng tôi, siết vai, kề má, đồng lòng, hợp giọng, hát vang ca khúc “Hành trình xanh”. Anh gửi gắm lời nhắn vào cuốn sổ lưu bút nhỏ: “Anh chúc em luôn vững lòng tin và vượt qua khó khăn trên con đường em đã chọn”. Cuộc sống giống như chuyến hành trình hơn 2000 cây số chúng tôi qua - con đường anh chọn, tôi chọn, bạn chọn!Lê Thanh Nam – Kho kiến thức sống, bản lĩnh sinh tồn!
Hành trình xanh – bạn biết cách vượt đèo, dùng gót chân thay phanh khi đổ đèo, đổ dốc, các kĩ năng sinh hoạt cộng đồng thú vị và bổ ích. Một tháng rong ruổi mọi miền Tổ Quốc bằng xe đạp, ban sẽ biết chuẩn bị những gì, để có thể cơ động mọi nơi, thích ứng với mọi địa hình, mọi thời tiết, cách tiếp xúc, nói chuyện, hòa nhập với nhiều cộng đồng người, nhiều lứa tuổi, nhất là những mảnh đời bất hạnh. Bạn sẽ biết thứ vũ khí bí mật vô cùng lợi hại để có thể đi bộ 50km mà sáng hôm sau vẫn có thể tung tăng đi học…
Đồng hành cùng người chủ tịch Đoàn, tự bản thân sẽ tìm thấy và phát huy được năng lực của bản thân, trau dồi thêm kiến thức, rèn kĩ năng sống, làm việc, đặt vấn đề,…
Facebook, Yahoo!... Màu xanh tràn ngập, chúc mừng sinh nhật anh cả - Chủ tịch Lê Thanh Nam – Ngọn đuốc màu xanh cháy mãi!
Dù vết thương trước ngày xuất phát luôn hành hạ anh nhưng chưa bao giờ anh chịu khuất phục
Thật dễ hiểu khi trưởng ban báo chí Hành Trình Xanh Lê Việt Hùng đã từng dành cho anh những dòng như thế:“Lê Thanh Nam, Lê Thanh Nam
Suốt chặng đường anh đã phải bó chân
Nhưng anh đã giúp chúng tôi làm nên kì tích
Ôi con người chẳng bao giờ đứt xích…”
Lan Anh ( theo Hanhtrinhxanh.vn)