Viết Sang
Moderator
Bác sỹ Võ Hữu Hội, Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng cho biết: Bệnh nhân là em Hà Thất Công (14 tuổi, trú tại Thanh Vinh, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), nhập viện vào ngày 22/7 với tình trạng bị nhiễm trùng máu, biến chứng suy đa tạng: hô hấp, gan, thận… đang được hô hấp hỗ trợ.
Hiện tại em Công đang được điều trị kháng sinh đắt tiền như tienom (mỗi lọ giá khoảng 300-400 ngàn đồng) và có thể siêu lọc máu. Mỗi ngày em Công phải điều trị khoảng 2 triệu đồng tiền kháng sinh, ngoài ra còn xét nghiệm, dịch truyền, thở hô hấp hỗ trợ… Dự kiến nếu điều trị tích cực, diễn biến tốt thì ít nhất phải 3 tuần nữa; riêng tiền kháng sinh phải tốn hơn 50 triệu đồng.
Hoàn cảnh gia đình của em Công rất khó khăn, gia đình không mua bảo hiểm y tế cho em. Chị Phan Thị Đào (mẹ em Công) ngồi ôm con khóc cạn nước mắt cho biết, gia đình chị làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Bây giờ con bị bệnh nặng, vào viện chăm con, một mình chồng chị đi làm không đủ tiền thuốc cho con, gia đình không biết bấu víu vào đâu. Công có một người em gái đang học lớp 1, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Công đã nghỉ học từ năm lớp 7 phụ giúp cha mẹ kiếm tiền.
Hiện gia đình em Công gặp rất nhiều khó khăn, mong được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595 hoặc chị Phan Thị Đào, tổ 54, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Điện thoại bố em Công: 0935.753.866
Hiện tại em Công đang được điều trị kháng sinh đắt tiền như tienom (mỗi lọ giá khoảng 300-400 ngàn đồng) và có thể siêu lọc máu. Mỗi ngày em Công phải điều trị khoảng 2 triệu đồng tiền kháng sinh, ngoài ra còn xét nghiệm, dịch truyền, thở hô hấp hỗ trợ… Dự kiến nếu điều trị tích cực, diễn biến tốt thì ít nhất phải 3 tuần nữa; riêng tiền kháng sinh phải tốn hơn 50 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình của em Công rất khó khăn, gia đình không mua bảo hiểm y tế cho em. Chị Phan Thị Đào (mẹ em Công) ngồi ôm con khóc cạn nước mắt cho biết, gia đình chị làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Bây giờ con bị bệnh nặng, vào viện chăm con, một mình chồng chị đi làm không đủ tiền thuốc cho con, gia đình không biết bấu víu vào đâu. Công có một người em gái đang học lớp 1, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Công đã nghỉ học từ năm lớp 7 phụ giúp cha mẹ kiếm tiền.
Hiện gia đình em Công gặp rất nhiều khó khăn, mong được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595 hoặc chị Phan Thị Đào, tổ 54, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Điện thoại bố em Công: 0935.753.866

Nguồn: Báo Công An Nhân Dân
http://ca.cand.com.vn/vi-VN/nhipcaunhanai/diachido/2011/8/181783.cand
--------------------------------------------------------------
Cập nhật: Viết Sang
http://ca.cand.com.vn/vi-VN/nhipcaunhanai/diachido/2011/8/181783.cand
--------------------------------------------------------------
Cập nhật: Viết Sang