BNN
Hỏa Sơn
Giữ xe miễn phí
Đầu năm mới, TP Đà Nẵng đã làm một việc mà tất cả những ai có người ốm phải nằm viện đều thấy được chia sẻ. Đó là không thu tiền giữ xe tại các cơ sở y tế công cộng.
Nếu tính chi li, mỗi lần gửi xe, người thăm bệnh chỉ mất có 2.000 đồng, song một bệnh viện cỡ vừa, có khoảng 600 giường, mỗi ngày 600 người nuôi bệnh phải “nuôi xe” ít nhất là 2 lần, tốn 4.000 đồng thì con số sẽ lên đến 2,4 triệu đồng/ngày, đem nhân cho 365 ngày thì sẽ là tiền tỉ! Đó là tính theo kiểu “cơ học”, còn thực chất, một người ốm nằm viện, số tiền mà thân nhân của họ phải “nuôi xe” không chỉ 2 lần/ngày.
Bây giờ đất chật người đông, đến cơ sở mua bán hoặc nơi công cộng nào cũng gặp các dịch vụ giữ xe. Đi bỏ cái thư tại bưu điện, con tem chỉ có 2.000 đồng nhưng tiền gửi xe lên đến 3.000 đồng. Nếu “tiếc” 3.000 đồng, có khi mất 30 triệu đồng vì kẻ trộm luôn chờ sơ hở để lấy xe của khách.
Bây giờ thì Đà Nẵng “nổ phát súng” đầu tiên. Ngân sách của thành phố sẽ “nuôi” số nhân viên giữ xe, bằng đúng số tiền mà các chủ bãi đã trả cho họ trước đây. Ngân sách có thể “mất” vài trăm triệu mỗi năm để trả lương cho nhân viên giữ xe, song người nghèo thì “được” tiền tỉ.
Suy cho cùng, giữ xe miễn phí tại các bệnh viện như Đà Nẵng đang thực hiện cũng là một cách “chăm sóc sức khỏe” cho người dân vậy. Hy vọng trong thời gian tới, không chỉ có Đà Nẵng mới làm được việc này.
Trà Sơn (TNO)