doremon1028
New member
ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU!

Đố Ai Định Nghĩa Được Tình Yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ...
Em ngồi nhổ cỏ trong vườn tiêu
Anh nhìn anh thấy anh bưng nước
Em nhoẽn miệng cười em nói ... yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Bầu trời nắng nhạt gió hiu hiu
Một mình thơ thẩn bên đường vắng
Ta cảm thấy lòng khao khát ...yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ...
Em ngồi nhổ cỏ trong vườn tiêu
Anh nhìn anh thấy anh bưng nước
Em nhoẽn miệng cười em nói ... yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Bầu trời nắng nhạt gió hiu hiu
Một mình thơ thẩn bên đường vắng
Ta cảm thấy lòng khao khát ...yêu!

Có quái gì đâu một chuyện tình
thế mà tuổi trẻ cứ bồn chồn
2 đứa yêu nhau rồi nói chuyện
có thế là xong một tình yêu
Đố ai định nghĩa được chữ "man"
Tối tối đạp xe tới chợ trời
Cười cười nói nói rồi la hét
Gặp người là đánh, thế là "man"
Tay cầm ngòi bút mắt đăm chiêu
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả buổi chiều
Chẳng biết viết gì cho em hiểu
Hay là viết đại 1 chữ yêu
thế mà tuổi trẻ cứ bồn chồn
2 đứa yêu nhau rồi nói chuyện
có thế là xong một tình yêu
Đố ai định nghĩa được chữ "man"
Tối tối đạp xe tới chợ trời
Cười cười nói nói rồi la hét
Gặp người là đánh, thế là "man"
Tay cầm ngòi bút mắt đăm chiêu
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả buổi chiều
Chẳng biết viết gì cho em hiểu
Hay là viết đại 1 chữ yêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khác gì đâu một buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Thấy em giống khỉ , thế là yêu .
Khó gì định nghĩa cái chữ yêu
Vừa mới gặp nhau đã rât liều
"Về nhà anh nhé - Veo Căm Hóm"
Tắt đèn, đóng cửa - thế là yêu
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghiã gì đâu mấy kẻ liều
Thấy gái rồi cười mê tít mắt
Cưới về làm vợ thế là ... tiêu
http://blog.yume.vn/xem-blog/do-ai-dinh-nghia-duoc-tinh-yeu.heorung83.35A71BC4.htmlCó khác gì đâu một buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Thấy em giống khỉ , thế là yêu .
Khó gì định nghĩa cái chữ yêu
Vừa mới gặp nhau đã rât liều
"Về nhà anh nhé - Veo Căm Hóm"
Tắt đèn, đóng cửa - thế là yêu
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghiã gì đâu mấy kẻ liều
Thấy gái rồi cười mê tít mắt
Cưới về làm vợ thế là ... tiêu