Cười 1 Tí

Huế Xưa

New member
Lộn Số

Kịch xẩy ra trong một phòng ngủ. Hai vợ chồng đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo lúc 2 giờ sáng. Người chồng (C) nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im.


C: Hello…Hello?
(Cúp điện thoại, định ngủ tiếp)

V: Ai thế?

C: Không biết. Chẳng thấy nói gì cả. Cúp máy.

V: Sao lại cúp máy?

C: Chắc gọi lộn số.

V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ?

C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được.

V: Thế sao lại chọn số của mình mà gọi lộn chứ?

C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn. Người ta chỉ gọi lộn..

V: Chắc đây là ám hiệu quá.

C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu?

V: Thì “bạn” của ông chứ ai vào đây nữa.

C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy.

V: “Thằng cha” đó không phải là bạn ông?

C: Đúng thế.

V: Thế mà ông nói là không nói gì cả.

C: Đúng. Có nói gì đâu.

V: Thế tại sao ông lại biết là “thằng cha”?

C: Tôi có biết gì đâu.

V: Ông vừa mới nói, “Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi”.

C: Thì…nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là…đáng lẽ tôi phải nói là…”người ta…”…”Người ta không nói gì hết”.

V: Thế tại sao ông không nói như vậy?

C: Tôi đâu có biết…Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà.

V: Có phải đây nẳm trong âm mưu của ông không?

C: Âm mưu gì?

V: Âm mưu làm cho tôi rối trí.

C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ?

V: Dễ quá mà…Ông dùng chữ “thằng cha” trong khi thật ra đó là “con mẹ ”…Rồi ông lại đổi sang dùng chữ “người ta” để làm cho tôi rối trí…

C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói “Con mẹ” nào?

V: Làm sao tôi biết được. “Con mẹ” đó là bồ của ông mà.

C: Không có “con mẹ” nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi.

V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không?

C: Con mẹ nào?

V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai.

C: Bà ăn nói hàm hồ....làm gì có con mẹ nào....Người ta gọi điện thoại...lộn số...chỉ có thế thôi mà bà làm gì dữ vậy?

(Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm.)

V: Lại ám hiệu gì nữa đó?

C: Bà nói gì? Ám hiệu gì?

V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ..

C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh.

V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám hiệu bằng cú điện thoại?

C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu.

V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu!

C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu...mà cũng chẳng có con mẹ nào hết...chỉ có người nào đó gọi lộn số....và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh...Chỉ có thế thôi. Bà làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ. (Tắt đèn) Trời đất quỷ thần!!!

V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không?

C : Thấy cái gì?

V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó.

C: Ai thấy?

V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai.

C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi.

V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi?

C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa?

V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi sáng hay sao?

C: Con mẹ nào?

V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ còn ai vào đây.

C: Thôi bà ơi...không có con mẹ nào hết...không có ai chờ ai hết...chỉ có người nào đó gọi lộn số thôi...bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng với con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà...Có ai hiểu cho tôi không, khổ quá...Thôi đi ngủ đi, bà ơi!

V: Thôi...tôi xin lỗi ông...có lẽ là tại tôi ghen quá...

C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tương...thôi đi ngủ đi...mai tôi phải dậy sớm đi làm...

V: Tôi...tôi xin lỗi ông...

C: Thôi được rồi... đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.

(Chồng giả vờ ngủ. Vợ bắt đầu ngáy. Chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng dậy, cởi bộ pi gia ma trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra cửa.
Có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại)

V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!

Hạ màn


(st)

 

Huế Xưa

New member
CÃI VÃ SIÊU KINH ĐIỂN

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa? Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn?

- Anh không có đồng hồ à?
- Cô tưởng cái đồng hồ rẻ rách của tôi không bao giờ chết à?

- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Cô định ám chỉ người nào?

- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào
mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hơn so với
trình độ của cô hay sao?

- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Liên can gì đến cô?

- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao lại không?

- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu?

- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à?

- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
- Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con cả hay sao?

- Không phải là ga'i thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế?

- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?

- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?

Bốp…. –> Mở màn cho một trận chiến khác.


(st)
 

Huế Xưa

New member
[FONT=Verdana, Tahoma, Arial]Chặt

Anh cà lăm đến hàng thịt của chú ba mập mua ít thịt về
nhậu:

cà lăm - Chặt .....chặt ...chặt ...chặt...chặt
ba mập - Chặt chặt chặt . Ba Mập miệng nói tay chặt
cục thịt xá xíu
cà lăm - Chặt .....chặt ...chặt ...chặt...chặt
ba mập - Chặt chặt chặt
Cà lăm: Chặt...chặt cho một trăm gờ gam thịt xá xíu
Ba Mập: Hay da, sảy ngộ dzồi á, cái lị lày piểu chặt, ngộ
chạc da một lống xá xíu mà mua có một trâm gà gam
(100gr) còn không mau mà piếng li chỗ khác! lứng sớ dớ
là ngộ chặt luôn cái lưỡi lem dề lấu phá lấu ăn chơi lớ.

(st)
[/FONT]
 

Huế Xưa

New member
[FONT=Verdana, Tahoma, Arial]"Chiệng" nhỏ

Chiều thứ sáu, thằng Đậu lãnh lương xong thay vì về nhà
thằng Đậu phóng xe đi nhậu với bạn bè đến chiều chủ nhật
mới về đến nhà. Vợ thằng Đậu chụp đầu tại cửa chửi tan nát
Thằng Đậu chỉ đứng chịu trận cười hi`hì

Vợ Đậu - Bây giờ tui hỏi anh nè, nếu anh không thấy tui hai ba bữa thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? anh nói đi !!

Đậu - Chiệng nhỏ...

Thứ hai trôi qua Đậu không thấy vợ Đậu, thứ ba cũng vậy
qua đến thứ năm khi vết sưng ở mắt xẹp xuống Đậu mới
thấy được vợ Đậu mờ mờ.


(st)

[/FONT]
 

Huế Xưa

New member
Cơ hội hiếm có - Nhắn tin có thưởng

Hãy nhanh tay soạn tin với cú pháp “tao là cướp đây” rồi gửi đến số 113 , bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng cao, gồm có : - 1 còng số tám chất liệu bằng sắt không gỉ , màu sắc trang nhã. - 1 bộ pijama kẻ sọc thời trang với phong cách xì-tin. - 1 căn hộ cao cấp xây dựng theo kiến trúc cổ đại ( 100% đá phiến ) tại các resort trên khắp cả nước. Mang lại cảm giác yên bình với chất lượng an ninh tuyệt vời.



(st)
 

Huế Xưa

New member
Dùng Tạm Cây Nến Vậy

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ với ông :

- Anh ơi, em “trễ” 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá

Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố.. 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.

Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà.Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuộng

-Tôi có thể giúp gì cho anh?

-À không , tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!”

- Ha? Sao các anh lại biết?

- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bũa chúng tôi cũng bít chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!!!

Quá hoảng sợ, bà vợ nói “thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh!!! rồi đóng sập cửa lại.

Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :”Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?”

- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền , nên càng thêm bực tức:

- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?

- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi – anh nhân viên thu tiền trả lời.

Ông chồng há hốc miệng: “Cắt rồi vợ tôi xài cái giiiiiiiiiiiiiiii ??????? ”

- Kêu bà ta xài đỡ cây nến vậy !!!!!


(st)

 

Huế Xưa

New member
Nickname theo tự điển : tên hiệu; tên riêng; tên nhạo, tên giễu

Câu hỏi là vì sao người ta không dùng ID khi vào các forum cho nó tiện , vì nó có khác gì nickname đâu , cũng do chính chủ nhân nó đặt ra và muốn bao nhiêu cũng được ?

Thử dạo 1 vòng các Forum để tìm cái lý của nó mới vỡ lẽ đây chỉ là 1 chữ viết tắt của người Việt , nhằm nói lên cái hỉ nố ái ố của mỗi con người khi vào chốn hư ảo này .

Trong 8 chữ cái thì hết 7 chữ là động từ và chỉ 1 là danh từ

N : Nói , nghe

I : Im lặng
C : Cải , chửi , châm biếm , chụp mũ , Ca cẩm
K : khen , khoe
N : Nổ
A : Ám chỉ
M : Miệt thị
E : Ếch

Thử nhìn dưới một góc cạnh khác...
N : Nếu
I : Iêu
C : Cấm
K : Không
N : Nói
A : Anh
M : Mệt...
E : Em ( ký tên )


NICKNAME : Nhớ Im. Còn Không... Nhiếp Ảnh Mình Em.
s1.gif

NICKNAME : Nhiều? Ít? Có Không? Nhớ Anh... Mình Em

Nói Ít Cười Khẩy Nhìn Ai Mà Elệ
 

Huế Xưa

New member
Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu mát xa… nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền… Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền…]

Tôn Quyền: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu mát xa không bo em út thì phải chém… Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém…

3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha… không làm được thì ngày này năm sau là ngày giỗ chúng mày…

Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây…

Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó… nhưng để sống nên 3 anh em phải cố…
Đến chiều tối, Lưu Bị kiếm được 10 quả cam, Quan Vũ kiếm được 10 quả táo tầu còn Trương Phi thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được…

Tôn Quyền: good, bây giờ là việc thứ 2… nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít… thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha…

Lưu Bị nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái Oái…

Tôn Quyền: nhốt nó vào ngục sáng mai xử chém …

Lưu Bị mếu máo quay sang Quan Vũ nói: thôi số anh nó black, die phải chịu… với mấy quả táo tầu chắc mày sống thôi… vĩnh biệt mày với thằng Phi… nhớ báo thù cho tao…

Nhưng chỉ 1 lúc sau, Lưu Bị thấy Quan Vũ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình…

LB: * thật, quả cam nó to, tao chết đã đành… quả táo tầu nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???

Quan Vũ: Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành…… đến quả thứ 10 tao phì cười nên die

Lưu Bị: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu ??

Quan Vũ: Mẹ kiếp, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít….

(st)
 

Huế Xưa

New member
Anh cu Phịch yêu dấu,

Mỗi khi âu yếm gọi tên anh là em lại nhớ ngay đến câu thơ của Nguyễn Bính "Thầy u mình với chúng mình chân quê" . Anh không những chỉ chân quê mà còn chân chính nữa anh nhỉ (em không nhắc đến chân phụ đâu nhé". Chân chính như là đi không đổi họ, đứng không đổi tên ý mà . Em cũng vậy đấy anh, em chỉ đổi khi nào ... ngồi chat mà thôi . Mà em cũng chẳng dám chat nhiều, mất thì giờ lắm (mỗi ngày 8 tiếng thôi), thì giờ em còn phải chăm chút cho tấm thân phì nhiêu, ủa lộn, mảnh mai, nếu không thì làm sao nhét vào bộ bikini cho được . Túm lại, em muốn nói là em cũng rất chân chính và chân quê anh ạ .

Anh cu Phịch yêu quý, xin anh đừng bận tâm đến việc thế nhân cho rằng anh tự kiêu . Ta có tài ta mới tự kiêu chứ anh nhỉ . Em thì em yêu tài lắm cơ . Cứ hễ tỷ phú hay triệu phú là em yêu tuốt . Nếu không được triệu phú thì em cũng vẫn yêu như thường, miễn là anh có thêm vài cái tài lẻ khác . Mà tài lẻ thì đếm trên một bàn tay cũng đủ rồi anh ạ . Tỷ như anh biết nấu ăn cũng là một cái tài, dù rằng em chả thích món mì Ý hay cá hồi, còn nộm rau muống thì em không cho tôm hay dứa vào . Nhưng biết nấu ăn cũng là hay lắm rồi, chỉ cần mỗi buổi tối chúng mình ngồi bên bàn, đốt nến thơm (đuổi muỗi) mà ăn nộm rau muống và mì Ý cá hồi thì cũng tình tứ chán . À này, nếu được mong anh pốt lên vài tấm hình cho em thưởng thức cho mãn nhãn trước nhé anh .

Anh cu Phịch ơi, em là em tin rằng anh chân quê lắm đấy . Đứa nào bảo anh ỷ có tài rồi mang về vung vít ấy là nó nói điêu đấy . Em được các chị (tình địch) cho em xem ảnh anh ngồi ăn ở quá lề đường thì phải, có phải nhà hàng sang trọng gì đâu . Mặc dù chân quê chứ anh cũng ý tứ lắm, nên các chị ấy mới không chộp nhằm lúc anh đang nhồm nhoàm, thôi, em không nên tưởng tượng nhiều . Anh cu Phịch, có xem ảnh anh mới phải công nhận rằng thầy u đặt tên thế mà hay . Vâng, chỉ 1 chữ thôi cũng đủ hình dung ra cả tướng mạo (anh đừng buồn nhá, em nhận xét thế cho các chị ấy nản lòng thôi). Em thì em yêu những người bụ bẫm, phúc hậu, nói yêu thì phải nói sỗ sữa, chứ không phải như các chị bảo mặt bấm ra sữa (dê) đâu ạ .
Xứ Thụy Sĩ có vua không anh cu Phịch yêu quý ? (em dốt địa lý lắm ạ, các cụ vẫn bảo con gái không nên học cao mà) . Em thì em thấy anh giống hệt hoàng tử trong mộng em vẫn nằm mớ gọi tên (mặc dù lúc mớ thì em chỉ ú ớ chứ không gọi hẳn được chữ Phịch). Em mong rằng lá thư này sẽ cảm động được tấm lòng trong trắng (trợn) của anh, để đáp lại lòng yêu quý của em . Chúc anh giấc ngủ ngon có bóng hình em trong ấy (nhớ là hai mảnh nhá anh). Thư bất tận ngôn .

Em Tõm cẩn bút

Tên lúc chat là bikini ạ

(st)
 

bachsa

Moderator
Ðề: Cười 1 Tí - Thân phận làm chồng


Thân phận làm chồng

Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:

- Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.

Ông bố lắc đầu thở dài:

- Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!


o O o


Không phải tớ

Hàng xóm tốt bụng bảo John:

- Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ.

- Có chuyện gì vậy?

- Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...

- Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà!


o O o


Em sẽ

- Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nghe.

- Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa à?

- Không, em sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi.

 

Huế Xưa

New member
Ông A bật diêm xem xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 49 tuổi.
------------------------------------------------------------------------

Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."


-------------------------------------------------------------------------



Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
"Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :
"Không, em ở truồng quen rồi!"



-------------------------------------------------------------------------

Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh Linh về làng..." (ngừng 1 lúc) "xong chửa".....
-------------------------------------------------------------------------

Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng phóng luôn qua cửa sổ. (Quên mặc quần áo, hahaha)...

--------------------------------------------------------------------------------

Bàn chải đánh răng đau khổ:
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
- Nghĩ lại đi anh bạn!


-------------------------------------------------------------------------------

Nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy bắt trộm rất hiện đại họ đem ra thử nghiệm 30 phút, máy bắt được 500 tên, đem qua Trung Quốc trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên.
Sau đến VN, Họ chờ mãi không thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy đã bị trộm mất.

----------------------------------------------------------------------------------



Bạn bè bảo tui là thằng cô đơn vì tui không có bạn gái.
Nhưng tui cũng đã từng có người con gái theo cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
Cũng từng có người con gái cùng tui hẹn ước đến kiếp sau :
"Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ".
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết :
"Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....



Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá, chớ bộ!!!
 

Huế Xưa

New member
Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy


-------------------------------------------------------------------------------

Thủa trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi : nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..
Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến thì cũng cũng không sao..
...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “


-----------------------------------------------------------------------------

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
- Dạ không anh, em mới ở tù ra được mấy ngày hà. Hồi đó em đi cướp xe ôm

-----------------------------------------------------------------

Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học
Thầy: Đố các em sắp xếp các chữ sau đây thành một câu có nghĩa:
Thầy, đố, nên, không, mày, làm .
Trò: (trả lời nhanh nhảu)
Làm thầy mày không nên đố.


---------------------------------------------------------

Hai Oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo.

Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói :
- Thằng ngu thấy mẹ, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.



-------------------------------------------------------------



Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung!

 

truongloiman

New member
Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu mát xa… nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền… Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền…]

Tôn Quyền: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu mát xa không bo em út thì phải chém… Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém…

3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha… không làm được thì ngày này năm sau là ngày giỗ chúng mày…

Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây…

Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó… nhưng để sống nên 3 anh em phải cố…
Đến chiều tối, Lưu Bị kiếm được 10 quả cam, Quan Vũ kiếm được 10 quả táo tầu còn Trương Phi thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được…

Tôn Quyền: good, bây giờ là việc thứ 2… nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít… thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha…

Lưu Bị nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái Oái…

Tôn Quyền: nhốt nó vào ngục sáng mai xử chém …

Lưu Bị mếu máo quay sang Quan Vũ nói: thôi số anh nó black, die phải chịu… với mấy quả táo tầu chắc mày sống thôi… vĩnh biệt mày với thằng Phi… nhớ báo thù cho tao…

Nhưng chỉ 1 lúc sau, Lưu Bị thấy Quan Vũ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình…

LB: * thật, quả cam nó to, tao chết đã đành… quả táo tầu nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???

Quan Vũ: Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành…… đến quả thứ 10 tao phì cười nên die

Lưu Bị: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu ??

Quan Vũ: Mẹ kiếp, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít….

(st)
Cái này zui nè:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
D Cùng vui cười cùng bé heo Mizutiki Hình độc - Vui cười 1
BNN Hoài Linh chọc cười khán giả Đà Nẵng với vở hài Hoang Tưởng NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 0
rcp Chuyện “đỡ lắm” ở quán cơm Nụ Cười Chương trình - sự kiện 0
C Chấm điểm Hy Lạp (1-2) CH Séc: Petr Cech dở khóc dở cười Tin Thể thao 24h 0
D Cho trẻ em thêm nụ cười (Big C Đà Nẵng) Chương trình - sự kiện 1
B Chuyện cười nửa đêm Truyện Cười 13
♥ hate_love ♥ [cười] chuyện tình Hero và Yunho (DBSK) Hình độc - Vui cười 5
doremon1028 Nụ cười thắp sáng mùa thi Tin tức 24h 2
tulip6193 [ebook]Cái dũng của thánh nhân+Cái cười của thánh nhân. Kho download khác 0
H Truyện cười các nước Truyện Cười 0
bachsa 5 vụ mất việc "cười chảy cả nước mắt" Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tranh vui Hội Quán Cười Truyện Cười 6
M Tiếng cười xứ Quảng từ trong dân gian Viết về Đà Nẵng 0
big_boy5189 Mi Vân rạng rỡ với nụ cười trẻ thơ .....xinh yêu ghê ! Người đẹp sưu tầm 0
naughtyboy77621 Cười cái coi !!! Hình độc - Vui cười 0
samurai Ta vẫn cười dẫu đời nhiều xui xẻo! Video-Clip vui 0
samurai Cười lên đeeeeee! Video-Clip vui 0
binho243 Chùm truyện cười Truyện Cười 0
W Truyện cười sưu tầm của Whitney Truyện Cười 7
samurai Câu chuyện cười hay nhất thế giới Truyện Cười 0
N Những cú ngã không thể buồn cười hơn. Video-Clip vui 0
aiHung Truyện cười tổng hợp của aiHung (mỗi ngày 1 chuyện) Truyện Cười 37
keo socola Mắc cười lắm Truyện Cười 11
L Cười Cho Đời Lên Hương Truyện Cười 1
mulove “Tí hon” da cam quyết tâm thi vào đại học Tin tức 24h 0
saophuongdong Hội An ‘tí hon’ giữa Hà Nội Hội An Hoài Phố 2
T Gigabyte GA-H55N-USB3, ‘hiệp sĩ’ tí hon Phần cứng 0
♥ hate_love ♥ Nhạc vũ trường (Remix 2010) - [Sôi động tí] Nhạc ngoại 0
Q “Tôi thích thiếu một tí…” Tin tức 24h 0
banla_quakhucuatoi Vui tí đi Hình độc - Vui cười 0
samurai Michael Jackson tí hon. Video-Clip vui 0
C Ai cho tớ hỏi tí nèo !? Hỏi đáp Tin học 0
samurai Nghịch với trình duyệt tí đê!! Thủ thuật - Mẹo vặt 5

Similar threads

Top