naughtyboy77621
New member

Tập đoàn kinh tế A tuyển nhân viên, và để được chọn làm nhân viên thử việc của thì các Cử nhân kinh tế vượt wa 1 thử thách do giám đốc đặt ra:
" Bán hết ít nhât 100 chiếc lược cho đối tượng khách hàng là: Nhà sư "

Cũng có nhiều ứng cử viên đến đăng kí tham gia, mặc dù thử thách đó hơi bị lạ và dường như là không thể vượt wa, nhưng điều wan trọng là mức lương thử việc quá hấp dẫn,hơn nữa được làm việc trong một tập đoàn king tế lớn là niềm mơ ước của nhiều cô cậu Cử.

Sau 1 tháng lăn lội ngược xuôi, trèo đèo vượt suối,... cuối cùng chỉ có 3 người là X,Y,Z dám way lại công ty báo cáo thành tích với ông GĐ công ty( có thể là GĐ tương lai của họ)
Trong 3 người chỉ có Z là vượt chỉ tiêu, bán được 1000 chiếc lược, còn Y bán được 10 chiếc, X bán được 1 chiếc

Mọi người trong công ty không tin là họ có thể làm được, trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên,
X kể:
- Tôi vào một ngôi chùa, sau khi nài nỉ đủ điều, tiếp thị đủ cách, tôi bị đám sư gác chùa đánh đuổi với những miếng kung fu Shao Lin đầy uy lực, nào là Càn Khôn Đại Na Di, Shao Lin côn pháp, Long hình quyền, Hổ tập chưởng, Giáng Long thập Bát Chưởng, Vô hình cước,...còn nhiều tuyệt chiêu nữa

sau những trận đòn bách tử nhất sinh,... tôi vẫn đẹp trai như thường)tuy có tí máu trên sân chùa) chủ trì thấy tôi như vậy nên thương tình mua cho 1 chiếc lược.

Y kể:
- Tôi cũng leo lên được 1 ngôi chùa ở trên núi Ngũ Hành, được tiếp xúc với Phương trượng đại sư, tôi bèn tung ra tuyệt chiêu "Tiếp thị đại pháp", tôi nói với ông ta,-thưa Đại sư lúc lên chùa con thấy gió lớn làm cho các nam nữ thí chủ đến thắp hương viếng Phật tóc tai rối bời, con e trước Phật tôn nghiêm mà như vậy có phần không bất kính. Ông ta nghe vậy thấy có lí, chùa có 10 gian thờ nên mua 10 chiếc để khách hành hương chải đầu trước khi hành lễ.
Z kể:
- Tôi cũng lên Phật Sơn, gặp trụ trì 1 ngôi chùa, tôi nói với ông ta rằng: khách đến hành hương của chùa đông thật là đông, họ rất có lòng thành, theo con để đáp lại đáp lại lòng thành đó sư phụ nên mua lược của con, với tài khắc chữ thư pháp tuyệt siêu của sp, ngài có thể khắc lên lược mấy chữ để cảm tạ lòng thành kính đó của họ, họ có tặng phẩm từ chùa, tiếng lành đồn xa, nhất định hằng năm khách đến viếng Phật sẽ ngày một đông; Trụ trì nghe mùi tai liền lấy ngân quỹ của chùa ra mua liền 1000 chiếc, và hứa kí hợp đồng mua hàng đai hạn của công ty...

Theo Tam@Quốc