_NyK_
New member
“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó…” – Đó là lời anh chàng mèo Zorba to đùng, mập ú nói với cô bé hải âu Lucky trong câu chuyện ” Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của Luis Sepúveda.
Hoàn toàn giản dị. Rất đỗi hóm hỉnh. Câu chuyện kể về chàng mèo Zorba to đùng, béo ú và hành trình thực hiện ba lời hứa với Kengah – cô hải âu tội nghiệp đã chết vì váng dầu trên biển, sau khi để lại một quả trứng. Ba lời hứa như vô tưởng đối với một con mèo: Không ăn quả trứng; chăm lo cho quả trứng đến khi chim non ra đời; và… dạy nó bay!
Câu chuyện này tuy ngắn song lại để lại một chiều sâu nhất định trong tư tưởng người viết.
Hoàn toàn giản dị. Rất đỗi hóm hỉnh. Câu chuyện kể về chàng mèo Zorba to đùng, béo ú và hành trình thực hiện ba lời hứa với Kengah – cô hải âu tội nghiệp đã chết vì váng dầu trên biển, sau khi để lại một quả trứng. Ba lời hứa như vô tưởng đối với một con mèo: Không ăn quả trứng; chăm lo cho quả trứng đến khi chim non ra đời; và… dạy nó bay!
Câu chuyện này tuy ngắn song lại để lại một chiều sâu nhất định trong tư tưởng người viết.

“Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó… Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo… Nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: Chúng ta học được cách trân trọng, yêu mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta…”
“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”
“Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con”.
Tên sách: Chuyện con mèo dạy hải âu bay (The Story of a Seagull and the Cat Who Taught Her to Fly )
“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”
“Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con”.
Tên sách: Chuyện con mèo dạy hải âu bay (The Story of a Seagull and the Cat Who Taught Her to Fly )
Tác giả: Luis Sepúlveda
Dịch giả: Phương Huyên
Nxb Hội Nhà Văn
Theo: binhminhmua.info