Nơi nghĩ: khách sạn bên biển giá từ 300K - 700K tuỳ khách sạn. Ví dụ: mỹ khê, tourane,...
Phương tiện đi lại: nếu đi ít nên thuê xe máy đi, giá từ 100-170K/1 ngày, rẻ hơn rất nhiều so với đi taxi lại chủ động. Nhớ mua 1 cái bản đồ Đà Nẵng, Quảng Nam nhé.
Địa điểm nên tham quan khi đến đà nẵng:
1/ Chùa Linh Ứng ở Sơn Trà, rồi chạy thẳng 1 mạch lên đỉnh Sơn Trà luôn
2/ Khu di tích Ngũ Hành Sơn, leo núi, thăm chùa, và mua sản phẩm mỹ nghệ
3/ Hội An, Mỹ Sơn
4/ Các khu suối: suối Hoa, Bãi Bụt, Bãi rạng
5/ Ba Na Hill
Địa điểm vui chơi khác:
1/ Tắm biển: mỹ khê, non nước, phạm văn đồng
2/ Đi ăn các loại: hải sản, bún chả cá, mỳ quảng, bún thịt nướng....
3/ Đi cafe Đà Nẵng: cứ rong rong xe sẽ thấy nhiều vô kể: Long, Bảo Nam Trân, ....
4/ Đi nhậu: chiều tầm 18h rong rong xe sẽ thấy nhiều vô kể
5/ Đi chợ: chợ Cồn hoặc chợ Hàn mua quà: mắn các loại, hải sản khô các loại, các loại bánh kẹo.
Đặc biệt: một thứ khổng thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng, đi bộ dạo dọc bờ sông Hàn, nghe nhạc giao hưởng và ngắm càu quay sau 0h.
Tuỳ theo mục đích du lịch là gì thì bạn có thể chọn các địa điểm vui chơi, ăn uống trên. Còn về chi tiết địa điểm ăn chơi trên thì đây:
( ưu tiên mua bản đồ)
1/ Chùa Linh Ứng: cứ vào trong thành phố, thấy chỗ nào có tượng phật bà màu trắng cao nhất thì chạy theo hướng đó là sẽ đến.
2/ Khu di tích ngũ hành sơn: vừa chạy vừa hỏi ai cũng biết. Đến được đường Huyền Trân Công chúa rồi thì rẽ xuống và mua vé vào cổng nhé
3/ Hội An & Mỹ Sơn: tốt nhất là leo lên tuyến xe buýt đi cho nó khoẻ. mình khuyên nên đi Hội An, Mỹ Sơn mùa này nóng lắm.
4/ Khu suối Hoa, Bãi bụt, Bãi rạng: mình chỉ biết đi không biết cách chỉ đường, đi Bãi Bụt, Bãi rạng thì dễ: tới được chùa Linh Ứng thì dưới chân đó là các bãi này. Suối Hoa thì cực đẹp, nhưng tiếc là khó mà chỉ đường được.
5/ Đi Ba Na thì mình cũng chịu, toàn được chở đi không ah. Đi Ba Na chắc phải đi xe buyt, không biết có không hè.
Nơi ăn uống: rất đa dạng và phong phú
1/ Biển: cứ chạy đến nơi nào có nước (trừ sông Hàn) thì đó là biển
2/ Ăn uống:
Hải sản: nghe nói Bà Thôi tại đường Lê Đình Dương, cứ đi dọc đường thấy chỗ nào đông đông, thơm thơm nhìn lên thấy 2 chữ BÀ THÔI thì ghé vào. Bên biển thì dọc đường Phạm Văn Đồng cũng rất nhiều, cứ ghé đại vào 1 quán ven đường là oke. Giá rẻ sinh viên.
Bún thịt nướng: đường Hoàng Diệu giao với Lê Đình Dương, nghe mùi thơm của thịt thì dạt vào, đường Yên Bái gần trường Phù Đổng.
Bánh xèo: bà Dưỡng, đường Hoàng Diệu, trong 1 cái kiệt mà không nhớ kiệt nào.
Bún bò, bún chả cá: trong kiết đường Nguyễn Chí Thanh.
..............
Về địa chỉ chi tiết các quán mình hok nhớ vì đi ăn nhớ địa chỉ làm gì. Các anh chị nào trên DNG có địa chỉ chi tiết bô sung cho
libra_dragon nhé. Chúc bạn 1 chuyến du lịch Đà Nẵng vui vẻ.
Đà Nẵng ơi, tao nhớ mày quá @.@