BNN
Hỏa Sơn
Để trở thành người tốt
Sau chuyến “thực tế sống động” cách đây hơn 2 năm (tham quan Trại tạm giam Hòa Sơn, Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an và khu danh thắng Bà Nà Hills), đồng thời đối thoại trực tiếp với Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, trong số 294 thanh-thiếu niên chưa ngoan ngày đó, đến nay đã có không ít em trở thành những người có ích cho xã hội.
<table class="image center" width="500" align="center"> <tbody> <tr><td>
Trần Văn H. (SN 1995, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) sinh ra trong gia đình nông dân. Lúc nhỏ, H. là con ngoan, trò giỏi, được xóm giềng yêu mến. Tuy nhiên, khi kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ tất bật với việc mưu sinh, H. bắt đầu giao du với bạn bè xấu, bỏ học, chơi bời lêu lổng, thậm chí đi đánh nhau.
Hàng xóm ngán ngẩm và dần xa lánh khiến H. được nước lấn tới. Đầu năm 2010, H. tham gia vào trận “hỗn chiến” làm náo loạn cả thôn. Chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, H. được giáo dục ở xã. Tháng 9-2010, H. là một trong 33 thanh-thiếu niên chưa ngoan của huyện Hòa Vang có mặt trong chuyến “thực tế sống động” và được đối thoại với Bí thư Thành ủy.
Không tham gia vào những trận đánh nhau, nhưng Hồ Ngọc Thanh H. (SN 1993, trú tổ 11, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) với hành vi ăn cắp vặt lại khiến hàng xóm mất ăn mất ngủ. H. cho biết, để có tiền tiêu xài với bạn bè trong nhóm ở xóm đường tàu, H. đã nhiều lần trộm cắp tiền của hàng xóm nên bị đưa vào diện giáo dục tại phường.
Đặc biệt hơn, Ngô Thị Phương D. (15 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) có “thành tích” đánh ai mà em cảm thấy ghét; thậm chí, nhiều lần em xông vào trường mình học để đánh những bạn có mối thâm thù. Nhiều lần bị phụ huynh kiện, Công an phường “để mắt”, D. được quản lý theo Nghị định 163 của Chính phủ và là một trong 294 thanh-thiếu niên chưa ngoan của thành phố tham gia chuyến thực tế vào tháng 9-2010.
Chuyển biến
Ngay sau khi tận mắt chứng kiến những người cùng trang lứa phải lao động vất vả tại Trường Giáo dưỡng số 3 cũng như nhìn thấy các “đàn anh” ngày ngày lao động cải tạo trong trại giam, không ít thanh-thiếu niên đã ý thức được việc mình làm và phấn đấu làm người lương thiện. Theo báo cáo của Công an các địa phương, hơn 50% thanh-thiếu niên chưa ngoan trong chuyến “thực tế sống động” với Bí thư Thành ủy ngày ấy nay đã tiến bộ. Có em xin đi học lại, có em được hỗ trợ học nghề, nhiều em xin làm việc tại các khu công nghiệp.
“Được sự hỗ trợ của Huyện Đoàn Hòa Vang cùng các ban, ngành, đoàn thể, em xin đi học nghề điện tử để tránh xa bạn bè xấu”, Trần Văn H. tâm sự. Với sự nỗ lực vượt bậc, năm 2011, Trần Văn H. được Huyện Đoàn Hòa Vang nêu gương điển hình về việc biết phấn đấu vươn lên.
<table class="image center" width="500" align="center"> <tbody> <tr><td>
Trong khi đó, không chọn con đường học nghề, Hồ Ngọc Thanh H. xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Thanh H. tâm sự: “Sau khi được thành phố cho đi “tham quan” và được bác Bí thư Thành ủy răn dạy, em mới tỉnh người. Em sợ mình sẽ ngồi tù nếu tiếp tục tái phạm nên quyết tâm từ bỏ con đường cũ. Em sẽ lao động, kiếm tiền phụ giúp gia đình, tránh xa cám dỗ để trở thành người tốt”.
Nhận xét về Thanh H., Thượng sĩ Phạm Văn Thời, Cảnh sát khu vực cho biết: “Hơn 2 năm qua, H. đã tiến bộ rõ rệt, hằng ngày làm việc rồi về nhà, chứ không lêu lổng nữa”. Bà Phạm Thị Biên Th., hàng xóm của Thanh H. chia sẻ: “H. đã nhận thấy giá trị của lao động và cuộc sống, thật sự tiến bộ nên chúng tôi bỏ qua những lỗi lầm trước đây để giúp cháu vươn lên làm người có ích cho xã hội”.
Còn Ngô Thị Phương D. nói: “Khi nhìn các bạn trẻ khoác chiếc áo sọc ở trại giam, em rùng mình. Đêm đầu tiên trở về nhà, em không đi chơi với bạn bè như mọi khi mà suy nghĩ mãi. Em muốn làm lại cuộc đời để mẹ khỏi phiền muộn và để mình không còn mang tiếng quậy phá. Em đã tự hạ quyết tâm như thế”. Hiện tại, D. đang học lớp 8 - Trường THCS Trần Đại Nghĩa. Theo đánh giá của các thầy, cô giáo, D. rất ngoan hiền và chăm học, môn nào cũng học đều. Trung tá Huỳnh Ngôn, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ, cho biết sau khi trải qua chuyến thực tế, D. đã thay đổi hẳn và chăm học hơn. “D. thật sự tiến bộ, đáng được biểu dương”, Trung tá Huỳnh Ngôn khẳng định.
Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN (ĐNĐT)