Kakalot
New member
Chưa kịp định thần, anh thanh niên đã bị một cô gái khoảng 20 tuổi dùng dao nhọn gí vào cổ khống chế, đồng thời thị ra lệnh cho đám đàn em lục soát người cặp tình nhân để tìm tài sản. Khi nạn nhân vùng dậy bỏ chạy, cả bọn tổ chức truy sát khiến anh ta đâm đầu vào bờ tường ngất xỉu, chúng lột hết tài sản rồi bỏ đi.
Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 3-3-2009, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng trong băng cướp chuyên hoạt động ở vùng rừng núi phía tây của huyện. Trong đó địa bàn trọng điểm là khu vực quanh khu di tích Mười cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Điều đặc biệt, băng nhóm này được cầm đầu bởi một “nữ quái” mới... 20 tuổi. Một trong những vụ án mà bọn chúng gây ra ngày 12-2-2009 đã gây hoang mang dư luận cho bà con ở địa phương này.
Khoảng hơn 22 giờ đêm đó, anh Phan Như Phúc (SN 1973, ngụ xã Quang Lộc) và chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1980, ngụ xã Xuân Lộc) đang ngồi tâm sự ở dãy ghế đá nằm trong khu vực đài tưởng niệm Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc thì xuất hiện năm đối tượng (gồm bốn nam và một nữ) chở nhau trên hai xe máy chạy tới. Khi đến nơi, chúng lượn quanh công viên mấy vòng trước khi xúm lại gần chỗ anh Phúc - chị Tâm đang ngồi giả vờ hít heroin, tiếp đến có những biểu hiện như đang say thuốc.
Thấy thế, anh Phúc bảo bạn gái đi về, nhưng họ chưa kịp ngồi lên xe thì bất ngờ cả nhóm đối tượng kia vây lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Phúc đã bị cô gái khoảng 20 tuổi đưa lưỡi dao nhọn sáng loáng gí vào cổ, đồng thời một tên khác nhảy đến rút chìa khóa xe. Nữ “quái” gằn giọng: “Có tiền, tài sản trong người đưa ra nhanh, chị sẽ tha cho, nếu không...!”. Anh Phúc van xin: “Bọn em đi chơi không mang theo tiền”.
Một tiếng quát vang lên: “Không có nè...” rồi một tên trong nhóm hùng hổ xông lên đạp mạnh vào bụng nạn nhân khiến anh ngã xuống, đồng thời theo lệnh “nữ quái” chúng xúm lại lục soát người của cặp tình nhân để tìm tài sản. Quá hoảng sợ, chị Tâm quẳng áo khoác bỏ chạy, hai đối tượng lập tức đuổi theo. Chỉ chờ có vậy, anh Phúc cũng bất ngờ gạt phăng con dao đang kề trên cổ rồi xô ngã “nữ quái” để tìm đường thoát, nhưng bọn chúng đã tổ chức cầm dao truy sát. Do trời tối, đường gập ghềnh anh Phúc đâm vào bờ tường ngã xuống bất tỉnh thì bọn chúng lục lấy hết tài sản rồi bỏ đi.
Sau khi tỉnh lại, các nạn nhân đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Can Lộc. Sau gần 20 ngày truy tìm, CQĐT đã phá án thành công và ngày 3-3-2009 đã ra quyết định bắt khẩn cấp năm đối tượng gồm: Bùi Thị Huyền (SN 1989, ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Trần Văn Dũng (SN 1988), Trần Đình Hoàn (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Lộc - Can Lộc), Nguyễn Đình Quang (SN 1988) và Lê Doãn Vũ (SN 1981, đều trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc).
Sau khi bị bắt, bọn chúng khai nhận thời điểm sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đến nay đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn vùng núi huyện Can Lộc, các nạn nhân chủ yếu là những cặp tình nhân tâm sự ở những nơi tối vắng. Có nhiều người vì mất tài sản ít nên không trình báo lên công an. Theo thông tin chúng tôi có được thì năm đối tượng trên đều thuộc diện bất hảo ở địa phương chúng cư trú. Trong đó Trần Đình Hoàn và Trần Văn Dũng vốn từng đi làm thuê ở Thái Lan, sau khi về quê ăn Tết đã ở luôn tại địa phương theo Huyền hành nghề trấn lột.
Đối tượng Bùi Thị Huyền học đến lớp 9 thì bỏ học, sau đó đi phục vụ nhà hàng ở bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - một điểm nóng về tệ nạn mại dâm ở Hà Tĩnh) được hai năm thì về quê thành lập băng cướp nói trên. Bọn chúng cũng thừa nhận không sử dụng ma túy mà giả vờ như vậy để hù dọa nạn nhân, sau khi trấn lột được tiền thì tụ tập vào trang trại của một người quen trong núi tổ chức ăn nhậu và bàn kế hoạch gây án tiếp theo. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc mở rộng điều tra để tiếp tục xử lý.
Theo Công an TPHCM
Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 3-3-2009, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng trong băng cướp chuyên hoạt động ở vùng rừng núi phía tây của huyện. Trong đó địa bàn trọng điểm là khu vực quanh khu di tích Mười cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Điều đặc biệt, băng nhóm này được cầm đầu bởi một “nữ quái” mới... 20 tuổi. Một trong những vụ án mà bọn chúng gây ra ngày 12-2-2009 đã gây hoang mang dư luận cho bà con ở địa phương này.
Khoảng hơn 22 giờ đêm đó, anh Phan Như Phúc (SN 1973, ngụ xã Quang Lộc) và chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1980, ngụ xã Xuân Lộc) đang ngồi tâm sự ở dãy ghế đá nằm trong khu vực đài tưởng niệm Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc thì xuất hiện năm đối tượng (gồm bốn nam và một nữ) chở nhau trên hai xe máy chạy tới. Khi đến nơi, chúng lượn quanh công viên mấy vòng trước khi xúm lại gần chỗ anh Phúc - chị Tâm đang ngồi giả vờ hít heroin, tiếp đến có những biểu hiện như đang say thuốc.
Thấy thế, anh Phúc bảo bạn gái đi về, nhưng họ chưa kịp ngồi lên xe thì bất ngờ cả nhóm đối tượng kia vây lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Phúc đã bị cô gái khoảng 20 tuổi đưa lưỡi dao nhọn sáng loáng gí vào cổ, đồng thời một tên khác nhảy đến rút chìa khóa xe. Nữ “quái” gằn giọng: “Có tiền, tài sản trong người đưa ra nhanh, chị sẽ tha cho, nếu không...!”. Anh Phúc van xin: “Bọn em đi chơi không mang theo tiền”.
Một tiếng quát vang lên: “Không có nè...” rồi một tên trong nhóm hùng hổ xông lên đạp mạnh vào bụng nạn nhân khiến anh ngã xuống, đồng thời theo lệnh “nữ quái” chúng xúm lại lục soát người của cặp tình nhân để tìm tài sản. Quá hoảng sợ, chị Tâm quẳng áo khoác bỏ chạy, hai đối tượng lập tức đuổi theo. Chỉ chờ có vậy, anh Phúc cũng bất ngờ gạt phăng con dao đang kề trên cổ rồi xô ngã “nữ quái” để tìm đường thoát, nhưng bọn chúng đã tổ chức cầm dao truy sát. Do trời tối, đường gập ghềnh anh Phúc đâm vào bờ tường ngã xuống bất tỉnh thì bọn chúng lục lấy hết tài sản rồi bỏ đi.
Sau khi tỉnh lại, các nạn nhân đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Can Lộc. Sau gần 20 ngày truy tìm, CQĐT đã phá án thành công và ngày 3-3-2009 đã ra quyết định bắt khẩn cấp năm đối tượng gồm: Bùi Thị Huyền (SN 1989, ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Trần Văn Dũng (SN 1988), Trần Đình Hoàn (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Lộc - Can Lộc), Nguyễn Đình Quang (SN 1988) và Lê Doãn Vũ (SN 1981, đều trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc).
Sau khi bị bắt, bọn chúng khai nhận thời điểm sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đến nay đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn vùng núi huyện Can Lộc, các nạn nhân chủ yếu là những cặp tình nhân tâm sự ở những nơi tối vắng. Có nhiều người vì mất tài sản ít nên không trình báo lên công an. Theo thông tin chúng tôi có được thì năm đối tượng trên đều thuộc diện bất hảo ở địa phương chúng cư trú. Trong đó Trần Đình Hoàn và Trần Văn Dũng vốn từng đi làm thuê ở Thái Lan, sau khi về quê ăn Tết đã ở luôn tại địa phương theo Huyền hành nghề trấn lột.
Đối tượng Bùi Thị Huyền học đến lớp 9 thì bỏ học, sau đó đi phục vụ nhà hàng ở bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - một điểm nóng về tệ nạn mại dâm ở Hà Tĩnh) được hai năm thì về quê thành lập băng cướp nói trên. Bọn chúng cũng thừa nhận không sử dụng ma túy mà giả vờ như vậy để hù dọa nạn nhân, sau khi trấn lột được tiền thì tụ tập vào trang trại của một người quen trong núi tổ chức ăn nhậu và bàn kế hoạch gây án tiếp theo. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc mở rộng điều tra để tiếp tục xử lý.
Theo Công an TPHCM