Công nhận trong vài năm gần đây Đà Nẵng có tốc độ phát triển về hạ tầng và thượng tầng đô thị thật là chóng mặt, nhìu cây cầu, đường sá được xây dựng khang trang, building và resort mọc lên vô số.
Vì vậy không có gì lạ khi Đà Nẵng được xếp là thành phố có tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất Việt Nam.
Tuy nhiên theo tui nghĩ, cái gì cũng có hai mặt của nó.
Khu đô thị Đa Phước khang trang được xây dựng -> Dân chài phường Xuân Hà không nơi neo đậu thuyền
Đường Nguyễn Văn Linh nối dài ra cầu Rồng -> trường Trần Phú(xưa là Sao Mai) có lịch sử lâu đời bị phá bỏ
Nhiều Resort mọc lên -> dân Đà Nẵng không có biển để mà tắm.
Chỗ này ngày xưa chỉ cần dây thừng + cái cọc là có thể để cái "thúng" ngoài biển - Còn bây giờ thì phải kéo vào tận trong xa để khỏi mất cảnh quan du lịch
Gần đó là khu nghĩ dưỡng 5 sao Furanma (nơi mà tôi cũng như nhiều người Đà Nẵng khác đứng ngoài nhìn vào ước ao) thì toàn là người nước ngoài
Biển của mình, người nước ngoài vào đầu tư xây dựng, cho người nước ngoài tới nghĩ dưỡng.Hỏi có tức không?
Nhưng từ từ các bạn quyết định khi đọc hai mẩu chuyện nhỏ sau:
1: Ông Chủ tịch tỉnh mở cửa xe, rút túi dúi vào tay cậu bé hành khất đang ngồi bệt ven đường. Hình ảnh đã vô tình lọt vào ống kính phóng viên. Hôm sau, báo đăng trang nhất bức ảnh cảm động này.
2: Bất chợt gặp mấy trẻ hành khất lang thang bu bám đoàn du khách. Cậu lái xe dừng lại bên vệ đường. Không phải rút ví lục tiền lẻ, cậu ta lôi điện thoại điện báo đường dây nóng của Sở Lao động- thương binh xã hội, rồi thản nhiên chạy tiếp. Vài phút sau, xe đặc nhiệm như từ đất chui lên. Đội công tác xã hội lịch sự bồng bế mấy trẻ hành khất chạy vèo đi trước con mắt ngạc nhiên của đoàn du khách ngoại quốc..Bất kỳ ai, nếu phát hiện một đối tượng hành khất, lang thang cơ nhỡ, chỉ cần điện báo về đường dây nóng (được ghi đầy trên các bảng thông báo dọc phố) sẽ ngay lập tức được thưởng 200.000 đồng. Tất nhiên, người điện báo không phải để nhận tiền thưởng
Trường hợp thứ 2 là ở Đà Nẵng
Họ không rút ví bố thí cho trẻ lang thang cơ nhỡ và nạn hành khất. Làm vậy cũng chỉ giúp họ nhiều nhất là… qua ngày. Đà Nẵng chọn cách giúp dài ngày hơn và bền vững hơn. Ngươì già được vào trại dưỡng lão. Bệnh nhân tâm thần được vào bệnh viện. Trẻ hành khất, lang thang cơ nhỡ được vào các trung tâm bảo trợ xã hội.
Những bệnh viện, những trung tâm bảo trợ, những trại dưỡng lão, những trường học, những cây cầu, những đường phố thênh thang ở đâu ra?
Vâng, ngân sách được bổ sung nhờ những resort, building đó đấy.
Xin nói thêm một chút:
Đứng trên cây câu sông Hàn một chút bạn có thể thấy hàng trăm ô tô của những thương hiệu sang trọng lướt qua...Nhưng dưới sông kia vẫn có những người chèo đò đưa người từ bờ ra thuyền lớn với giá 5k/người.
Ở Những KCN trên địa bàn thành phố vẫn còn hàng triệu công nhân lao động với mức thu nhập 1tr5/tháng.
Vấn đề đặt ra là phát triển đô thị phải song song với việc tăng thu nhập bình quân đầu người!
P/s: Không có khiếu viết văn, chỉ nghĩ sao nói vậy
(cấm chửi)
Bài phóng sự số 2 sẽ đề cập về vấn đề lao động ở các KCN một cách cụ thể hơn
Vì vậy không có gì lạ khi Đà Nẵng được xếp là thành phố có tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất Việt Nam.
Tuy nhiên theo tui nghĩ, cái gì cũng có hai mặt của nó.
Khu đô thị Đa Phước khang trang được xây dựng -> Dân chài phường Xuân Hà không nơi neo đậu thuyền
Đường Nguyễn Văn Linh nối dài ra cầu Rồng -> trường Trần Phú(xưa là Sao Mai) có lịch sử lâu đời bị phá bỏ
Nhiều Resort mọc lên -> dân Đà Nẵng không có biển để mà tắm.

Chỗ này ngày xưa chỉ cần dây thừng + cái cọc là có thể để cái "thúng" ngoài biển - Còn bây giờ thì phải kéo vào tận trong xa để khỏi mất cảnh quan du lịch

Gần đó là khu nghĩ dưỡng 5 sao Furanma (nơi mà tôi cũng như nhiều người Đà Nẵng khác đứng ngoài nhìn vào ước ao) thì toàn là người nước ngoài
Biển của mình, người nước ngoài vào đầu tư xây dựng, cho người nước ngoài tới nghĩ dưỡng.Hỏi có tức không?
Nhưng từ từ các bạn quyết định khi đọc hai mẩu chuyện nhỏ sau:
1: Ông Chủ tịch tỉnh mở cửa xe, rút túi dúi vào tay cậu bé hành khất đang ngồi bệt ven đường. Hình ảnh đã vô tình lọt vào ống kính phóng viên. Hôm sau, báo đăng trang nhất bức ảnh cảm động này.
2: Bất chợt gặp mấy trẻ hành khất lang thang bu bám đoàn du khách. Cậu lái xe dừng lại bên vệ đường. Không phải rút ví lục tiền lẻ, cậu ta lôi điện thoại điện báo đường dây nóng của Sở Lao động- thương binh xã hội, rồi thản nhiên chạy tiếp. Vài phút sau, xe đặc nhiệm như từ đất chui lên. Đội công tác xã hội lịch sự bồng bế mấy trẻ hành khất chạy vèo đi trước con mắt ngạc nhiên của đoàn du khách ngoại quốc..Bất kỳ ai, nếu phát hiện một đối tượng hành khất, lang thang cơ nhỡ, chỉ cần điện báo về đường dây nóng (được ghi đầy trên các bảng thông báo dọc phố) sẽ ngay lập tức được thưởng 200.000 đồng. Tất nhiên, người điện báo không phải để nhận tiền thưởng
Trường hợp thứ 2 là ở Đà Nẵng
Họ không rút ví bố thí cho trẻ lang thang cơ nhỡ và nạn hành khất. Làm vậy cũng chỉ giúp họ nhiều nhất là… qua ngày. Đà Nẵng chọn cách giúp dài ngày hơn và bền vững hơn. Ngươì già được vào trại dưỡng lão. Bệnh nhân tâm thần được vào bệnh viện. Trẻ hành khất, lang thang cơ nhỡ được vào các trung tâm bảo trợ xã hội.
Những bệnh viện, những trung tâm bảo trợ, những trại dưỡng lão, những trường học, những cây cầu, những đường phố thênh thang ở đâu ra?
Vâng, ngân sách được bổ sung nhờ những resort, building đó đấy.
Xin nói thêm một chút:
Đứng trên cây câu sông Hàn một chút bạn có thể thấy hàng trăm ô tô của những thương hiệu sang trọng lướt qua...Nhưng dưới sông kia vẫn có những người chèo đò đưa người từ bờ ra thuyền lớn với giá 5k/người.

Ở Những KCN trên địa bàn thành phố vẫn còn hàng triệu công nhân lao động với mức thu nhập 1tr5/tháng.
Vấn đề đặt ra là phát triển đô thị phải song song với việc tăng thu nhập bình quân đầu người!
P/s: Không có khiếu viết văn, chỉ nghĩ sao nói vậy
Bài phóng sự số 2 sẽ đề cập về vấn đề lao động ở các KCN một cách cụ thể hơn