@};-
Cuộc sống của mỗi đời người ngắn ngủi ở trần gian này, loáng một chớp mắt, rồi cũng sẽ sớm kết thúc cả. Khi nhìn lại, mỗi người sẽ tự thấy: cuộc đời mình vui có, buồn có, nhưng liệu mình đã sống đủ, sống tốt? Những gì ta làm được, trải nghiệm được trong cuộc đời này, cái đó mỗi một chúng ta phải tự làm nên và cũng chỉ tự mỗi người biết được mình đã có những gì ở trần gian này...
Tôi và bạn, cuộc sống của chúng ta với bộn bề những mối quan tâm từ công việc, học hành, chuyện gia đình, rồi bạn bè, những mối quan hệ, quen biết… đến những mối quan tâm đến nước nhà, chính trị, về môi trừơng, về xã hội mỗi ngày… Một ‘gốc nhỏ’ trong cuộc sống đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở DNG. DNG đã là môi trường để chúng ta biết nhau, để chúng ta cùng chia sẻ về những mối quan tâm của mình trên diễn đàn này. Cũng từ đó chúng ta chung tay thực hiện những hoạt động giao lưu, vui chơi, dạy-học, và những hoạt động cho cộng đồng, xã hội. Chương trình “Kinh doanh Bánh Trung Thu và Đêm hội Trung Thu Yêu Thương” là một hoạt động mà nhiều nhiều, hầu hết thành viên của DNG dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta đã cùng chung tay tham gia. Nó chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc sống của mỗi người, và nó cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong xã hội mênh mông này. Chúng ta chỉ mang một chút nhỏ nhoi góp phần cho xã hội, cho cuộc sống. Nhưng chúng ta trân trọng vì qua chương trình này chúng ta được biết nhau, và chúng ta lại có thêm một ‘gốc nhỏ’ để lại trong cuộc sống của mỗi người. Có những hi sinh thầm lặng, có những cố gắng không ai biết, có cả những bực mình, không thỏa đáng... nhưng tự chúng ta, chúng ta đã có những những giây phút sống hết mình, có những việc làm ý nghĩa, để chúng ta đã có một 'gốc' ý nghĩa cho riêng mình - không ai khác...
Ta cám ơn DNG, vì nếu không có DNG thì có thể ta đã không có ‘gốc nhỏ’ đó.
Cám ơn tất cả các thành viên DNG, và anh em Nguyện Ước Xanh, CLB Ghita, CLB Marketing ĐN, Fire Club, Anh em CĐCN, Anh em Duy Tân, Anh em Sinh Viên ĐN… đã cùng nhau, cùng nhau để tất cả chúng ta đã cùng có một ‘gốc nhỏ’ để lưu lại trong cuộc sống của mỗi người, và sau đó là đã tạo cho các em nhỏ một đêm hội Trung thu.. không cô đơn.
Cám ơn những bố, những mẹ ở các gia đình đã tạo điều kiện cho chúng ta tổ chức đêm hội và vui chơi cùng các em.
Cám ơn những nhà tài trợ, những tấm lòng hảo tâm đã cùng hỗ trợ với chúng ta. Cảm ơn tất cả những tấm lòng đã đến cùng với chúng ta hôm đó.
Cám ơn những người đã ủng hộ chúng ta tinh thần, vật chất từ khi bắt đầu ý tưởng, trong lúc thực hiện với những quan tâm, động viên, ủng hộ xuất phát từ tấm lòng…
Chương trình đã khép, chúng ta cùng nhau xem lại những hình ảnh thân thương những ngày hôm đó…
(Ảnh mang tính lượm lặt trong các thời điểm diễn ra hoạt động, không thể hiện hết tất cả những gì đã sảy ra, không đầy đủ hết tất cả những công việc, tất cả các thành viên tham gia chương trình… Mong anh chị em lượng tình, chém nhẹ – Sử dụng Tư liệu từ máy HQHLINKS và Megaboy ) - Thân ái!
NHỮNG NGÀY VỚI BÁNH... Lượt lại một tẹo nhé...
Và những ngày... rồi đến đêm, chúng ta đã cùng chung tay như vậy...
(Có cả những việc không tên, có những hi sinh, cố gắng từ mỗi người mà ta không thể thấy ở đây... và cũng không thể nói hết...)
Là những ngày nắng khác... là những đêm mưa của mùa thu ào ạc... Nhờ đó mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, thân nhau hơn, và... cuộc sống này đã ý nghĩa hơn như thế...
NHỮNG NGÀY CÙNG CÁC EM.... Lượt công tác chuẩn bị trước đã nhé c
Những tất bật chuẩn bị... Mồ hôi nhưng đi cùng với niềm vui hạnh phúc...
]Bên ngoài.... với cheo leo #:-s
Vòng quanh những khu vực khác...:-dc/
Những giọt mồ hôi cùng những nụ cười hạnh phúc, có cả những lúc chúng ta không đồng ý về nhau… nhưng trên hết, chúng ta vẫn đoàn kết, yêu thương nhau vì chúng ta đến với nhau nơi đây cũng vì tình yêu thương... chúng ta cũng nhờ nơi đây để biết cần yêu thương nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn... nhờ nơi đây ta đã được sống hết mình, sống ý nghĩa...
Những gì tồn tại, chúng ta đã nói cho nhau nghe. Hãy cùng trân trọng và cùng nắm tay nhau cho hiện tại, cho tương lai…
Loadingggggggggggg.................... (Cả nhà ... Chờ up ảnh lên để đi vào phần chương trình nhé... |)
Cuộc sống của mỗi đời người ngắn ngủi ở trần gian này, loáng một chớp mắt, rồi cũng sẽ sớm kết thúc cả. Khi nhìn lại, mỗi người sẽ tự thấy: cuộc đời mình vui có, buồn có, nhưng liệu mình đã sống đủ, sống tốt? Những gì ta làm được, trải nghiệm được trong cuộc đời này, cái đó mỗi một chúng ta phải tự làm nên và cũng chỉ tự mỗi người biết được mình đã có những gì ở trần gian này...
Tôi và bạn, cuộc sống của chúng ta với bộn bề những mối quan tâm từ công việc, học hành, chuyện gia đình, rồi bạn bè, những mối quan hệ, quen biết… đến những mối quan tâm đến nước nhà, chính trị, về môi trừơng, về xã hội mỗi ngày… Một ‘gốc nhỏ’ trong cuộc sống đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở DNG. DNG đã là môi trường để chúng ta biết nhau, để chúng ta cùng chia sẻ về những mối quan tâm của mình trên diễn đàn này. Cũng từ đó chúng ta chung tay thực hiện những hoạt động giao lưu, vui chơi, dạy-học, và những hoạt động cho cộng đồng, xã hội. Chương trình “Kinh doanh Bánh Trung Thu và Đêm hội Trung Thu Yêu Thương” là một hoạt động mà nhiều nhiều, hầu hết thành viên của DNG dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta đã cùng chung tay tham gia. Nó chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc sống của mỗi người, và nó cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong xã hội mênh mông này. Chúng ta chỉ mang một chút nhỏ nhoi góp phần cho xã hội, cho cuộc sống. Nhưng chúng ta trân trọng vì qua chương trình này chúng ta được biết nhau, và chúng ta lại có thêm một ‘gốc nhỏ’ để lại trong cuộc sống của mỗi người. Có những hi sinh thầm lặng, có những cố gắng không ai biết, có cả những bực mình, không thỏa đáng... nhưng tự chúng ta, chúng ta đã có những những giây phút sống hết mình, có những việc làm ý nghĩa, để chúng ta đã có một 'gốc' ý nghĩa cho riêng mình - không ai khác...
Ta cám ơn DNG, vì nếu không có DNG thì có thể ta đã không có ‘gốc nhỏ’ đó.
Cám ơn tất cả các thành viên DNG, và anh em Nguyện Ước Xanh, CLB Ghita, CLB Marketing ĐN, Fire Club, Anh em CĐCN, Anh em Duy Tân, Anh em Sinh Viên ĐN… đã cùng nhau, cùng nhau để tất cả chúng ta đã cùng có một ‘gốc nhỏ’ để lưu lại trong cuộc sống của mỗi người, và sau đó là đã tạo cho các em nhỏ một đêm hội Trung thu.. không cô đơn.
Cám ơn những bố, những mẹ ở các gia đình đã tạo điều kiện cho chúng ta tổ chức đêm hội và vui chơi cùng các em.
Cám ơn những nhà tài trợ, những tấm lòng hảo tâm đã cùng hỗ trợ với chúng ta. Cảm ơn tất cả những tấm lòng đã đến cùng với chúng ta hôm đó.
Cám ơn những người đã ủng hộ chúng ta tinh thần, vật chất từ khi bắt đầu ý tưởng, trong lúc thực hiện với những quan tâm, động viên, ủng hộ xuất phát từ tấm lòng…
Chương trình đã khép, chúng ta cùng nhau xem lại những hình ảnh thân thương những ngày hôm đó…
(Ảnh mang tính lượm lặt trong các thời điểm diễn ra hoạt động, không thể hiện hết tất cả những gì đã sảy ra, không đầy đủ hết tất cả những công việc, tất cả các thành viên tham gia chương trình… Mong anh chị em lượng tình, chém nhẹ – Sử dụng Tư liệu từ máy HQHLINKS và Megaboy ) - Thân ái!
NHỮNG NGÀY VỚI BÁNH... Lượt lại một tẹo nhé...
Và những ngày... rồi đến đêm, chúng ta đã cùng chung tay như vậy...
(Có cả những việc không tên, có những hi sinh, cố gắng từ mỗi người mà ta không thể thấy ở đây... và cũng không thể nói hết...)
Những trưa... ngày...
Những đêm... cùng nhau...
Là những ngày nắng khác... là những đêm mưa của mùa thu ào ạc... Nhờ đó mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, thân nhau hơn, và... cuộc sống này đã ý nghĩa hơn như thế...
NHỮNG NGÀY CÙNG CÁC EM.... Lượt công tác chuẩn bị trước đã nhé c
Những tất bật chuẩn bị... Mồ hôi nhưng đi cùng với niềm vui hạnh phúc...
]Bên ngoài.... với cheo leo #:-s
Vòng quanh những khu vực khác...:-dc/
Những giọt mồ hôi cùng những nụ cười hạnh phúc, có cả những lúc chúng ta không đồng ý về nhau… nhưng trên hết, chúng ta vẫn đoàn kết, yêu thương nhau vì chúng ta đến với nhau nơi đây cũng vì tình yêu thương... chúng ta cũng nhờ nơi đây để biết cần yêu thương nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn... nhờ nơi đây ta đã được sống hết mình, sống ý nghĩa...
Những gì tồn tại, chúng ta đã nói cho nhau nghe. Hãy cùng trân trọng và cùng nắm tay nhau cho hiện tại, cho tương lai…
Sửa lần cuối: