megaboy_dn
Moderator
Ngay sau buổi học đầu tiên của Khóa Nhiếp ảnh căn bản và Nghiệp vụ phóng sự, Nhóm chúng tôi đã lên đường để đi thực tế và chụp một số bức hình nhằm thực hành, rèn luyện kỹ năng.
Buổi học đầu tiên của khóa Nhiếp ảnh tại Văn phòng
Tìm hiều về máy ảnh trước khi đi thực hành
Địa điểm đầu tiên mà Nhóm chúng tôi lựa chọn, đó là đỉnh Sơn Trà. Với sự tham gia của hơn 10 thành viên, khởi hành khoảng tầm 10h kém.
Nhóm chia thành 2 tốp, khởi hành theo 2 hướng. Và anh BachSa, Binladen đã đến Ngã 4 Yết Kiêu trước để đợi những người còn lại.
Tại điểm dừng, chúng tôi bắt gặp một "vật thể lạ".
Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc xe Bò, nhưng, có lẽ ở đây chưa ai từng nghe nói đến chiếc xe Trâu nhỉ?!
)
Và đây, xin được giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe Trâu đầu tiên tại Việt Nam:
Chiếc xe đạp có 2 sừng (mà chúng tôi tạm gọi là xe Trâu) do chính anh Bạch Sa cầm cương.
Anh Binladen cũng tò mò, muốn thử cảm giác lái xe Trâu như thế nào...
)
Và Nhóm chúng tôi tự hỏi không biết chiếc xe này được dùng để làm gì ?!?!? :-/
Trong suốt cuộc hành trình, Thầy trò chúng tôi đã trải qua tất cả 4 kiếp nạn.
Đầu tiên, cả Nhóm thống nhất là lên chỗ “Cây đa hơn 500 năm tuổi”. Nhưng vì “kẻ trước người sau”, và chưa “định hướng” được nên đi lộn, đâm thẳng vào Doanh trại quân đội ở cuối đường Yết Kiêu! 8-|
Tiếp theo, vòng lui lại để leo lên đỉnh Sơn Trà, đường đi hơi bị khó, lúc này người ta đang trải nhựa đường, nên chúng tôi có cảm giác mình đang tiến vào “Hỏa Diệm Sơn”. (kiếp nạn thứ 2)
)
Đi ngang qua Núi khỉ, tạm dừng khoảng vài phút, lúc này mái chòi đã bị người khác giành mất rồi, nên Nhóm ráng chụp 1 tấm hình kỷ niệm rồi lại tiếp tục leo dốc.
Lên đến nửa chặng đường, một phần vì mệt, phần vì đói nên cả Nhóm dừng lại để ăn uống và nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại không có sóng, xe anh BNN thì sắp hết xăng...
Sau khi suy nghĩ lại, nhận thấy rằng cả Nhóm đã nhầm đường, nếu đi vòng lại thì rất xa, vả lại không đủ xăng, nên quyết định hoãn vụ “cây Đa” lại, chuyển sang đi Suối Đá.
Lúc này, Nhóm đã liên lạc được với anh PDQ – sáng lập viên Hội 8X, và anh đã nhận lời đi Suối Đá cùng Nhóm chúng tôi, đồng thời mang theo 2 chai xăng đến cho anh BNN tiếp tục hành trình.
Chụp vài tấm ảnh lưu niệm lần cuối trước khi xuống núi để di chuyển sang Suối Đá.
Từ trái sang: BachSa, Viết Sang, leocay, thachthao, Nấm, Binho, megaboy_dn, Binladen và anh BNN.
Thêm vài ảnh Đà Nẵng chụp từ Bán đảo Sơn Trà:
Nhưng, trước mắt vẫn còn một vài trở ngại tiếp theo mà Nhóm chúng tôi gặp phải.
4 người chúng tôi gồm có anh BNN, chị BiNho, megaboy_dn và Viết Sang lại tiếp tục lạc đường, thay vì đi theo hướng sang suối Đá thì lại đi nhầm sang Bãi Bụt, chạy rất lâu đến Bãi Bụt mới biết rằng đã nhầm nên quành lui lại... Hic!
Đi ngang qua chùa Linh Ứng:
Lò mò một hồi lâu, chúng tôi lân la đến hỏi người dân xem đường nào đến suối Đá nhanh nhất.
May mắn tìm được 1 người dân chỉ đường giữa trưa hè nắng chang.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến điểm hẹn. Và dưới đây là loạt ảnh mà Nhóm chúng tôi đã ghi lại được tại Suối Đá:
(còn tiếp...)
Mời click vào link sau để xem:
[Hình ảnh] Thực hành chụp ảnh tại Suối Đá (sau khi đi Sơn Trà)
Buổi học đầu tiên của khóa Nhiếp ảnh tại Văn phòng
Tìm hiều về máy ảnh trước khi đi thực hành
Địa điểm đầu tiên mà Nhóm chúng tôi lựa chọn, đó là đỉnh Sơn Trà. Với sự tham gia của hơn 10 thành viên, khởi hành khoảng tầm 10h kém.
Nhóm chia thành 2 tốp, khởi hành theo 2 hướng. Và anh BachSa, Binladen đã đến Ngã 4 Yết Kiêu trước để đợi những người còn lại.
Tại điểm dừng, chúng tôi bắt gặp một "vật thể lạ".
Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc xe Bò, nhưng, có lẽ ở đây chưa ai từng nghe nói đến chiếc xe Trâu nhỉ?!
Và đây, xin được giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe Trâu đầu tiên tại Việt Nam:
Chiếc xe đạp có 2 sừng (mà chúng tôi tạm gọi là xe Trâu) do chính anh Bạch Sa cầm cương.
Anh Binladen cũng tò mò, muốn thử cảm giác lái xe Trâu như thế nào...
Và Nhóm chúng tôi tự hỏi không biết chiếc xe này được dùng để làm gì ?!?!? :-/
Trong suốt cuộc hành trình, Thầy trò chúng tôi đã trải qua tất cả 4 kiếp nạn.
Đầu tiên, cả Nhóm thống nhất là lên chỗ “Cây đa hơn 500 năm tuổi”. Nhưng vì “kẻ trước người sau”, và chưa “định hướng” được nên đi lộn, đâm thẳng vào Doanh trại quân đội ở cuối đường Yết Kiêu! 8-|
Tiếp theo, vòng lui lại để leo lên đỉnh Sơn Trà, đường đi hơi bị khó, lúc này người ta đang trải nhựa đường, nên chúng tôi có cảm giác mình đang tiến vào “Hỏa Diệm Sơn”. (kiếp nạn thứ 2)
Đi ngang qua Núi khỉ, tạm dừng khoảng vài phút, lúc này mái chòi đã bị người khác giành mất rồi, nên Nhóm ráng chụp 1 tấm hình kỷ niệm rồi lại tiếp tục leo dốc.
Lên đến nửa chặng đường, một phần vì mệt, phần vì đói nên cả Nhóm dừng lại để ăn uống và nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại không có sóng, xe anh BNN thì sắp hết xăng...
Sau khi suy nghĩ lại, nhận thấy rằng cả Nhóm đã nhầm đường, nếu đi vòng lại thì rất xa, vả lại không đủ xăng, nên quyết định hoãn vụ “cây Đa” lại, chuyển sang đi Suối Đá.
Lúc này, Nhóm đã liên lạc được với anh PDQ – sáng lập viên Hội 8X, và anh đã nhận lời đi Suối Đá cùng Nhóm chúng tôi, đồng thời mang theo 2 chai xăng đến cho anh BNN tiếp tục hành trình.
Chụp vài tấm ảnh lưu niệm lần cuối trước khi xuống núi để di chuyển sang Suối Đá.
Từ trái sang: BachSa, Viết Sang, leocay, thachthao, Nấm, Binho, megaboy_dn, Binladen và anh BNN.
Thêm vài ảnh Đà Nẵng chụp từ Bán đảo Sơn Trà:
Nhưng, trước mắt vẫn còn một vài trở ngại tiếp theo mà Nhóm chúng tôi gặp phải.
4 người chúng tôi gồm có anh BNN, chị BiNho, megaboy_dn và Viết Sang lại tiếp tục lạc đường, thay vì đi theo hướng sang suối Đá thì lại đi nhầm sang Bãi Bụt, chạy rất lâu đến Bãi Bụt mới biết rằng đã nhầm nên quành lui lại... Hic!
Đi ngang qua chùa Linh Ứng:
Lò mò một hồi lâu, chúng tôi lân la đến hỏi người dân xem đường nào đến suối Đá nhanh nhất.
May mắn tìm được 1 người dân chỉ đường giữa trưa hè nắng chang.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến điểm hẹn. Và dưới đây là loạt ảnh mà Nhóm chúng tôi đã ghi lại được tại Suối Đá:
(còn tiếp...)
Mời click vào link sau để xem:
[Hình ảnh] Thực hành chụp ảnh tại Suối Đá (sau khi đi Sơn Trà)
Sửa lần cuối: