an_nguoicodon
New member
Đó là nỗi bất hạnh mà 3 đứa con của chị Lê Thị Tươi (trú tổ 42, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng) phải gánh chịu khi cả cha và mẹ của các em đều chết sớm. 3 đứa con của chị Tươi, lớn nhất chỉ mới học lớp 5, còn đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Các em cũng từng có một tổ ấm gia đình, mặc dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng vợ chồng chị Tươi vẫn chăm lo chu đáo cho các con.
Thế nhưng nỗi bất hạnh đã ập xuống gia đình bé nhỏ này; một năm trước cha của các em đột ngột qua đời, mẹ cũng phát bệnh ung thư. Do gia cảnh nghèo túng, chị Tươi không có tiền để đi chữa trị cho đến khi qua đời. Cha mất, giờ mẹ cũng không còn, bỗng chốc các em trở nên bơ vơ, không biết dựa vào đâu để sống và học hành.
Chị Đặng Thị Hà, cô ruột của các em cho biết: “Gia đình cũng tính sẽ đưa các cháu vào trại trẻ mồ côi do gia đình khó khăn quá nhưng làm thế thì tội nghiệp quá không đành. Hiện giờ các cháu sống với tôi, ăn uống thì cô cháu đắp đổi được, chỉ sợ việc học của các cháu bị gián đoạn. Tội nghiệp mấy đứa học giỏi lắm”. Được biết, chị Hà bị bệnh tim và hiện 4 cô cháu phải sống trong nửa căn nhà vì nửa căn kia đã bị cơn bão số 9 làm sập.
Cuộc sống hằng ngày chỉ dựa vào quầy tạp hóa nhỏ của chị Hà. Cuộc sống tinh thần và vật chất của 3 cháu nhỏ và người cô tội nghiệp đang vô cùng khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Đặng Thị Hà (tổ 42, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng) hoặc Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-66-Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng) chúng tôi sẽ chuyển giúp.
Thế nhưng nỗi bất hạnh đã ập xuống gia đình bé nhỏ này; một năm trước cha của các em đột ngột qua đời, mẹ cũng phát bệnh ung thư. Do gia cảnh nghèo túng, chị Tươi không có tiền để đi chữa trị cho đến khi qua đời. Cha mất, giờ mẹ cũng không còn, bỗng chốc các em trở nên bơ vơ, không biết dựa vào đâu để sống và học hành.
Chị Đặng Thị Hà, cô ruột của các em cho biết: “Gia đình cũng tính sẽ đưa các cháu vào trại trẻ mồ côi do gia đình khó khăn quá nhưng làm thế thì tội nghiệp quá không đành. Hiện giờ các cháu sống với tôi, ăn uống thì cô cháu đắp đổi được, chỉ sợ việc học của các cháu bị gián đoạn. Tội nghiệp mấy đứa học giỏi lắm”. Được biết, chị Hà bị bệnh tim và hiện 4 cô cháu phải sống trong nửa căn nhà vì nửa căn kia đã bị cơn bão số 9 làm sập.
Cuộc sống hằng ngày chỉ dựa vào quầy tạp hóa nhỏ của chị Hà. Cuộc sống tinh thần và vật chất của 3 cháu nhỏ và người cô tội nghiệp đang vô cùng khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Đặng Thị Hà (tổ 42, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng) hoặc Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-66-Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng) chúng tôi sẽ chuyển giúp.
Bé Trang và bé Tuyết bên bàn thờ cha mẹ.
cadn.com.vn