hatunguyet
New member
Ngoài kia trời vẫn đẹp!
Nơi đây cảnh thảm sầu.
Ngoài kia trời vẫn động!
Nơi đây động niềm đau.
Biết hôm xưa:
Ðường cha đi, với sông dài núi thẳm,
Ðời cha qua, hiểm trở mãi giăng đầy!
Cha, một đời, chuỗi dài say phấn đấu,
Ba vạn ngày, khí phách chẳng hề thay!
Năm 76, cha bước vào quân ngũ
Ngày qua ngày, trên giảng đường quân y
Nhưng đường đời! muôn ngàn vạn nẻo
Nghiên bút nghèo, trơ trọi theo tháng năm
Năm 78, về lại với quê hương
Sống qua ngày với bữa no bữa đói
Với hạnh phúc.... nồng nàn từ hương lúa
tìm cho mình người con gái trăm năm.
Năm 86, gia đình nhỏ ra đời
Cha say đắm với niềm vui thưở ấy
Với tháng ngày hạnh phúc chứa chan
với con đường bước tới ngày mai.
Nhớ!
Thưở ấu thơ, trên con đường quê nghèo
Cha thường hát bài "tình cha" ấm áp
con mĩm cười, nụ cười trẻ thơ!
Nhớ!
Những chiều mưa dông đến
Con thẫn thờ ra ngõ đứng trông
Bóng cha về! về ôm con và nói
Rằng: "ông trời đang tìm đứa trẻ hư"
con trẻ dại, ôm chặt cha rồi nói
"Con không hư!'
Nhớ!
Chiều tháng chạp mưa giăng
Cha trở về với hình hài ướt lạnh
Con cười đùa, xin được tắm mưa
Và nhớ!
Nhớ nhiều, nhiều lắm
Thưở ấu thơ, thưở ấy cơ hàn.
Con những tưởng!
Mặt trời mọc rồi lặn !
Trăng khuyết rồi lại tròn!
Đêm qua rồi ngày đến!
Xuuân đi rồi lại về!
Nhưng hỡi ôi!
Ngay hôm qua chẳng phải ngày hôm nay
Và ngày mai chẳng thể là quá khứ
Ngày xuân về bỗng chốc lụi phai
Cánh mai vàng, rụng rơi đầu ngõ
Cha đi rồi! con lạc lối về đâu
Đau đơn thay!
Cảnh sinh ly tử biệt
Cảnh góa phụ khóc chồng
Đau đớn thay!
Cảnh chiều hoàng hôn tắt
Cảnh trẻ nhỏ khóc cha
Đau đơn thay!
Cảnh chiều thu lá rụng
Cảnh đầu bạc tiễn tóc xanh
Con không khóc, sao nước mắt rơi dài,
Con không khóc, sao nấc lên từng tiếng
Người nằm đấy, trong chiều mồng 3 tết
Hơi thở đâu rồi.....
....Sao im lặng hỡi cha!
Cha ơi!
Còn đâu nữa, những chiều mưa dông đến
Vợ chờ cơm chồng, trẻ nhỏ chờ dáng cha
còn đâu nữa, những đêm dài trăn trở
Khi cha lỡ đoạn đường!
Còn đâu nữa cha ơi!
Rồi từ đây!
Chiều chiều ra ngõ trông cha
Cha ơi! cha hỡi! biết trông phương nào
Cây cao bóng ngã về đâu
Cha ơi! con biết tìm cha nơi nào
Đâu rồi hình bóng cha tôi
Đâu rồi tiếng nói, tiếng cười ngày xưa
Đâu rồi! hỡi những chiều mưa
giọng cha ấm áp ôm con vào lòng
Đâu rồi những buổi ngóng trông
Đâu rồi tiếng mắng chứa đầy yêu thương
Đường đời nay vắng bóng cha
Đường đời nay đã tách ra dương trần
Hỡi ôi! cha ơi!
Chén rượu chiều mồng 3 tết...vẫn còn đây
Ly rượu vẫn còn đầy
Mà sao nỡ ra đi không lời tiễn biệt
Giữa đường trần, con biết tìm cha đâu
Bất hiếu thay!
Ngày ấy, khi con 18
Ngỗ nghịch nhiều, lang bạc khắp nơi
Bõ mặc cha, với bao lo toan sớm tối,
Con tháng ngày leo lõng...Cha ơi!
Cha ơi!
Nghe tiếng gió ngoài hiên gõ cữa
Có phải cha về, về với mẹ, con
Cửa nào khóa, cha ơi! nào có khóa,
Sao không vào, không vào hỡi cha
Cha ơi!
thôi từ đây âm dương cách trở
Thôi những ngày đi dọc về ngang
Thôi những đêm trăn trở
Thôi! thôi rồi! cha hỡi ở chốn nao
Cha ơi!
Đầu con cuối , xin lạy cha 3 lạy
Nén hương trầm, thành kính dâng cha
Đầu con cuối, xin lạy phật thích ca
Dìu cha đến cõi niết bàn huyền ảo
Dể từ đây những chiều đông lạnh lẽo
con nghẹn lời với hai tiếng "cha ơi!"
Nơi đây cảnh thảm sầu.
Ngoài kia trời vẫn động!
Nơi đây động niềm đau.
Biết hôm xưa:
Ðường cha đi, với sông dài núi thẳm,
Ðời cha qua, hiểm trở mãi giăng đầy!
Cha, một đời, chuỗi dài say phấn đấu,
Ba vạn ngày, khí phách chẳng hề thay!
Năm 76, cha bước vào quân ngũ
Ngày qua ngày, trên giảng đường quân y
Nhưng đường đời! muôn ngàn vạn nẻo
Nghiên bút nghèo, trơ trọi theo tháng năm
Năm 78, về lại với quê hương
Sống qua ngày với bữa no bữa đói
Với hạnh phúc.... nồng nàn từ hương lúa
tìm cho mình người con gái trăm năm.
Năm 86, gia đình nhỏ ra đời
Cha say đắm với niềm vui thưở ấy
Với tháng ngày hạnh phúc chứa chan
với con đường bước tới ngày mai.
Nhớ!
Thưở ấu thơ, trên con đường quê nghèo
Cha thường hát bài "tình cha" ấm áp
con mĩm cười, nụ cười trẻ thơ!
Nhớ!
Những chiều mưa dông đến
Con thẫn thờ ra ngõ đứng trông
Bóng cha về! về ôm con và nói
Rằng: "ông trời đang tìm đứa trẻ hư"
con trẻ dại, ôm chặt cha rồi nói
"Con không hư!'
Nhớ!
Chiều tháng chạp mưa giăng
Cha trở về với hình hài ướt lạnh
Con cười đùa, xin được tắm mưa
Và nhớ!
Nhớ nhiều, nhiều lắm
Thưở ấu thơ, thưở ấy cơ hàn.
Con những tưởng!
Mặt trời mọc rồi lặn !
Trăng khuyết rồi lại tròn!
Đêm qua rồi ngày đến!
Xuuân đi rồi lại về!
Nhưng hỡi ôi!
Ngay hôm qua chẳng phải ngày hôm nay
Và ngày mai chẳng thể là quá khứ
Ngày xuân về bỗng chốc lụi phai
Cánh mai vàng, rụng rơi đầu ngõ
Cha đi rồi! con lạc lối về đâu
Đau đơn thay!
Cảnh sinh ly tử biệt
Cảnh góa phụ khóc chồng
Đau đớn thay!
Cảnh chiều hoàng hôn tắt
Cảnh trẻ nhỏ khóc cha
Đau đơn thay!
Cảnh chiều thu lá rụng
Cảnh đầu bạc tiễn tóc xanh
Con không khóc, sao nước mắt rơi dài,
Con không khóc, sao nấc lên từng tiếng
Người nằm đấy, trong chiều mồng 3 tết
Hơi thở đâu rồi.....
....Sao im lặng hỡi cha!
Cha ơi!
Còn đâu nữa, những chiều mưa dông đến
Vợ chờ cơm chồng, trẻ nhỏ chờ dáng cha
còn đâu nữa, những đêm dài trăn trở
Khi cha lỡ đoạn đường!
Còn đâu nữa cha ơi!
Rồi từ đây!
Chiều chiều ra ngõ trông cha
Cha ơi! cha hỡi! biết trông phương nào
Cây cao bóng ngã về đâu
Cha ơi! con biết tìm cha nơi nào
Đâu rồi hình bóng cha tôi
Đâu rồi tiếng nói, tiếng cười ngày xưa
Đâu rồi! hỡi những chiều mưa
giọng cha ấm áp ôm con vào lòng
Đâu rồi những buổi ngóng trông
Đâu rồi tiếng mắng chứa đầy yêu thương
Đường đời nay vắng bóng cha
Đường đời nay đã tách ra dương trần
Hỡi ôi! cha ơi!
Chén rượu chiều mồng 3 tết...vẫn còn đây
Ly rượu vẫn còn đầy
Mà sao nỡ ra đi không lời tiễn biệt
Giữa đường trần, con biết tìm cha đâu
Bất hiếu thay!
Ngày ấy, khi con 18
Ngỗ nghịch nhiều, lang bạc khắp nơi
Bõ mặc cha, với bao lo toan sớm tối,
Con tháng ngày leo lõng...Cha ơi!
Cha ơi!
Nghe tiếng gió ngoài hiên gõ cữa
Có phải cha về, về với mẹ, con
Cửa nào khóa, cha ơi! nào có khóa,
Sao không vào, không vào hỡi cha
Cha ơi!
thôi từ đây âm dương cách trở
Thôi những ngày đi dọc về ngang
Thôi những đêm trăn trở
Thôi! thôi rồi! cha hỡi ở chốn nao
Cha ơi!
Đầu con cuối , xin lạy cha 3 lạy
Nén hương trầm, thành kính dâng cha
Đầu con cuối, xin lạy phật thích ca
Dìu cha đến cõi niết bàn huyền ảo
Dể từ đây những chiều đông lạnh lẽo
con nghẹn lời với hai tiếng "cha ơi!"