big_boy5189
Guest
Sáng ngày 26/10 các thành viên Fire Club đã cũng nhau về Đại Lộc,tỉnh Quảng Nam để trao món quà nghĩa tình đến chị Lê Thị Cúc đó là một chiếc xe lăn.Vơi mong muốn là chia sẻ phần nào những khó khăn của chị.
Hoàn cảnh chị Cúc: nhà có 4 đứa con nhỏ.Đứa lớn nhất giờ đang học lớp 7,còn đứa nhỏ nhất hiện giờ đang được 18 tháng tuổi.Cách đây hơn nửa năm,sau khi bị chồng đổi xử tàn tệ chị đã có một số chấn động về tâm lý,lẫn vận động.
Sau hơn vài h đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được mái nhà của chị Cúc
Và những lời hỏi thăm thân mật
"Hải và Đạt đang làm ông kẹ dọa trẻ con^_^"
Trung và Hải đang kiểm tra chiếc xe có hoạt động tốt hay ko
Và giờ phút trao xe lăn cũng đã đến
"Cẩn thận chị nhé"
Sau cũng đến hồi chúng tôi chia tay với chị để về Đà Nẵng với bao nhiêu điều đang chờ chúng tôi phía trước.Nào học tập,bạn bè ,gia đình...
"Vẫn còn trong ánh mắt ấy những khắc khoải,lo toan cho cuộc sống.Nhưng chúng tôi vẫn tiin chị sẽ vượt qua được bởi những tám lòng như bọn tôi sẽ đỡ đần cho chị.Các bạn có như vậy ko"
Hành trình vẫn tiếp tục khi chúng tôi được khi được chị Minh nhờ mang chiếc xe lăng về cho chị Liên ở Đà Nẵng.
Tại gia đình nhà chị Liên
Hoàn cảnh chị Cúc: nhà có 4 đứa con nhỏ.Đứa lớn nhất giờ đang học lớp 7,còn đứa nhỏ nhất hiện giờ đang được 18 tháng tuổi.Cách đây hơn nửa năm,sau khi bị chồng đổi xử tàn tệ chị đã có một số chấn động về tâm lý,lẫn vận động.
Sau hơn vài h đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được mái nhà của chị Cúc
Và những lời hỏi thăm thân mật
"Hải và Đạt đang làm ông kẹ dọa trẻ con^_^"
Trung và Hải đang kiểm tra chiếc xe có hoạt động tốt hay ko
Và giờ phút trao xe lăn cũng đã đến
Sau cũng đến hồi chúng tôi chia tay với chị để về Đà Nẵng với bao nhiêu điều đang chờ chúng tôi phía trước.Nào học tập,bạn bè ,gia đình...
"Vẫn còn trong ánh mắt ấy những khắc khoải,lo toan cho cuộc sống.Nhưng chúng tôi vẫn tiin chị sẽ vượt qua được bởi những tám lòng như bọn tôi sẽ đỡ đần cho chị.Các bạn có như vậy ko"
Hành trình vẫn tiếp tục khi chúng tôi được khi được chị Minh nhờ mang chiếc xe lăng về cho chị Liên ở Đà Nẵng.
Tại gia đình nhà chị Liên