BNN
Hỏa Sơn
Vị trí: nằm tại thôn Phước Sơn - xã Hòa Khương - huyện Hòa Vang cách trung thành phố Đà Nẵng khoảng 26 km về phía Tây
Đập vào mắt chúng ta khi tới đây đó là đập ngăn nước với chiều dài 645m, chiều rộng đỉnh đập 6m, chiều cao là 25 m. Trên bờ đập được phủ một lớp cỏ xanh rì làm hài hòa thêm cảnh sắc ở xung quanh. Bên kia là hồ nước rộng mênh mông với diện tích mặt nước là 2,4 km 2, nó tạo cho ta cảm giác thấy mình thật là nhỏ bé so với thiên nhiên rộng lớn. Công trình thủy lợi Đồng Nghệ được hoàn thành vào năm 1995, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, hạn chế lũ lụt hằng năm của các xã lân cận. Hơn những thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh kỳ thú độc đáo, không khí trong lành, chính là nét hấp dẫn của hồ Đồng Nghệ. Bao quanh lòng hồ là núi non, suối thơ mộng những rừng cây tươi tốt với màu xanh bất tận in bóng lung linh dưới mặt hồ, tương phản trên nền nước xanh. Nơi đây đã và đang trở thành điểm dã ngoại lý tưởng cho gia đình, bạn bè.
Mất khoảng hơn 20 phút đi trên thuyền, ta đến được thượng nguồn của hồ. Tại đây, ta đi thăm các trang trại, chăn nuôi gia súc, trồng rừng. Cắm trại ở đây thì không gì bằng, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, mát mẻ, nghe đâu đó tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách từ các khe núi vọng ra nơi mà ta khó có thể tìm được ở chỗ đô thị sô bồ.
Hoặc ta có thể đi theo men triền núi, mất khoảng 30 phút là đến trang trại của “ông già cô đơn”. Cái tên đó là do những người khách đã đến đây đặt cho ông bởi vì ông sống một mình nhiều năm rồi, ông chăm sóc trang trại: vừa chăn nuôi gia súc, trồng rừng, cây ăn quả ... Căn nhà đơn sơ, với khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh một con suối. Nơi đây đã có rất nhiều bạn trẻ đến dã ngoại vào những dịp cuối tuần và cũng họ không quên chuẩn bị một buổi sinh hoạt lửa trại. Vừa đốt lửa trại, vừa giao lưu, vừa đắm mình trong cảnh thiên nhiên và cũng là lúc khám phá trăng đêm tuyệt đẹp.
Đập vào mắt chúng ta khi tới đây đó là đập ngăn nước với chiều dài 645m, chiều rộng đỉnh đập 6m, chiều cao là 25 m. Trên bờ đập được phủ một lớp cỏ xanh rì làm hài hòa thêm cảnh sắc ở xung quanh. Bên kia là hồ nước rộng mênh mông với diện tích mặt nước là 2,4 km 2, nó tạo cho ta cảm giác thấy mình thật là nhỏ bé so với thiên nhiên rộng lớn. Công trình thủy lợi Đồng Nghệ được hoàn thành vào năm 1995, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, hạn chế lũ lụt hằng năm của các xã lân cận. Hơn những thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh kỳ thú độc đáo, không khí trong lành, chính là nét hấp dẫn của hồ Đồng Nghệ. Bao quanh lòng hồ là núi non, suối thơ mộng những rừng cây tươi tốt với màu xanh bất tận in bóng lung linh dưới mặt hồ, tương phản trên nền nước xanh. Nơi đây đã và đang trở thành điểm dã ngoại lý tưởng cho gia đình, bạn bè.
Mất khoảng hơn 20 phút đi trên thuyền, ta đến được thượng nguồn của hồ. Tại đây, ta đi thăm các trang trại, chăn nuôi gia súc, trồng rừng. Cắm trại ở đây thì không gì bằng, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, mát mẻ, nghe đâu đó tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách từ các khe núi vọng ra nơi mà ta khó có thể tìm được ở chỗ đô thị sô bồ.
Hoặc ta có thể đi theo men triền núi, mất khoảng 30 phút là đến trang trại của “ông già cô đơn”. Cái tên đó là do những người khách đã đến đây đặt cho ông bởi vì ông sống một mình nhiều năm rồi, ông chăm sóc trang trại: vừa chăn nuôi gia súc, trồng rừng, cây ăn quả ... Căn nhà đơn sơ, với khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh một con suối. Nơi đây đã có rất nhiều bạn trẻ đến dã ngoại vào những dịp cuối tuần và cũng họ không quên chuẩn bị một buổi sinh hoạt lửa trại. Vừa đốt lửa trại, vừa giao lưu, vừa đắm mình trong cảnh thiên nhiên và cũng là lúc khám phá trăng đêm tuyệt đẹp.