[N]ấm
Guest
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
...
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
...
Quê hương là gì hả bạn ?
Quê hương là cái gì đó thiêng liêng cao cả , nơi mà mỗi con người đã sinh ra , lớn lên và trưởng thành , nơi gắn liền với những kí ức của tuổi thơ và nó luôn đẹp trong tầm thức của mỗi con người . Ai cũng có quyền tự hào về quê hương của mình . Ngay cả tôi cũng vậy , tôi tự hào vì mình là một người dân của thành phố Đà Nẵng , nơi có cầu sông Hàn thơ mộng , có núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ , có Bà Nà - một Đà Lạt thứ hai và nhiều nhiều thứ khác nữa .
Nếu đã là một người dân của thành phố Đà Nẵng thì không ai là không biết đến con đường Bạch Đằng với hàng cây xanh mát rượi , làm giảm đi được phần nào cái oi bức của ngày hè . Cứ chiều chiều , hình ảnh những cụ già tập thể dục trên đường Bạch Đằng và cả bờ sông Hàn nữa , nơi những ghế đá , có già , có trẻ , ngồi hóng gió , nói chuyện với nhau , tận hưởng cái không khí trong lành mang cái mùi mặn nồng của biển cả giữa lòng thành phố , cuộc sống cũng trở nên thi vị hơn .
Đứng bên ni bờ ngó bên tê bờ
Đồng xanh bát ngát
Đứng bên tê bờ ngó bên ni bờ
Bát ngát đồng xanh...
Từ khi có cầu sông Hàn nối 2 bờ Đông Tây , hai '' đồng xanh'' đã hòa thành một , không còn tiếng nói trọ trẹ của người Quảng Nam , dân Quận 3 , không còn cái giọng ''Đà Nẵng'' từng bị gọi là kiêu chảnh của ngày nào .Chiếc cầu sông Hàn đã xóa đi khoảng cách giữa 2 bờ Đông Tây một cách nhanh chóng , tất cả đã tạo thành một phong cách rất Đà Nẵng , rất riêng mà rất chung .
Bắt qua bờ sông Hàn thì không biết bao nhiêu là cây cầu : Tiên Sơn , Trần Thị Lý , Nguyễn Văn Trỗi , Liên Chiểu - Thuận Phước , và đang có dự án sắp tiến hành thêm hai cây cầu nữa . Nhưng có lẽ và chắc chắn , hình ảnh cây cầu sông Hàn bên con đường Bạch Đằng luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí đối với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nắng lắm mưa nhiều này . Tôi yêu Đà Nẵng .
Cho con trèo hái mỗi ngày
...
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
...
Quê hương là gì hả bạn ?
Quê hương là cái gì đó thiêng liêng cao cả , nơi mà mỗi con người đã sinh ra , lớn lên và trưởng thành , nơi gắn liền với những kí ức của tuổi thơ và nó luôn đẹp trong tầm thức của mỗi con người . Ai cũng có quyền tự hào về quê hương của mình . Ngay cả tôi cũng vậy , tôi tự hào vì mình là một người dân của thành phố Đà Nẵng , nơi có cầu sông Hàn thơ mộng , có núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ , có Bà Nà - một Đà Lạt thứ hai và nhiều nhiều thứ khác nữa .
Nếu đã là một người dân của thành phố Đà Nẵng thì không ai là không biết đến con đường Bạch Đằng với hàng cây xanh mát rượi , làm giảm đi được phần nào cái oi bức của ngày hè . Cứ chiều chiều , hình ảnh những cụ già tập thể dục trên đường Bạch Đằng và cả bờ sông Hàn nữa , nơi những ghế đá , có già , có trẻ , ngồi hóng gió , nói chuyện với nhau , tận hưởng cái không khí trong lành mang cái mùi mặn nồng của biển cả giữa lòng thành phố , cuộc sống cũng trở nên thi vị hơn .
Đứng bên ni bờ ngó bên tê bờ
Đồng xanh bát ngát
Đứng bên tê bờ ngó bên ni bờ
Bát ngát đồng xanh...
Từ khi có cầu sông Hàn nối 2 bờ Đông Tây , hai '' đồng xanh'' đã hòa thành một , không còn tiếng nói trọ trẹ của người Quảng Nam , dân Quận 3 , không còn cái giọng ''Đà Nẵng'' từng bị gọi là kiêu chảnh của ngày nào .Chiếc cầu sông Hàn đã xóa đi khoảng cách giữa 2 bờ Đông Tây một cách nhanh chóng , tất cả đã tạo thành một phong cách rất Đà Nẵng , rất riêng mà rất chung .
Bắt qua bờ sông Hàn thì không biết bao nhiêu là cây cầu : Tiên Sơn , Trần Thị Lý , Nguyễn Văn Trỗi , Liên Chiểu - Thuận Phước , và đang có dự án sắp tiến hành thêm hai cây cầu nữa . Nhưng có lẽ và chắc chắn , hình ảnh cây cầu sông Hàn bên con đường Bạch Đằng luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí đối với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nắng lắm mưa nhiều này . Tôi yêu Đà Nẵng .
Cloudy