bachsa
Moderator
DNG Video | |
Lần thứ ba góp mặt với tư cách chủ nhà, đội Đà Nẵng- Việt Nam được mọi người “ưu ái” chờ đợi. Và, họ đã không phụ lòng khán giả nhà. Màn trình diễn đầu tiên “Nơi rồng về khai hoa” dẫn dắt mọi người đến với một nền biển xanh bao la, đất trời cao rộng, rồng vàng đột ngột xuất hiện đầy ấn tượng và uy nghi, vừa rực rỡ vừa biểu hiện một sức mạnh vô song. Âm nhạc rộn vui, rạng rỡ, tràn ngập niềm hân hoan góp phần khiến những sắc màu thêm lung linh, huyền ảo… Tiên nữ với nhan sắc tuyệt trần xuất hiện. Rồng vàng trở về biển cả và để lại một dòng sông hiền hoà, mênh mang, xanh biếc- sông Hàn.
Màn thứ hai “Sông Hàn thanh xuân” đưa người xem đến với một dòng sông êm đềm, chất chứa giọng hò, tiếng hát và nhịp đời lao động xôn xao… Niềm vui của con người khi tìm được vùng đất mới, vùng đất lành, bình yên và trù phú với dòng sông như dòng sữa mẹ tràn đầy… là nơi “đất lành chim đậu”.
Nhưng, những thế lực đen tối đã phá tan những sắc màu bình yên ấy. Sông Hàn đã chứng kiến bóng đêm đen bao trùm lên thân phận con người, gieo rắc tang tóc trên dòng sông thân yêu. Nước mắt và máu, chia ly và đau thương, khổ đau và mất mát…Với truyền thống Rồng Tiên, trong sâu thẳm lòng sông và lòng người Đà Nẵng vẫn bao la một tình yêu thuỷ chung, một niềm tin bất diệt vào ngày mai. Đó cũng chính là chủ đề của màn trình diễn “Sông Hàn nỗi đau và chiến tranh”.
Biến đau thương thành hành động, đất và người Đà Nẵng quật cường đứng lên. Màn trình diễn “Sông Hàn dậy sống” đã tái hiện hình ảnh cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại ấy. Các loạt pháo hoa hiển hiện tiếng súng, tiếng mìn, tiếng hô xung phong vang dậy, lửa cháy ngút trời, dòng sông dậy sóng… Khí thế tiến công thần tốc và quyết liệt… Chiến thắng! Chiến thắng! Khúc khải hoàn ca vang trên dòng sông Hàn thân yêu. Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi!
Chiến tranh đã lùi xa, người Đà Nẵng bắt tay ngay vào cuộc tái thiết và dựng xây quê hương. Đà Nẵng anh hùng trong đấu tranh, Đà Nẵng lại dũng cảm, sáng tạo trong xây dựng. Và, dòng sông Hàn lại chứng kiến từng giờ, từng ngày quê hương đổi thay. Chủ đề của màn “Sông Hàn tình yêu và khát vọng” đã thể hiện được một Đà Nẵng tràn đầy sức sống, một Đà Nẵng trẻ trung, năng động, đang vươn tới tương lai. Đà Nẵng đang rộng vòng tay thân thiện và nồng nhiệt chào đón bạn bè gần xa về với sông Hàn huyền thoại, về với những sắc màu quyến rũ của ngày hội pháo hoa 2010.
Có thể nói, qua những màn trình diễn trên, đội pháo hoa trẻ nhất cuộc thi đã “già dặn” hơn trong kỹ thuật pháo hoa, đáp ứng một phần sự kỳ vọng của khán giả nhà.
Màn thứ hai “Sông Hàn thanh xuân” đưa người xem đến với một dòng sông êm đềm, chất chứa giọng hò, tiếng hát và nhịp đời lao động xôn xao… Niềm vui của con người khi tìm được vùng đất mới, vùng đất lành, bình yên và trù phú với dòng sông như dòng sữa mẹ tràn đầy… là nơi “đất lành chim đậu”.
Nhưng, những thế lực đen tối đã phá tan những sắc màu bình yên ấy. Sông Hàn đã chứng kiến bóng đêm đen bao trùm lên thân phận con người, gieo rắc tang tóc trên dòng sông thân yêu. Nước mắt và máu, chia ly và đau thương, khổ đau và mất mát…Với truyền thống Rồng Tiên, trong sâu thẳm lòng sông và lòng người Đà Nẵng vẫn bao la một tình yêu thuỷ chung, một niềm tin bất diệt vào ngày mai. Đó cũng chính là chủ đề của màn trình diễn “Sông Hàn nỗi đau và chiến tranh”.
Biến đau thương thành hành động, đất và người Đà Nẵng quật cường đứng lên. Màn trình diễn “Sông Hàn dậy sống” đã tái hiện hình ảnh cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại ấy. Các loạt pháo hoa hiển hiện tiếng súng, tiếng mìn, tiếng hô xung phong vang dậy, lửa cháy ngút trời, dòng sông dậy sóng… Khí thế tiến công thần tốc và quyết liệt… Chiến thắng! Chiến thắng! Khúc khải hoàn ca vang trên dòng sông Hàn thân yêu. Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi!
Chiến tranh đã lùi xa, người Đà Nẵng bắt tay ngay vào cuộc tái thiết và dựng xây quê hương. Đà Nẵng anh hùng trong đấu tranh, Đà Nẵng lại dũng cảm, sáng tạo trong xây dựng. Và, dòng sông Hàn lại chứng kiến từng giờ, từng ngày quê hương đổi thay. Chủ đề của màn “Sông Hàn tình yêu và khát vọng” đã thể hiện được một Đà Nẵng tràn đầy sức sống, một Đà Nẵng trẻ trung, năng động, đang vươn tới tương lai. Đà Nẵng đang rộng vòng tay thân thiện và nồng nhiệt chào đón bạn bè gần xa về với sông Hàn huyền thoại, về với những sắc màu quyến rũ của ngày hội pháo hoa 2010.
Có thể nói, qua những màn trình diễn trên, đội pháo hoa trẻ nhất cuộc thi đã “già dặn” hơn trong kỹ thuật pháo hoa, đáp ứng một phần sự kỳ vọng của khán giả nhà.
Nhóm PV
Nguồn: CADN
Nguồn: CADN