Hình đầu là khu biệt thự Lệ nim, ban đêm ngắm sương giăng trên đỉnh núi ở đây là đẹp nhất, vào những ngày trời mát lạnh, từ chiều tới tối sương bắt đầu chạy và đến đêm thì như bạn đang trôi bồng bềnh với xung quanh toàn sương và mây trắng. Nếu sáng dậy sớm, thì còn đẹp nữa. Khu biệt thự này có lâu rồi, chỉ là giờ nó sửa chữa lại thôi. Phòng ở có lát gỗ, ngủ khá ấm và cũng lịch sự. Mình vừa đi Bà Nà về, tuyến cáp treo thật đáng hài lòng, nhưng mà đông khách lắm, mình không ưa đi du lịch nghỉ mát đụng chỗ đông đúc.